V.League 2012 hạ màn: Ngày ông bầu "đốt" cả chục tỷ

Thể thaoChủ Nhật, 19/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Sẽ có nhiều đội bóng phải mở két vào ngày này theo nhiều hạn mức khác nhau, đánh chốt cho mục tiêu đã đến hồi kết.


(VTC News) – Sẽ có nhiều đội bóng phải mở két vào ngày này theo nhiều hạn mức khác nhau, đánh chốt cho mục tiêu đã đến hồi kết. Trong số đó, đáng chú ý hơn cả là két của bầu Thụy và két của bầu Hiển.

Dù xuất hiện muộn hơn, nhưng bầu Thụy đã sớm nổi lên như cồn về độ chịu chơi chẳng kém cạnh gì những ông bầu đi trước của làng bóng đá Việt. Trước ông và gần ông nhất nổi tiếng rộng tay, sòng phẳng không ai khác chính là bầu Hiển.

8 tỷ là con số mà bầu Thụy đã "thét" trước dàn sao của mình. Vấn đề là hãy mang Cup về đây! (Ảnh: Quang Minh)

Chiều nay trên sân Thống Nhất, bầu Thụy sẽ có dịp “so găng” với bầu Hiển trong một trận cầu được coi là “chung kết” của mùa.

Két cả hai bên đã sẵn sàng mở. Vì là lần đầu và đang cần thanh danh hơn nên bầu Thụy “thét” thưởng 8 tỷ cho đội bóng của mình nếu vô địch – đúng là con số khủng chưa có tiền lệ ở V.League.

Không những thế, gần hai vạn người đến sân Thống Nhất nếu có lòng uống bia cổ vũ cho đội bóng Sài thành sẽ được thả sức khi bầu Thụy đã sẵn sàng cho 100 cô nàng xinh tươi đứng rót.

Trong khi đó dù khá kín đáo và có thể khiêm tốn hơn so với bầu Thụy trong vấn đề treo thưởng nhưng chắc chắn, bầu Hiển sẽ không để các cầu thủ của mình chịu thiệt.

Mùa bóng trước, bầu Hiển cũng treo thưởng chức vô địch 4 tỷ và mùa này chẳng nhẽ, con số ấy sẽ giảm?

Bầu Hiển chưa hết hứng với bóng đá. Cái giá treo thưởng 4 tỷ cho chức vô địch sẽ không bị đánh tụt! (Ảnh: Quang Minh)

Đem số tiền thưởng ước tính kể trên cộng lại thì thấy giật mình. Giá trị của chiếc Cup vô địch cả mùa chỉ có 3 tỷ, nay nó có thể có giá trị gấp 3 với số tiền trên chục tỷ. Bởi vậy, nhìn vào những khoản tiền treo thưởng khổng lồ, không khó cảm nhận được độ nóng đã và đang phả ra từ sân Thống Nhất.

Nhóm phía trên treo thưởng vô địch, thì nhóm phía dưới cũng sẽ treo thưởng trụ hạng. Có không? Xin thưa chắc chắn có. V.Hải Phòng mùa trước còn lập cả ban “Chống xuống hạng” và chi 10 tỷ nhằm cứu đội bóng đất Cảng bằng mọi giá.

Mùa này V.Hải Phòng đã hết “thuốc” cứu thì trong số 4 đội bóng lâm nguy còn lại là TĐCS Đồng Tháp, K.Kiên Giang, K.Khánh Hòa và CLB BĐ Hà Nội sẽ có những đội bóng phải vung tiền tạo doping chiến thắng trước tiên rồi kế đến là mừng cái sự “thoát chết”.

Ở đây, có chăng loại trừ được khả năng “mở két” của bầu Kiên bởi CLB Bóng Đá Hà Nội chỉ phải gặp V.Hải Phòng trên sân nhà vòng cuối. Hơn nữa, việc đội bóng với rất nhiều hảo thủ như CLB Bóng Đá Hà Nội tới cuối mùa rơi vào nhóm đèn đỏ đã là một dự liệu chệch rất xa toan tính của bầu Kiên. Nói thẳng ra là một sự tụt hậu, vì thế ông Kiên không phạt đã là may chứ đừng mong có thưởng.


Đông Quang


Bình luận
vtcnews.vn