MU bay cao trên đôi cánh Rooney

Thể thaoChủ Nhật, 13/02/2011 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Wayne Rooney đã biến mình thành siêu sao của trận derby Manchester với một tác phẩm kinh điển giúp MU đả bại gã hàng xóm.

(VTC News) - Một bàn thắng hoàn hảo! Wayne Rooney đã biến mình thành siêu sao của trận derby Manchester với một tác phẩm kinh điển giúp MU đả bại gã hàng xóm.

2 chân sút Đông Âu là Dimitar Berbatov và Edin Dzeko đều xuất hiện trên băng ghế dự bị khi Sir Alex và Roberto Mancini đều bố trí đội hình tấn công 1 tiền đạo (Rooney - Tevez) và 2 cầu thủ chạy cánh hỗ trợ. Bên phía Man City, “võ sư” Nigel De Jong không kịp bình phục được thay thế bằng James Milner, trong khi đó Chris Smalling sẽ có bài kiểm tra quan trọng nhất từ khi đến Old Trafford khi thay thế Rio Ferdinand.

Cách MU 5 điểm và đã đá hơn 1 trận, Man xanh hiểu rằng chỉ có tấn công và đánh bại MU mới có thể có hy vọng vô địch. Và họ đã ngay lập tức thể hiện quyết tâm đó. Phút thứ 4, Yaya Toure, Carlos Tevez và David Silva thực hiện những pha phối hợp rất mềm mại và tiền vệ người TBN có bóng trong vòng cấm mà không mắc lỗi việt vị, nhưng cú chích bóng của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cú đá chìm thành bàn mở tỷ số của Nani

Pha bóng đó đã cảnh báo hàng phòng ngự MU. Vì sau đó dù chơi ép sân hơn nhưng các học trò của Sir Alex luôn phải e sợ những đợt tấn công của các cầu thủ ão xanh. Phút 16, David Silva đưa bóng cho Yaya Toure ở sát đường biên ngang thực hiện quả tạt vào nhưng bóng đã chạm ngực Chris Smalling.

Khung thành của Edwin Van der Sar luon bị đe dọa nhưng các đồng đội của anh ở tuyến trên thi đấu không mấy hiệu quả. Rooney bị kèm chặt còn những quả tạt từ 2 cánh của MU thường xuyên bị phá ra bởi các hậu vệ có chiều cao bên phía Man City.

Phút 34, MU có chút dấu hiệu khả quan đầu tiên. Lão tướng Ryan Giggs với một quả tạt cực tốt tạo điều kiện để Darren Fletcher băng vào vòng 16m50 từ bên phải và đánh đầu đi trúng vị trí của Joe Hart. Nhưng chỉ 4 phút sau, bất ổn lại xuất hiện khi Evra trượt chân ngay trong vòng cấm địa đội nhà và để bóng tới chân Silva, người có cú đá đi vào ngực của hậu vệ người Pháp.

David Silva sút chệch cột.

Pablo Zabaleta từ đầu trận đã nhiều lần bị Nani qua mặt nhưng nhờ có Lescott và Kompany chơi an toàn nên Man City chưa phải trả giá. Phút 41, điều đó đã không xảy ra khi Zabaleta phải 1-chọi-1 với Nani trước vòng cấm địa sau quả phát bóng của Van der Sar và cú bấm bóng rất nhạy cảm của Giggs. Tiền vệ người Bồ với sức dướn tốt đã hoàn tất một pha phản công cực nhanh với cú đá chìm đánh bại Joe Hart. 1-0 cho MU trước khi 45 phút đầu kết thúc, một hiệp 1 đáng xem còn hơn cả 90 phút lượt đi của trận derby.

Hiệp 2 bắt đầu với những phút khởi động ngoài sân của Shaun Wright-Philips và sức ép ngày một lớn dần lên cầu môn của Van der Sar. Roberto Mancini thay đổi chiến thuật khi để con trai của Ian Wright chạy cánh phải còn Silva chuyển sang cánh đối diện. Tuy nhiên các cầu thủ áo xanh tỏ ra không mấy hiệu quả trong những tình huống không chiến, còn Tevez phần vì bị tâm lý, phần vì Vidic và Smalling chơi khá chắc chắn nên có rất ít không gian khống chế bóng.

Dzeko cân bằng tỷ số 1-1.

Phút 56, David Silva có cơ hội san bằng tỷ số khi đón được đường chuyền của Barry nhưng lại sút trúng người Van der Sar sau pha đột phá từ bên trái. Phút 63, đến lượt Tevez uy hiếp MU từ vị trí tương tự nhưng quả căng ngang của anh không được một bóng áo xanh nào tiếp cận.

Nhận thấy chỉ mình Tevez là chưa đủ, Mancini tung thêm tân binh Edin Dzeko vào sân và anh này đã tạo ra hiệu quả theo một cách khá lạ lẫm. Phút 65, Wright-Philips có bóng bên cánh phải và chuyền thấp vào trong cho Dzeko ở chính giữa vòng 16m50 thực hiện cú sút trước 2 hậu vệ áo đỏ.

Một cú đá hỏng, nhưng “đầu ra” của nó thì lại ngược lại khi chạm vào cái lưng của David Silva bay vào lưới trong sự bất lực của Edwin Van der Sar.

Tỷ số được cân bằng cũng là lúc trận derby trở nên ngày một hấp dẫn hơn khi 2 bên liên tục thay nhau tấn công đối phương bằng những cú đánh tốc độ và đa dạng, tuy nhiên nhờ sự chắc chắn của các trung vệ 2 phía mà đã không có bàn thắng nào được ghi, cho tới phút 78…

Nani và Rooney ăn mừng siêu phẩm huyền thoại.

Paul Scholes khống chế bóng ở khu vực trung lộ và đẩy sang cho Nani bên cánh phải không một ai kèm cặp. Đàn em của Cristiano Ronaldo thực hiện một quả tạt có điểm rơi ở giữa vòng cấm địa với Rooney là cầu thủ áo đỏ duy nhất có mặt ở đó. VÀOOOO! Một siêu phẩm! Ngay ở nhịp chạm thứ nhất Rooney đã tung ra cú “Xe đạp chổng ngược” đi vào góc xa từ khoảng cách 10m biến Joe Hart thành… tượng gỗ.

Một pha xử lý điêu luyện của “gã Shrek” khiến Old Trafford trong phút chốc bùng nổ, trên khán đài David Beckham nở một nụ cười tươi rói.

Rooney đầy ngạo nghễ sau pha ghi bàn đẹp mắt.

Hơn 10 phút còn lại cộng thêm 4 phút bù giờ là những cơ hội cuối cùng giành cho The Citizens, tuy nhiên các học trò của Mancini đã không thể vượt qua được bức tường vững chắc do Vidic chỉ huy. Khi trọng tài Andre Marriner thổi còi mãn cuộc, MU đã củng cố ngôi đầu với 7 điểm nhiều hơn Arsenal, còn hy vọng vô địch của Tevez và các đồng đội xem như đã hết khi đã đá nhiều hơn 1 trận.

Một chiến thắng vô cùng quan trọng cho “bầy quỷ”. Họ đã bỏ đi cái kỷ lục bất bại bị Wolves làm cho chết yểu để đứng dậy và vượt qua 90 phút đầy căng thẳng trước gã hàng xóm giàu có. Không quá xuất sắc, nhưng họ vẫn chiến thắng mà đỉnh cao là bàn thắng của Rooney, người chơi không mấy nổi bật trong trận đấu này.

Đội hình thi đấu
MU (4-3-2-1): Edwin Van der Sar - Patrice Evra, Nemanja Vidic, Chris Smalling, John O’Shea - Anderson (Berbatov 67’), Paul Scholes (Carrick 78’), Darren Fletcher - Ryan Giggs, Nani - Wayne Rooney.
Man City (4-4-1-1): Joe Hart - Pablo Zabaleta, Joleon Lescott, Vincent Kompany, Micah Richards - Alexander Kolarov (Wright-Philips 52’), Yaya Toure, Gareth Barry, James Milner (Dzeko 61’) - David Silva - Carlos Tevez.

Bàn thắng: MU - Nani (41’), Rooney (78’); Man City - Dzeko (65’)

Kết quả: MU thắng 2-1


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn