Sir Alex: 'Ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi'

Thể thaoThứ Hai, 24/10/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News)-Lần đầu tiên sau 81 năm, MU mới bị thủng lưới 6 bàn một trận. Đây cũng là thất bại tồi tệ nhất của 'bầy quỷ đỏ' trên sân nhà kể từ năm 1955.

(VTC News)-Lần đầu tiên sau 81 năm, MU mới bị thủng lưới 6 bàn một trận. Đây cũng là thất bại tồi tệ nhất của 'bầy quỷ đỏ' trên sân nhà kể từ năm 1955.

Chắc chắn, Alex Ferguson không thể tưởng tượng nổi kịch bản đội bóng của ông thua tới 1-6 trong trận derby thành Manchester tối qua. Không giấu nổi vẻ bàng hoàng, HLV người Scotland thừa nhận về 'ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp'.

Trận derby thành Manchester tối qua đánh dấu thời khắc tệ hại nhất trong nghiệp cầm quân 25 năm của Sir Alex tại MU.

"Một ngày rất tệ, tệ nhất từ trước tới giờ. Rất nhiều năm qua, chúng tôi luôn gặt hái được thành công, nhưng ngay lúc này thì không. Chúng tôi sẽ trở lại dù thách thức có cao đến mấy. Kết quả này là một sự hổ thẹn và nó sẽ tác động rất mạnh tới tâm lý các cầu thủ và cả tôi nữa", Ferguson phát biểu sau trận trên Sky Sports.

Bình luận về trận đấu, Sir Alex cho biết MU đã kiểm soát tốt thế trận trong khoảng 25 phút đầu tiên. Kể cả khi nhận bàn thua có phần bất ngờ từ cú sút của Mario Balotelli, cửa thắng của MU vẫn rất sáng. Chiến lược gia 69 tuổi coi chiếc thẻ đỏ của Jonny Evans ở hiệp hai là bước ngoặt quan trọng nhất.

"Khi trọng tài truất quyền thi đấu Evans, cuộc chơi đã chấm dứt với chúng tôi. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải dồn hết sức lên mặt trận tấn công. Đã có lúc MU rơi vào tình huống 1 chống 4 trước khung thành De Gea. Bạn không thể tin được cho tới khi nhìn tận mắt bảng kết quả trận đấu".

Ferguson cũng không quên đề cập tới trách nhiệm của các lão tướng như Rio Ferdinand, Patrice Evra - những người cần giữ sự tỉnh táo nhất trên sân: "Tôi nghĩ với kinh nghiệm chinh chiến, lẽ ra họ cần phải giữ được cái đầu lạnh. Nhưng không, họ vẫn lao lên tấn công. Duy trì truyền thống cống hiến là tốt, nhưng đôi khi bạn không được để áp lực đám đông tác động".

Thất thủ trên sân nhà, MU bị kình địch cùng thành phố gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng lên 5 điểm. Rất may, sau vòng 9, họ vẫn bảo toàn được vị trí số 2 khi Chelsea bất ngờ ngã ngựa trước tân binh Queens Park Rangers.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn