Quyền anh đi vào lịch sử, VN có 96 HCV

Thể thaoThứ Hai, 21/11/2011 07:40:00 +07:00

(VTC News)- Thái Lan đang ở không xa phía trước và cơ hội để Việt Nam tái chiếm vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp vẫn còn rất nhiều.

(VTC News)- Vượt quá kì vọng, đoàn TTVN đã giành được tới 9 tấm HCV trong ngày thi đấu áp chót tại SEA Games 26.

>>> Bảng tổng sắp huy chương (cập nhật liên tục)
>>> Bảng vàng thành tích của đoàn TTVN


Hôm qua là một ngày thành công của đoàn TTVN khi chúng ta giành được tới 7 HCV nhờ hattrick của Kempo, cú đúp của Cờ vua và hai lần lập công từ Judo và Lặn. Tuy nhiên, để bắt kịp Thái Lan thì các VĐV Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những trở ngại về khả năng lẫn nỗi ấm ức mang tên trọng tài.

Wushu là môn hiểu rõ nhất điều ấy. Vốn là thế mạnh của TTVN song cho đến thời điểm này, các võ sĩ Wushu mới có được duy nhất 1 tấm HCV của Mai Phương. Vì thế, chiến thắng ở chung kết các nội dung đối kháng là mệnh lệnh bắt buộc để Wushu VN lấy lại vị thế trong khu vực. Sát cánh cùng Wushu, Quyền anh và Lặn cũng mang lại rất nhiều hi vọng vàng.

Aerobic Việt Nam đã có được thành công nhất định trong vài năm trở lại đây
(Ảnh: V.S.I)


Tuy nhiên trong cả 4 nội dung chung kết đối luyện tay không và có vũ khí, các võ sỹ Wushu đã thi đấu không thành công. Niềm hi vọng của Wushu Việt Nam giờ đặt cả vào các nội dung đối kháng.

Tấm huy chương đầu tiên của ngày 21/11 đến từ môn cử tạ nữ . Ở hạng cân 63kg, đô cử Thái Lan Pimsiri Sirikaew đoạt HCV, đồng hương Darat Srisuwan giành HCB, còn Nguyễn Thị Phương Loan chỉ giành được HCĐ.

Cùng thi với Phương Loan còn có Nguyễn Thị Lợi nhưng đô cử này chỉ xếp thứ tư trên bảng thành tích và không có Huy chương.


Bắt đầu từ 13h30, kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã bắt đầu tham gia tranh tài ở nội dung cờ chớp cá nhân nam. Gần như chắc chắn chúng ta sẽ có HCV vào cuối buổi chiều.

Và đến cuối giờ chiều, VĐV Nguyễn Thị Mai Hưng đã có tên trên bảng vàng cờ tiêu chuẩn nữ sau trận thắng trước VĐV của Philippines ở trận play-off.

Aerobic cũng bị xử ép như các môn khác (Ảnh: V.S.I)

Trước đó, Aerobic giành được 1 HCV nội dung nam - nữ khi bộ ba Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông và Nguyễn Tiến Phương đã xuất sắc giành HCV với 20,792 điểm.

Theo những thông tin bên lề, Aerobic còn bị tước đi 1 tấm HCV đầy oan uổng của Bá Phương tại nội dung đơn nam.


Nỗi buồn của Aerobic chỉ dịu đi phần nào khi Tán thủ liên tiếp đoạt 3 HCV.

Ở trận chung kết hạng cân tán thủ nữ hạng dưới 48kg, VĐV Nguyễn Thị Bích đã giành chiến thắng và chính thức giúp đoàn TTVN có được tấm HCV thứ 90.

Ngay sau thành công của Nguyễn Thị Bích, Tần Thị Lý bước vào trận đấu cuối cùng tại hạng cân 56kg. Sau 2 hiệp đấu, chị đã đánh bại đối thủ người Philippines với tỉ số sát sao 1-0, đoạt tấm HCV thứ 91 cho TTVN.

Hattrick HCV Wushu tán thủ được võ sĩ Phan Văn Hậu hoàn tất với vinh quang ở nội dung 56kg dành cho nam.


Niềm vui vô bờ của Tần Thị Lý (Ảnh: V.S.I)


Tới 19h: Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV tiếp theo. HCV mới nhất là của Hoàng Thị Như Ý sau khi kỳ thủ nữ này giành chiến thắng ở nội dung cờ chớp nữ.

Chưa đầy 10 phút sau, đoàn Việt Nam lại tiến thêm một bước nữa trên con đường thu thập huy chương.

Huy chương Vàng thứ 7 trong ngày thuộc về VĐV Trần Bảo Thư ở môn lặn 400m vòi hơi chân vịt nam. Thành tích của anh là 3’09”28, hơn gần 3'' so với đối thủ nước chủ nhà, Võ Quang Đại của đoàn Việt Nam giành HCĐ.

Ở nội dung đồng đội 400m vòi hơi chân vịt nữ, 4 kình ngư Nguyễn Quỳnh, Trúc Linh, Huyền Trang, Kỳ Duyên thi đấu tuyệt vời với thành tích 2'56"47, xứng đáng giành tấm HCV thứ 95 cho Đoàn TTVN.

Khép lại ngày thi đấu áp chót của SEA Games, võ sỹ Lương Văn Toàn đã thắng tay đấm người Myanmar Aung Ko Ko trong trận chung kết để mang về tấm HCV duy nhất cho Quyền anh.

U23 Việt Nam đánh mất niềm tin của hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà (Ảnh: V.S.I)

Đây là tấm HCV lịch sử của Quyền anh bởi đó là lần đầu tiên VN bước lên bục vinh quang cao nhất kể từ ngày quyền anh VN hội nhập trở lại vào đấu trường châu lục.

Nỗi thất vọng lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay thuộc về U23 Việt Nam. Thầy trò Falko Goetz đã thua đậm U23 Myanmar tới 1-4 và kết thúc kì đại hội với hai bàn tay trắng.

Ngày mai, VN có thêm 2 nội dung vào chung kết nữa là futsal nam, nữ. Đối đầu với chúng ta ở cả 2 trận đấu này là Thái Lan.

>>> Bảng tổng sắp huy chương (cập nhật liên tục)

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn