Tiễn Wolves xuống hạng, Man City nóng lòng soán ngôi MU

Thể thaoChủ Nhật, 22/04/2012 09:50:00 +07:00

(VTC News)- Man City tiễn Wolves xuống hạng, rút ngắn khoảng cách với MU xuống chỉ còn 3 điểm. Tuần tới, nếu họ thắng trận derby, ngôi đầu bảng sẽ trở về với họ

(VTC News)- Man City tiễn Wolves xuống hạng, rút ngắn khoảng cách với MU xuống chỉ còn 3 điểm. Tuần tới, nếu họ thắng trận derby thành Manchester, ngôi đầu bảng sẽ trở về với họ.


Wolves đang xếp chót bảng xếp hạng. Vì thế, nếu nói "Bầy sói" có hi vọng lật đổ một Man City đang hừng hực khí thế thì quả là chẳng dễ chút nào. Tuy vậy, còn sống là còn chiến đấu. Wolves tuyên bố sẽ làm hết sức để cứu lấy mình và cứu lấy... MU.

Nhưng từ lời nói đến hành động là cả một khoảng cách rất xa. Wolves muốn gây bất ngờ song năng lực của họ lại quá hạn chế. Vì lẽ đó, dù Joe Hart phải làm việc khá vất vả để giữ sạch mành lưới đội khách trong những phút đầu
, thì từng ấy vẫn chỉ là đôi nét chấm phá cho bức tranh chiến thắng mà The Citizens đã căng sẵn phông nền.


Loading the player ...

Aguero đe dọa khung thành đội chủ nhà



Loading the player ...

Wolves đáp trả



Loading the player ...

Nasri có thấy tiếc vì tình huống bỏ lỡ này



Nên nhớ, trong 3 lần gần đây khi Aguero và Tevez đá cặp cùng nhau, Man City đều toàn thắng, riêng bộ đôi này cống hiến cho The Citizens đến 11 lần lập công. Thống kê cũng khẳng định, tại giải Ngoại hạng lúc này, chỉ có Van Persie là người nhỉnh hơn El Kun ở cái duyên mở tỉ số trận đấu.

Với từng ấy lợi thế, chẳng ngạc nhiên khi đến lần thứ 2 được trao cơ hội trong khu vực 16m50, tiền đạo người Argentina đã không phụ sự chờ đợi của các đồng đội, dứt điểm khéo léo hạ gục De Vries.

Loading the player ...

Man City sớm hoàn tất mục tiêu?


Nút thắt tâm lý được tháo bỏ. Man City nhanh chóng đẩy trận đấu theo ý muốn của mình. Điều đáng khích lệ duy nhất đối với Wolves chính là tỉ lệ kiểm soát bóng trong hiệp 1 của họ lên đến 52%. Nếu tiếp tục duy trì khả năng gắn kết đó, họ hẳn còn đủ sức ươm mầm cho giấc mơ đăng quang sớm của... Quỷ đỏ.

>>> Xem clip tổng hợp trận đấu

Bên phía chiến tuyến, người chơi hay nhất chính là thủ môn Joe Hart. Khi mà bộ tứ vệ phía trên đột ngột chơi trùng xuống thì sự tập trung của Hart chính là chìa khóa, là nguồn động lực giữ cho con thuyền màu xanh tạm thời thăng bằng trước cơn sóng dữ.

Man City đã thắng 6/ 7 lần vươn lên dẫn trước trong hiệp một khi rời xa Etihad, nhưng khi thế trận xấu dần đi, Mancini buộc phải rút Silva để đưa vào thêm một tiền vệ đánh chặn nữa. Nigel De Jong nhận trọng trách nặng nề, gieo chiếc "mỏ neo" ở khu trung tuyến trước khi "Bầy sói" kịp mở ra con đường máu cho mình.

Chiến thuật này lập tức phát huy tác dụng. Man xanh đá chắc chắn hơn đồng thời tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ. Phút 74, xuất phát từ pha tổ chức đá phạt cực nhanh, Tevez chuyền như đặt để Nasri nhân đôi cách biệt cho thầy trò Mancini.


Loading the player ...

Tevez đáng ra nên trở lại sớm hơn



Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Quyền tự quyết về tay Man City đúng như kì vọng ban đầu của đa số người hâm mộ, còn Wolves, họ trở thành đội bóng đầu tiên nhận vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng sang năm. Chỉ giành được vỏn vẹn 23 điểm sau 35 lượt đấu, Wolves kém vị trí an toàn tới 11 điểm.

Một tuần nữa, trận derby thành Manchester sẽ quyết định ngôi vương năm nay của Premier League. Man City vẫn chưa thua tại Etihad, còn MU, họ còn đủ tự tin trước sức ép kinh khủng từ phía gã hàng xóm đáng ghét ?

>>> Xem clip tổng hợp trận đấu

- Wolves toàn thua cả 9 trận sân nhà gần đây trên tất cả các mặt trận. Trong đó, có 5 thất bại với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

- Kể từ khi bước sang tháng 4/2012, hiệu suất ghi bàn trung bình của Man City đạt mức 3,33 bàn/trận.

- Cả 3 cuộc đối đầu giữa Wolves và Man City gần đây đều có tối thiểu 4 bàn thắng.

- Wolves đã phải nhận tới 3 thẻ đỏ trong 7 trận chơi trên sân nhà gần đây ở Premier League.

- Wolves bị dẫn trước khi hiệp 1 kết thúc ở 6/9 trận gần đây.

- Man City đặc biệt nguy hiểm vào sau giờ nghỉ. Tính đến thời điểm này, đội bóng áo xanh thành Manchester đã 58 lần chọc thủng lưới đối phương trong hiệp 2, chiếm 68% tổng số bàn thắng của họ.

- Wolves đang là CLB thủng lưới nhiều nhất Premier League 2011/12 trong khoảng thời gian từ phút 61 đến phút 70 với 12 bàn thua.


Đội hình ra sân:

Wolverhampton: De Vries, Foley, Stearman, Bassong, Ward, Kightly, Davis, Henry, Jarvis, Edwards, Fletcher

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Silva, Toure Yaya, Barry, Nasri, Tevez, Aguero

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn