Dại miệng chỉ trích trọng tài, Wenger bị phạt nặng?

Thể thaoThứ Tư, 07/03/2012 10:52:00 +07:00

Wenger cho rằng trọng tài chính Skomina đã cho Milan hưởng phạt quá nhiều ở khu vực nhạy cảm trước vòng cấm Arsenal.

Mặc dù trọng tài người Slovenia, Skomina cho Arsenal một quả penalty nhưng HLV Arsene Wenger vẫn không hài lòng. Ông cho rằng Skomina đã cho Milan hưởng phạt quá nhiều ở khu vực nhạy cảm trước vòng cấm Arsenal.

Đầu tiên Wenger cho rằng tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại trận đấu diễn ra tại Emirates đêm qua (Arsenal thắng 3-0) mà đứng đầu là trọng tài chính Damir Skomina đã không làm tốt nhiệm vụ, khi rất cứng nhắc trong việc cắt còi ở các tình huống va chạm tại khu vực giữa sân, bên cạnh đó việc đó thời gian bù giờ của trận đấu này cũng bị “thiếu hụt”.

 Wenger lại dại miệng sau thất bại của Arsenal.

“Tôi không hài lòng với công tác trọng tài ở trận đấu này. Có quá nhiều các tình huống thổi phạt ở giữa sân. Các cầu thủ Milan đã cố gắng hạn chế lối chơi của chúng tôi bằng việc phạm lỗi liên tục, hoặc đưa bóng ra ngoài biên, và họ đã làm rất tốt điều đó”, Wenger nói trong sự giận dữ.

“Giáo sư” cho rằng chính những tình huống thổi phạt quá cứng nhắc của trọng tài (mà đôi khi có thể cho Arsenal hưởng phép lợi thế) khiến các đường tấn công của đội chủ nhà thường xuyên bị vỡ vụn. Và khi thời gian “chết” quá nhiều như vậy thì Wenger tin rằng cần có nhiều chứ không chỉ là 3 phút bù giờ.

Việc chỉ trích trọng tài lần này của Wenger có thể khiến ông phải nhận án phạt nặng từ UEFA, khi cơ quan này “rất dị ứng” với dạng bình luận kiểu như vậy sau các trận đấu. Mùa giải trước Wenger cũng đưa ra ý kiến không mấy dễ chịu về trọng tài Massimo Busacca sau khi Arsenal thua Barcelona và bị loại khỏi Champions League, lần đó UEFA truất quyền chỉ đạo của Wenger 1 trận. Nếu bị kết tội lần này, án của Wenger sẽ nặng hơn, do cộng dồn về lỗi hành vi.

Mặc dù Arsenal bị loại, nhưng “Giáo sư” vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò tại Emirates. “Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể. Do dồn quá nhiều sức lực trong hiệp đấu đầu tiên nên các cầu thủ không còn duy trì được sức ép tốt trong hiệp 2. Việc thua đậm ở trận lượt đi khiến cơ hội đi tiếp của Arsenal không nhiều, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu với một tinh thần tuyệt vời ở trận lượt về và khôi phục được sự tự hào trong lòng các cổ động viên”.

Phù Sa (Dân Trí)

Bình luận
vtcnews.vn