Phản đồ Roy Keane nói về ‘con người thật’ của Sir Alex

Thể thaoChủ Nhật, 18/12/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News)-“Nhiều người thường nói Ferguson luôn đứng cạnh tôi trong những thời điểm khó khăn. Nhưng sự thực không phải vậy…”

(VTC News)-“Nhiều người thường nói Ferguson luôn đứng cạnh tôi trong những thời điểm khó khăn. Nhưng sự thực không phải vậy…”

Roy Keane là một trong số ít các cầu thủ MU công khai ‘bật’ HLV Alex Ferguson cả thời còn thi đấu lẫn sau khi giải nghệ. Tận dụng việc ‘Bầy Quỷ đỏ’ bị loại khỏi Champions League trong năm đặc biệt đánh dấu 25 năm triều đại Sir Alex, số 16 huyền thoại càng được dịp ‘chọc ngoáy’ ông thầy cũ.

Mối quan hệ giữa thầy trò Alex Ferguson - Roy Keane trở nên tồi tệ từ năm 2005 khi Keane rời MU gia nhập Celtic. 

Những năm cuối sự nghiệp, Roy Keane tỏ ra bất trị và liên tục tung ra những lời công kích các đồng đội lẫn HLV tại Old Trafford. Mặc dù rất khó xử song Sir Alex vẫn phải áp dụng ‘bàn tay sắt’ với Keane. Năm 2005, ông quyết định bán Keane sang Celtic, sự kiện đánh dấu chấm hết cho tình thầy trò thân thiết nhiều năm.

Không lâu sau khi rời thành Manchester, Roy Keane bắt đầu ngay sự nghiệp huấn luyện và liên tục đưa những bình luận hạ thấp tài năng của Sir Alex. Nhưng chưa có lần nào, Keane tỏ ra mạnh miệng và thẳng thắn như phát biểu mới đây trên tờ The Sunday Times.

“Tôi không thể ngồi đó như thể mọi thứ đều tốt đẹp. Ferguson đi vào và tất cả phải đứng dậy vỗ tay như những con rô bốt được lập trình. Tôi không thể làm thế mãi được”, Roy Keane hồi tưởng lại những ngày ‘chán ốm’ ở MU.

Thậm chí, cựu thủ quân MU còn mỉa mai… kỹ năng huấn luyện của chiến lược gia 69 tuổi: “Bạn có thể hỏi tất cả các chuyên gia huấn luyện về mối quan hệ giữa họ với ông ấy và sẽ hiểu mọi thứ. Không có những cầu thủ như tôi, ông ta chẳng thể có được bảng kỷ lục đẹp mắt đến vậy. Dường như mọi người quên quá nhanh đóng góp của những người trực tiếp thi đấu là chúng tôi”.

Roy Keane với tuyên bố ngạo mạn: 'Alex chỉ là con số 0 nếu thiếu những cầu thủ như tôi!' 

“Nhiều người thường nói Ferguson luôn đứng cạnh tôi trong những thời điểm khó khăn. Nhưng sự thực không phải vậy. Khi bước vào độ tuổi 34 và chưa nghĩ tới chuyện nghỉ hưu, tôi gặp một số bất đồng với Carlos Queiros. Thật bất ngờ, câu nói tôi nhận được từ Ferguson là ‘đi đi, Roy, chúng tôi quyết rồi’.

Keane không quên khoét sâu vào vết thương của Ferguson khi cùng MU bị loại khỏi vòng bảng Champions League lần thứ hai trong lịch sử: “Họ xứng đáng với những gì đã trải qua”.

Đáp trả một serie đòn hiểm của tên phản đồ, Sir Alex bình tĩnh buông một câu: “Cậu ta đã có cơ hội để chứng minh mình trên cương vị HLV. Đó là một công việc đầy khó khăn”. Ông ám chỉ tới những thất bại trong nghiệp huấn luyện của Keano – hai lần bị sa thải Sunderland và Ipswich Town.

Xem xét lại toàn bộ mối quan hệ hai thầy trò này nhiều năm qua, có thể thấy Roy Keane trở mặt như trở bàn tay. Sau khi bị tống cổ khỏi Old Trafford năm 2005, Keane liên tục xuất hiện trên truyền thông đả kích Sir Alex về 'cách đối xử tệ bạ'c của ông. Cựu danh thủ này cũng mất khá nhiều điểm trong mắt fan hâm mộ khi quay lại nói xấu nhiều đồng đội cũ.

Nhưng khi giải nghệ và nhận chức HLV Sunderland, Keane lập tức đổi thái độ. Một mặt cựu danh thủ này tỏ ra ăn năn và công khai xin lỗi Sir Alex, một mặt lại đòi… hỏi mượn một vài cầu thủ của MU về sân Ánh sáng.

Rõ ràng, đối phó với riêng một mình Roy Keane đã đủ khiến Sir Alex mệt nhoài.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn