Lật lại những nghi án tại các kỳ SEA Games (Kỳ 2)

Thể thaoThứ Năm, 13/10/2011 02:00:00 +07:00

Nhắc lại SEA Games 25 trên đất Lào, cảm giác của nhiều người vẫn là nỗi đau và đau hơn ở chỗ chúng ta thua thật hay không thật?

Nhắc lại SEA Games 25 trên đất Lào, cảm giác của nhiều người vẫn là nỗi đau và đau hơn ở chỗ chúng ta thua thật hay không thật?

Bức ảnh để đời


Đó là hình ảnh sau trận chung kết mà nhiều PV đã nhanh tay chụp được: HLV Calisto lao vào bóp cổ thủ môn Tấn Trường… Trường ngồi dựa vào thành ghế và trong tư thế gần như không thể chống cự, ngồi sát bên cạnh là vị bác sĩ, HLV Phan Thanh Hùng đang đứng, HLV thủ môn Trần Văn Khánh ngồi cách một cái ghế.
Hình ảnh Calisto bóp cổ tấn trường.
Mọi người lao vào cản ra. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có mặt sau đó cũng ôm lấy vai HLV Calisto. Ánh mắt dữ dội của ông thầy người Bồ Đào Nha đã khiến những câu hỏi lẩn vẫn trong đầu các khán giả: Phải chăng ông Calisto tin Tấn Trường “có vấn đề” sau khi cũng chính ông thầy này kiên quyết giữ Trường trên sân dù các bác sỹ đã ra dấu tay thay người bởi thủ môn này chấn thương.
Cũng cần nhắc lại tình tuống trên: trong một pha bắt bóng trên không, Tấn Trường ngã đập vai xuống sân đau đớn. Trọng tài đã phải dừng lại để các bác sỹ vào châm sóc. Ở ngoài đường biên, ông Calisto lệnh cho thủ môn Khoa  Điển khởi động. Ai cũng tin chắc ông sẽ thay thủ môn. Nhưng không, quyết định cuối cùng vẫn là Tấn Trường phải tiếp tục thi đấu.
Công bằng mà nói, trước bàn thua của U 23 Việt Nam, dù bị đau Tấn Trường chơi khá tốt (cản phá được pha sút cận thành của một cầu thủ U 23 Malaysia khoảng nửa phút sau khi bị nhận bàn thua).
Bàn đá phản của Xuân Hợp thì trời đỡ. Nhưng tại sao ông Calisto vẫn “bóp cổ” Tấn Trường?

HLV Calisto không bóp cổ tôi


Khi PCT Lê Hùng Dũng đặt lại những nghi vấn về đội U 23 Việt Nam ở SEA Games 25, chúng tôi đã liên lạc với Tấn Trường để anh “nói lại” về bức ảnh để đời này
“Về trường hợp thầy Caliso “đè” mạnh người tôi ra sau trận thua U.23 Malaysia, xin nhắc lại là “đè”, chứ không phải là bóp cổ như một số báo chí đã viết, tôi khẳng định đấy là hành động đáng trân trọng, mà không dễ HLV nào cũng có.
Khi ấy, thoát thấy tôi chuẩn bị lao vào bên trong để khóc, thầy Calisto đã giữ tôi lại và giằng mạnh người tôi xuống rồi quát lớn: “Không đi đâu cả. Và tại sao phải khóc? Anh phải ở lại ngoài đây để đối diện với sự thật, như thế mới là một thằng đàn ông, hiểu chưa?...”.

Ông Lê Hùng Dũng.
Tôi quả thật cảm động với những hành động ấy của thầy Calisto. Và mấy ai biết rằng sau khi nghe những lời ấy, tôi đã tiến lại ôm lấy thầy và khóc rất nhiều. Tiếc là khi ấy báo chí đã không chụp được cảnh tôi ôm thầy Calisto để khóc, mà chỉ là cảnh thầy giằng mạnh người tôi xuống nên dẫn đến những suy nghĩ không hay về tôi, cũng như trận thua này. Cho đến giờ này tôi vẫn mang ơn thầy Calisto, về những gì mà ông đã xử sự và bên cạnh tôi lúc ấy”

Thêm một bí mật ở trận chung kết


Tấn Trường nói thêm: “Một vấn đề nữa mà tôi hết sức đau buồn sau trận đấu này, đó là việc người ta bảo rằng Tấn Trường đã quá ích kỷ, khi dính chấn thương nặng nhưng không chịu rời sân, mà tiếp tục ở lại nên khiến cho ĐT U.23 VN thất bại.
Ít ai biết rằng khi ấy ngoài việc khớp vai bị trật, tôi còn phải dính thêm một chấn thương nữa, đó là dây chằng gối bị đứt. Trong cơn đau đến lịm người, tôi đã chủ động xin ra, nhưng các đồng đội đã lại gần và bảo: “Anh Trường ơi cố gắng lên, ráng chút nữa đi anh, vì anh mà ra thì cả đội không còn tinh thần mà đá…”.
Sau giây phút phân vân để rồi khi nhìn lên khán đài là một bầu không khí yên lặng, mọi ánh mắt đang dõi theo về mình, tôi đã nghiên răng đứng dậy để chơi tiếp với suy nghĩ: Tại sao đã có biết bao tấm thân hy sinh trên sa trường để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, trong khi đây chỉ vì một trận đấu mà mình không thể nén những đớn đau, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng để đứng dậy? Đấy cũng là cách để thể hiện tình yêu Tổ quốc mãnh liệt, mà bất cứ người Việt Nam nào cũng có…”
Thực tế, sau trận chung kết khó hiểu ấy, Tấn Trường không phải là nhân vật bị đặt nghi vấn ngay cả khi có bức ảnh “bóp cổ” của ông Calisto lan tràn trên internet. Cũng không khó hiểu khi ở lần tập trung sau, ông Calisto vẫn gọi Tấn Trường vào đội tuyển. Nghi vấn là ở nhân vật khác.

“Những gì mà chú Dũng (PCT VFF Lê Hùng Dũng – pv) phát biểu trên báo chí, tôi cho rằng là rất quá đáng. Đành rằng dư luận có quyền nghĩ nghợi này nọ, nhưng dưới góc độ là một lãnh đạo, lại là người trong cuộc ở trận đấu ấy thì không nên nói như thế. Tôi thật sự không hiểu nổi những gì mà chú Dũng đã phát biểu như thế.

Bởi những phát biểu ấy vô hình sẽ khiến dư luận, NHM có cái nhìn thiếu tích cực về chúng tôi - những thành viên của ĐT U.23 VN khi ấy. Và tôi muốn nêu rõ quan điểm của mình là những gì mà chú Dũng nói hoàn toàn là một phía. Tôi rất muốn mọi việc phải được làm rõ ràng trắng đen, minh bạch rõ ràng.

Cuối cùng, tôi muốn rằng, trận đấu cũng đã qua rồi, sự việc như thế nào và hậu quả ra sao thì mọi người đã rõ, chúng ta cũng không nên nhắc lại làm gì nữa" - Thủ thành Nguyễn Tấn Trường


Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn