Bầu Kiên, hoa hậu và câu chuyện Gặp nhau cuối năm

Thể thaoThứ Bảy, 10/09/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Giáo xư Xoay hứa sẽ đưa sự kiện này vào kịch bản Gặp nhau cuối năm đêm giao thừa; nhân tiện, đánh tiếng mời luôn bầu Kiên vào vai Thiên Lôi cho đủ bộ

(VTC News)- Giáo sư Cù Trọng Xoay cũng đã úp mở, hứa sẽ đưa sự kiện này vào kịch bản Gặp nhau cuối năm đêm giao thừa; nhân tiện, đánh tiếng mời luôn bầu Kiên vào vai... Thiên Lôi cho đủ bộ.

1. Ngẫm ra mới thấy ông bà ta nói cấm có sai bao giờ. Tỉ như cái vụ hoa hậu ấy, động đến đâu là lằng nhằng đến đó, chuyện bé xé ra to, mà thậm chí không có gì thì cũng thành... scandal tuốt!

Hoa hậu "tay chắp mặt sầu"

Đấy, thì các bạn biết rồi, mưa gió mùa này ở Sài Gòn có khác gì bên… New York, đến to khỏe như Nadal còn phát điên vì bị ban tổ chức US Open "thay trời hành xác" nữa là. Nhắc thế để thương cho nàng hoa hậu nhà mình. Rõ ràng là đi làm từ thiện, vậy mà cũng chẳng được yên thân. Hết bị "anh Hoàng" làm tan tành cái background lãng mạn ngoài đường phố, lại gặp ngay... ông bảo vệ Bưu điện nóng tính hệt Thiên Lôi.

Và cũng bởi chẳng mấy khi có dịp "tay chắp mặt sầu" với ê-kip Gặp nhau cuối năm hùng hậu như thế, nên tiện thể cô cũng xin cái thẻ của "bác Lôi" mà chụp hình làm kỉ niệm cho đỡ tiếc.

Đấy, chuyện chỉ có vậy. Báo chí là cứ mắc cái bệnh hay bới móc! Tội, tội cho cô ấy vô cùng!

2. Nhân kể tội... chân dài lại nói sang chuyện... đại gia.


Hôm rồi, màn “quăng bom” của bầu Kiên làm dân tình hả hê quá.  Rốt cuộc, sau cả một thập kỉ “sống chung với rác”, đã có người dám đứng lên hô hào đòi “xử” cả V-League luôn. Mà lần này là làm thật đấy nhé, nghiêm túc đấy nhé, dọa “cắt cơm” cả VFF cơ mà, chẳng sướng sao được. Phương án thay thế lại còn cực kì hoành tráng. Super Liga- với “thất tinh bắc đẩu” tề phong- hứa hẹn sẽ sạch và hấp dẫn chẳng thua gì giấc mơ mà mấy đại gia châu Âu như MU hay Milan vẫn ngày đêm ấp ủ (rồi thỉnh thoảng đem ra dọa UEFA chơi). Quy hoạch chi tiết như thế thử hỏi cái V-League vốn dĩ “thối um”, từ lâu đã ùn ùn đánh bạn cùng mặt báo nhờ những trận cầu “bốc mùi”, những tiếng còi bạc tỷ, những vụ đâm chém bên ngoài sân cỏ,lấy đâu ra đất sống.

Hội nghị... giữ ghế (Ảnh: Quang Minh)

Nghe đến đây hẳn nhiều người đã tim đập chân run, mặt cắt chẳng còn hột máu.


Nhưng ấy là những kẻ yếu về tinh thần và đuối về bản lĩnh.


Chứ với một vài vị quan chức liên đoàn đó chỉ là chuyện nhỏ.
Bởi đi mãi thì cũng thành đường, mà nghe chửi mãi riết cũng thành… quen.

Người ta thừa Dũng khí để đứng lên đề nghị “Ai vào đây, các anh giới thiệu đi”. Người ta đủ Trung thành để yêu cầu “Cần phải sòng phẳng với nhau”. Người ta dư anh Tuấn để phán xét “Bỏ cuộc chơi là chuyện bình thường của bóng đá chuyên nghiệp”. Và cuối cùng, đừng mong bắt một người Khôi ngô tuấn tú, cực giỏi trong công tác quản lý,
trả cái ghế trưởng giải về cho liên đoàn.

Thảy đều như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, chỉ gợn sóng lăn tăn rồi sẽ lại phẳng lặng như cũ.


Vì suy cho cùng, đấy có khác gì chuyện hiếu Hỷ ngày tết đâu.


3. À, lại nhân nhắc đến Tết.


Nghe bảo chương trình từ thiện “Ngày hạnh phúc” dành cho trẻ em đường phố nhân dịp Trung thu của cô hoa hậu thành công lắm.

Giáo sư Cù Trọng Xoay cũng đã úp mở, hứa hẹn sẽ đưa sự kiện này vào kịch bản Gặp nhau cuối năm đêm giao thừa; nhân tiện, đánh tiếng mời luôn bầu Kiên vào vai “bác Lôi” cho đủ bộ.


Bởi suy cho cùng dù có nói thẳng, nói thật và làm căng đến mức nào thì hoa hậu vẫn phải được chụp ảnh và V-League vẫn cứ về đích an toàn.

Nhạc Dương- Thanh Phong


Bình luận
vtcnews.vn