Trốn việc nhà, Chủ tịch VFF sang Nhật... công tác

Thể thaoThứ Hai, 28/11/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ ít ngày sau khi TTK Trần Quốc Tuấn trở về từ Malaysia, hôm qua đến lượt Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sang Nhật... công tác

(VTC News) - Chỉ ít ngày sau khi TTK Trần Quốc Tuấn trở về từ Malaysia, hôm qua đến lượt Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sang Nhật... công tác.

Hôm nay, 28/11 là ngày các thành viên Ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ ngồi lại cùng các quan chức VFF để mổ xẻ đến cùng thất bại của chúng ta tại kỳ SEA Games vừa rồi. Mục đích không gì khác ngoài nền bóng đá nước nhà và những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ bất ngờ sang Nhật... công tác (Ảnh: Quang Minh) 

Đáng tiếc là trong một buổi họp quan trọng như thế, một thành viên có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng là Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ lại vắng mặt. Không một dòng thông báo cũng chẳng một tiếng nói trước, ông Hỷ sang Nhật cứ như là đi... trinh thám vậy.

Lẽ dĩ nhiên, một hành động dù bột phát đến đâu cũng đều phải có động cơ và lý do của nó. Như chuyến "du hí" của ông Tuấn ở Kuala Lumpur cũng là bởi dự lễ trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2011". Còn đợt công tác bất thường này của vị đứng đầu VFF, nguyên nhân là gì thì tạm thời vẫn chưa rõ. Chỉ biết là ông "Đông du" là để họp. Nhưng họp gì, họp với ai thì may ra có trời biết, đất biết và ông Hỷ biết là cùng.

Vấn đề là tại sao một quan chức "tai to mặt lớn" lại chọn đúng thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này để đi. Hay là ông lại né? Nhớ lại những ngày đầu đội U23 mới về, ông Hỷ cũng từ chối trả lời mọi câu hỏi. Ai may mắn thì được ông "cho" vài tin nhắn gọn lỏn. Còn ai xui xẻo thì cứ gọi là "đói dài dài".

Chẳng biết có phải lần này, ông Hỷ có "bổn cũ soạn lại" hay không? Nhưng có một điều chắc chắn là người hâm mộ sẽ tiếp tục "đói thông tin" và "đói câu trả lời xác đáng" trong một thời gian dài nữa.

Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn