Không được lên tuyển, Barton bôi nhọ cả bóng đá Anh

Hậu trườngThứ Năm, 07/04/2011 05:56:00 +07:00

(VTC News) – Joey Barton mới đây đã báo nói xấu nền túc cầu nước mình và tự xưng mình là "tiền vệ xuất sắc nhất Anh"

(VTC News) – Bóng đá Anh xin ra khá nhiều kẻ ngông cuồng trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Sau khi Rooney chửi thề trước máy quay, đến lượt Joey Barton nói xấu cả bóng đá Anh.

Tờ tạp chí bóng đá của Pháp, So Foot, sắp xếp một cuộc phỏng vấn cá nhân đối với Barton mà trong đó, tiền vệ của Newcastle tập trung chỉ trích bóng đá nước mình đồng thời không ngần ngại nói thẳng rằng anh xứng đáng được gọi vào đội tuyển.

Đầu tiên, Barton buông lời chỉ trích Gareth Barry. “Thực thà mà nói, tôi chính là tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh. Luka Modric, Samir Nasri đều là những cầu thủ giỏi, còn ở nước Anh, Jack Wilshere cũng không tệ, trong khi Lampard thì đang xuống phong độ còn Gerrard chấn thương quá nhiều. Nhưng tệ nhất phải là Gareth Barry”.

Joey Barton, người tự xưng là "tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh"

“Anh có xem trận đấu của ĐT Anh trước Đức tại World Cup 2010 không? Hãy nhìn lại bàn thắng thứ 4, Mesut Oezil đối mặt với Barry và lúc đó tôi cứ nghĩ rằng thỏ và rùa đang chạy thi”.

Khi được hỏi ngược lại vì sao Barry lại thành công như hiện tại, Barton châm chọc: “Gareth có một người đại diện quá giỏi. Hơn nữa, anh ta luôn tỏ ra thận trọng và gật đầu lia lịa với mọi chỉ thị từ HLV. Anh ta giống như một học sinh ngồi đầu hàng trong lớp và gật gù như con rối với giáo viên”.

 XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv 
Kế đến, tay chơi ngổ ngáo lại chỉ trích các tuyển thủ Anh khác và đả kích luôn FA: “Ở Wembley, nhìn Jordan Henderson (Sunderland) mà xem, cậu ấy phải đối mặt với các tiền vệ giỏi của Pháp trong khi bên cạnh hỗ trợ lại là Gareth Barry. Như vậy thì tiến bộ làm sao được? Pháp đã giết chết ĐT Anh tại Wembley, không chỉ vì cầu thủ. Tôi thấy những người đứng đầu FA giống như đã chơi bóng từ cách đây 50, 60 năm và họ cứ nghĩ rằng Anh sẽ vô địch với cái cách mà họ đã làm năm 1966. Họ quá tập trung vào truyền thống, lặp đi lặp lại sơ đồ 4-4-2 mà không chịu thử nghiệm gì. Cứ như vậy, trong 50 năm nữa ĐT Anh sẽ không thể vô địch World Cup”.

Con người xuất chúng ấy mới chơi 1 trận cho ĐT Anh năm 2007 trong vai dự bị 

Không phải là không có lý, nhưng Joey Barton chắc chắn sẽ chẳng được Fabio Capello đoái hoài tới khi nghe thấy những phát ngôn như vậy. Không chỉ vì lí lịch bất hảo (đánh đồng đội, đánh đối phương, đánh CĐV và thậm chí cả… tụt quần trên SVĐ), Barton còn hay động chạm tới các ngôi sao khác và các sếp lớn của FA. Mà với Fabio Capello, ông thích một người hùng biết nghe lời.

Nhân tiện đây cũng xin được nhắc lại, lần cuối cùng và duy nhất mà “tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh” (tự xưng) thi đấu cho Tam sư, đó là trong trận giao hữu với Tây Ban Nha năm 2007, anh vào sân thay cho Lampard ở phút 78.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn