"Bố già" bóng đá Italia và 10 phát biểu bất hủ

Tổng hợpThứ Ba, 12/07/2011 04:21:00 +07:00

(VTC News)-Moggi, nhân vật chính trong vụ bê bối Calciopoli 2006 làm rung chuyển bóng đá Italia luôn khiến người đời nhớ đến bằng những câu châm chọc sâu cay.

(VTC News)-Moggi, nhân vật chính trong vụ bê bối Calciopoli 2006 làm rung chuyển bóng đá Italia luôn khiến người đời nhớ đến bằng những câu châm chọc sâu cay.

Luciano Moggi đã bước vào độ tuổi "thất thập cổ lai hi" và mặc dù bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá trên lãnh thổ Italia, ông vẫn luôn khiến thế giới phải nhắc đến tên tuổi của mình. Với vai trò cộng tác viên cho tờ Libero và khách mời kênh truyền hình Telecapri Sport, Moggi vẫn thường xuyên đăng đàn "góp giọng" về những vấn đề thời sự liên quan tới Milan, Inter, Roma, những đối thủ lớn nhất của Juventus.

Luciano Moggi dù bị cấm vĩnh viễn tham gia vào các hoạt động bóng đá vẫn khiến thế giới nhắc đến tên tuổi mình.

Mới đây nhất, hôm thứ Bảy (9/7), Moggi đã lên tiếng về vấn đề chuyển nhượng của "lão đầm già thành Turin". Ông cho rằng hai ngôi sao Sergio Aguero của Atletico Madrid và Giuseppe Rossi của Villareal không phải là đáp án cho những vấn đề tồn tại ở Juve. Trước nữa, ông gọi bản hợp đồng mới của Roma, Erik Lame là một diễn viên xiếc thay vì một cầu thủ bóng đá.

Hãy cùng VTC News nhìn lại những câu nói bất hủ nhất từ miệng "bố già" này.

10. "Cứ đến giờ tập luyện, Maradona lại lăn ra ốm"

Moggi thời còn làm việc ở Napoli tỏ ra rất khó chịu với thái độ lười nhác của "cậu bé vàng" mỗi khi cả đội tập luyện.

9. "Tôi đã chơi Inter một vố đau trong vụ Cyril Domoraud"

Năm 1999, Moggi đang nhắm ký hợp đồng với một cầu thủ Marseille nhưng gặp phải sự cạnh tranh từ Inter. Ông đã đánh lạc hướng gã cò của đại kình địch khi tâng bốc Cyril Domoraud, một cầu thủ Marseille khác, lên tận mây xanh. Vài tuần sau, Inter lập tức ký hợp đồng với Domoraud và thời gian đã chứng minh: đây là một hợp đồng thất bại thảm hại.

"Bóng đá Italia đã chết". 

8. "Hoặc tất cả vô tội, hoặc tất cả phạm tội"

Moggi nói về bản cáo trạng mà liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đưa ra sau Calciopoli 2006.

7. "Erik Lamela sẽ thể hiện xuất sắc hơn nữa nếu ở trong một rạp xiếc"

Đó là lời khen ngợi mang màu sắc châm biếm của Moggi về tài năng của tân binh Roma.

6. "Jose Mourinho có thể là luật sư riêng của tôi"

Moggi nói về "tính lắm lời"của HLV Mourinho thời ở Inter Milan.

5. "AC Milan đối xử với Ronaldinho như một đứa trẻ"

Trận đấu giữa Milan và Sampdoria tháng 10/2010, Ronaldinho chỉ được vào sân vỏn vẹn 3 phút. Moggi tỏ ra bất bình thay cho siêu sao người Brazil.

"Moratti cần một Calciopoli nữa mới mong đoạt Scudetto trở lại".

4. "Bóng đá Italia đã chết"

Sau khi tố cáo Inter là thủ phạm chính gây nên thất bại của Italia tại World Cup 2010, Moggi lại ngứa miệng gây hấn với chủ tịch FIGC Giancarlo Abete: Bóng đá Italia đang nằm trong tay của một người đang giết chết chính nó".

3. "Inter bán Ibrahimovic chẳng khác nào tự sát"


Mặc dù không phận sự gì đến vụ Barca và Inter trao đổi Ibrahimovic, Eto'o nhưng Moggi vẫn thích xen vào. Thực tế là Inter với Eto'o đã thành công rực rỡ với cú ăn ba lịch sử.

2. "Chính tôi giúp Italia vô địch thế giới 2006"

Moggi tỏ ra hết sức tự hào khi có tới 10 cầu thủ từng khoác áo Juventus nằm trong danh sách đội hình Italia vô địch thế giới tại Đức.

1. "Inter cần vụ Calciopoli mới để vô địch lại"

Sau vài năm thống trị Serie A, Inter đã để vuột Scudetto vào tay Milan ở mùa giải này. Moggi ngay lập tức bày tỏ sự hả hê khi đại kình địch thoái trào. "Inter xong rồi. lợi ích từ vụ Calciopoli đã hết. Họ đã trở lại tầm thường như trước đó. Muốn giành Scudetto trở lại, Moratti cần một vụ Calciopoli mới".

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn