Bỏ mặc bồ cũ mang bầu, Balotelli vào hộp đêm vui vẻ

Thể thaoChủ Nhật, 08/07/2012 02:34:00 +07:00

Mario Balotelli đã trở lại Italia, nhưng anh không quan tâm đến Raffaella Fico hay đứa bé trong bụng của cô bồ cũ này.

Mario Balotelli đã trở lại Italia, nhưng anh không quan tâm đến Raffaella Fico hay đứa bé trong bụng của cô bồ cũ này. Thay vào đó, chân sút Azzurri vừa trải qua một đêm vui tới bến với các chiến hữu ở Novara...
Theo lời của Rafaella Fico trên tạp chí Chi, khi cô thông báo “tin vui” cho Balotelli vào thời điểm 1 ngày trước khi chân sút đang khoác áo Man City trở thành người hùng của ĐT Italia tại tứ kết EURO 2012 với cú đúp vào lưới ĐT Đức, Balotelli đã rất sung sướng vì sắp trở thành ông bố trẻ.

Nhưng trái với sự kỳ vọng của cô showgirl 24 tuổi, khi trở lại Italia, Balotelli không tìm gặp Raffaella hay quan tâm đến người đẹp này. Trái lại, ngôi sao lắm tài nhiều tật của đội bóng Thiên thanh còn khiến Raffaella muối mặt khi tuyên bố oang oang với giới truyền thông rằng, anh chỉ nhận trách nhiệm làm cha nếu có kết quả thứ ADN.

Raffaella khổ vì Balotelli

Chẳng biết Raffaella phản ứng ra sao, nhưng ông anh của cô nàng này, Francesco Pico đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao Italia là kẻ vô trách nhiệm và hèn nhát, vì thử ADN là hành động đáng hổ thẹn, nó xúc phạm đến danh dự của Raffaella cũng như gia đình nhà Fico. Nhưng Balotelli vẫn giữ quan điểm cứng rắn của mình, bởi biết đâu trong khoảng thời gian từ tháng 4/2012, khi anh và Raffaella chia tay, cô nàng này chẳng lén phéng với anh nào đó rồi… bắt vạ Balotelli? Theo báo chí Italia, bất chấp phản ứng từ gia đình Fico, Balotelli sẽ không nhận trách nhiệm làm cha của đứa con trong bụng Raffaella chứng nào cô bạn gái cũ chịu thử ADN. 
Người đại diện Mino Raiola lo việc tìm cách liên lạc với Raffaella và… bệnh viện. Còn Balotelli? Super Mario vừa cùng các chiến hữu trải qua một đêm vui “mút chỉ” ở thành phố Trecate, tỉnh Novara.


 


Theo tờ La Stampa, tiền đạo người Italia cùng một nhóm bạn đã kéo nhau vào bar “049” ở gần quảng trường Martyrs uống rượu giải sầu. Đến khoảng 2 giờ sáng, Balotelli cùng đám bạn mới khật khưỡng rời khỏi bar “049”. Nhưng dường như chưa đủ độ… phê, cả đám lại kéo nhau vào tiếp hộp đêm Celebrita ở Trecate. Điều đáng nói là Balotelli và đám bạn chỉ uống rượu và thư giãn chứ không mang theo bất cứ cô gái nào hoặc tán tỉnh các cô gái ở những tụ điểm mà họ mò đến.
Tay quản lý hộp đêm Celebrita, Alessandro Gerundini tiết lộ trên La Stampa: “Balotelli và bạn bè của anh ấy đã có một đêm vui vẻ ở hộp đêm của chúng tôi, dù nhóm của họ không có bất cứ cô gái đẹp nào. Hai năm trước, khi Balotelli còn thi đấu cho Inter Milan, anh ấy thường xuyên đến hộp đêm của chúng tôi khoảng 20 lần mỗi năm”. Một người chứng kiến khác cho biết: “Balotelli từ chối chụp hình với người hâm mộ, nhưng anh ta tỏ ra rất lịch thiệp và hòa nhã với tất cả mọi người”.



Tân Phong

Bình luận
vtcnews.vn