Đối trọng U23 Việt Nam: bảng 'tử thần' chỉ là cái đinh!

Thể thaoThứ Năm, 20/10/2011 02:20:00 +07:00

(VTC News)-Malaysia, Indonesia và Singapore đều cho rằng việc lọt vào bảng đấu khó không ảnh hưởng tới tham vọng cũng như mục tiêu vô địch của họ.

(VTC News)-Malaysia, Indonesia và Singapore đều cho rằng việc lọt vào bảng đấu khó không ảnh hưởng tới tham vọng cũng như mục tiêu vô địch của họ.

Ngày 19/10, sau nhiều lần trì hoãn, chủ nhà SEA Games 26 Indonesia đã tổ chức bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại Jakarta. Để tránh điều tiếng, buổi lễ được tường thuật trực tiếp từ trường quay của đài truyền hình RCTI đi khắp Đông Nam Á.

Theo đó, bảng 'tử thần' đã xuất hiện với sự có mặt của ĐKVĐ Malaysia, chủ nhà Indonesia, kỷ lục gia Thái Lan (13 lần đăng quang), Singapore và Campuchia. U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ thở cùng Lào, Brunei, Đông Timo, Myanmar và Philippines. Sở dĩ có kết quả bất ngờ này là các đội bóng đã nhất trí cách chọn hai đội hạt giống: vô địch và á quân kỳ SEA Games gần nhất.

Các cầu thủ U23 Malaysia từng đối đầu với những địch thủ đẳng cấp thế giới. Bảng 'tử thần' ở SEA Games với họ không đáng sợ lắm.

U23 Việt Nam đương nhiên hài lòng với những đối thủ nhẹ ký ở bảng B. Điều đáng nói là chính các đội bóng ở bảng A cũng không tỏ ra quá lo lắng. Theo họ, nếu muốn đoạt chức vô địch thì chỉ có một con đường duy nhất: Đánh bại mọi đối thủ.

Trên Today Online, giám đốc kỹ thuật liên đoàn bóng đá Singapore Slobodan Pavkovic bình thản cho biết: "Việc ưu tiên của tôi lúc này là giúp các cầu thủ có được trạng thái tốt nhất cho giải đấu. Các đối thủ ở bảng A rất mạnh nhưng không phải là bất khả chiến bại".

Đồng quan điểm, huyền thoại bóng đá đảo quốc sư tử Fandi Ahmad, người từng đoạt 3 huy chương bạc SEA Games các năm 1983, 1985, 1989 khẳng định: "Ở cấp độ U23, các đội tuyển có trình độ gần như tương đương, đặc biệt là ở bảng đấu của chúng tôi. Tôi tin chúng tôi có cơ hội lớn vào bán kết".

Huyền thoại Fandi Ahmad: Trình độ các đội tuyển U23 rất sít sao. Cơ hội ở bảng tử thần chia đều cho tất cả.

Các nhà ĐKVĐ U23 Malaysia đang bận dự giải VFF-Cúp Eximbank 2011 tại Hà Nội cũng không quá lo lắng. HLV trưởng Kim Swee chia sẻ: "Các đội khác đều có chung cảm giác giống chúng tôi. Đây là một bảng đấu khó nhưng nếu muốn vô địch, bạn phải hạ được tất cả".

Trợ lý của Kim, ông Mohd Amin còn lạc quan hơn với lập luận các cầu thủ Malaysia sẽ phải cố gắng hơn gấp đôi nếu không muốn bị loại sớm. Đây chính là dịp 'trui rèn' tốt nhất mà U23 Malaysia sẽ trải qua.

Về phần mình, với ưu thế chủ nhà, Indonesia có thừa tự tin để vượt qua vòng bảng. "Tất cả đều có cơ hội ngang nhau. Ở SEA Games, khoảng cách giữa các đội bóng rất sít sao. Việc lọt chung bảng đấu với Malaysia, Thái Lan, Singapore là điều tuyệt nhất cho Indonesia. Chúng tôi đã sẵn sàng", thuyền trưởng U23 Indonesia Rahmad Darmawan tuyên bố chắc nịch.

Philippines - đối thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam ở bảng B


Philippines sẽ có một tuần du đấu tại Nhật vào cuối tháng này trước khi bay thẳng tới Indonesia tham dự kỳ SEA Games lần thứ 26, giải đấu mà họ đặt mục tiêu vô địch. Dưới trướng HLV người Đức Michael Weiss là tứ trụ ở ĐTQG gồm Jason de Jong, Manny Ott, anh em nhà Hartmann Mark và Matthew. Ngoài ra, một loạt các cầu thủ đã và đang chơi bóng ở châu Âu cũng dự giải như thủ môn Roland Muller, Patrick Hỉnichsen (Đức), Jeff Christianens (Bỉ), Carli de Murga (Tây Ban Nha), Neckson Leonora, Raymark Fernandez và Lemuel Unabia (hiện đã về chơi bóng tại Philippines).

Với một lực lượng hùng hậu đạt 'tiêu chuẩn châu Âu' như vậy, rõ ràng U23 Philippines là đối thủ số 1 của U23 Việt Nam tại bảng B. Thất bại 0-2 ngay tại Mỹ Đình cách đây một năm tại AFF Cup của các đàn anh trên ĐTQG sẽ là bài học xương máu cho đoàn quân của HLV Falko Goetz.


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn