Bị Trung Quốc bỏ xa, Anh lên cơn sốt "truy nã" HCV

Thể thaoThứ Tư, 01/08/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Giấc mộng đoạt tổng cộng 70 huy chương các loại tại Olympic 2012 của đoàn Liên hiệp Anh đã tan tành mây khói sau 5 ngày thi đấu.

(VTC News)- Giấc mộng đoạt tổng cộng 70 huy chương các loại tại Olympic 2012 của đoàn Liên hiệp Anh đã tan tành mây khói sau 5 ngày thi đấu.
Tính tới thời điểm này, đoàn thể thao nước chủ nhà mới có vỏn vẹn 4 tấm huy chương (2 bạc, 2 đồng), xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp Olympic 2012. Họ còn xếp dưới cả Romania, Slovenia, Hà Lan, George và Lithunia.
Đây là một vị trí không tương xứng với vị thế của Liên hiệp Anh vốn được đánh giá rất cao với dàn VĐV hùng hậu lên đến 541 người (trên cả Mỹ, Nga, Trung). Nên nhớ, đoàn dẫn đầu sau 5 ngày thi đấu là Trung Quốc đã có 13 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ.

 Liên hiệp Anh mới có 2 HCB, 2 HCĐ sau 5 ngày thi đấu.

Lạc quan kiểu "phớt tỉnh Ăng-lê"
Tuy nhiên, không vì thế mà người Anh tỏ ra bi quan. Họ vừa mở hội tưng bừng sau tấm HCĐ lịch sử của đội thể dục dụng cụ nam. Đáng chú ý, phải mất 100 năm Liên hiệp Anh mới có được huy chương ở nội dung thi đấu này. 

Cơn khát huy chương vàng được thị trưởng thành phố London Boris Johnson nhìn nhận dưới một góc độ khác. Ông nhắn nhủ tới VĐV và khách du lịch trên toàn thế giới rằng đằng sau thành tích không mấy nổi bật của thể thao Anh là tính cách giản dị, sự bình thản đúng với cụm từ "phớt tỉnh Ăng-lê".

"Chúng ta có cơ hội cực lớn để thống trị huy chương vì là chủ nhà. Nhưng chúng ta là những người lịch thiệp và nhất quyết không chèn ép các đoàn khác để giành chiến thắng bằng mọi giá. Đó mới là tinh thần Olympic cần có", Boris Johnson viết.

Hàng loạt tờ báo ca thán về cơn khát vàng của thể thao Liên hiệp Anh.

Ngài thị trưởng không quên gửi lời khích lệ tới các VĐV với lời lẽ rất mềm mỏng: "Chúng ta đã có được tấm huy chương đồng lịch sử ở nội dung thể dục dụng cụ nhưng như thế là chưa đủ. Liệu chúng ta có thể có một tấm huy chương vàng không? Bất cứ môn thi nào cũng được, miễn là huy chương vàng. Hãy giành nó càng sớm càng tốt, các bạn nhé".

Báo chí Anh "truy nã" HCV

Không lạc quan như thị trưởng Johnson, hầu hết các tờ báo lớn tại xứ sở sương mù đều tỏ ra khá sốt ruột trước sự khởi đầu quá chậm chạp và thiếu sức sống của đoàn chủ nhà.

Trang nhất tờ The Sun số ra hôm nay 1/8 giật tít: "Truy nã huy chương vàng Olympic". Tờ báo tự hỏi tại sao tấm huy chương nhỏ bé ấy có thể lẩn trốn giữa lòng London trong sự săn lùng gắt gao của tất cả người Anh.

Báo Daily Mail động viên đoàn thể thao Anh: "Cơn sốt săn vàng đang tới, bắt đầu từ hôm nay". Người viết bài khẳng định rowing, đua xe đạp, bơi lội có khả năng đem về 6 tấm huy chương cho chủ nhà. Đặc biệt, kỳ vọng lớn nhất đặt vào hai rua-rơ Bradley Wiggins (vô địch Tour de France) và Mark Cavendish
Nhà vô địch Tour de France Wiggins là niềm hy vọng vàng số 1 của chủ nhà. 

Telegraph Guardian đều cho rằng chỉ tiêu giành 70 huy chương là quá sức với đoàn thể thao Liên hiệp Anh và dự đoán con số cuối cùng trên bảng tổng sắp chỉ vào khoảng 50-60 tấm huy chương.

Cay nghiệt hơn, diễn đàn UK Digital Spy chỉ trích Anh chính là quốc gia chủ nhà tệ nhất trong lịch sử các kỳ thế vận hội. Nhiều người so sánh với chính nước Anh tại hai kỳ thế vận hội họ đăng cai là 1948 (giành 3 HCV, 14 HCB và 6 HCĐ) và 1908 (56 HCV, 51 GCB và 39 HCĐ). Cũng tại Olympic Bắc Kinh cùng thời điểm sau 5 ngày thi đấu, Anh đã có 2 HCV.

Trước sức ép từ truyền thông và dư luận, chủ tịch ủy ban Olympic Anh, Lord Colin Moynihan cho hay: "Chúng ta cần kiên nhẫn chờ các huy chương tiếp theo. Tôi không nghĩ giành huy chương vàng là một điều khó khăn với đoàn thể thao chúng ta".

Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn