Thế giới 24h: Nữ hoàng nóng bỏng bị bắn chết trong biểu tình

Thế giớiThứ Năm, 20/02/2014 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Genesis Carmona, Nữ hoàng du lịch bang Carabobo năm 2013, đã thiệt mạng vào hôm 19/2 vì trúng đạn trong cuộc biểu tình tại thành phố Valencia, Venezuela.

Hoa hậu Venezuela bị bắn chết trong cuộc biểu tình
Theo Reuters, Genesis Carmona qua đời vào trưa 19/2 tại bệnh viện sau khi bị trúng đạn ở đầu trong cuộc biểu tình tại Valencia một ngày trước đó.
Trên mạng xã hội mới đây cũng lan truyền tấm hình người đàn ông bế một phụ nữ được cho là Genesis Carmona trên xe máy để đưa đi cấp cứu.
 Người đẹp Genesis Carmona
Một nguồn tin cho biết có ít nhất 11 người bị thương trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro vào hôm 18/2.
Genesis Carmona, 22 tuổi, đăng quang Nữ hoàng du lịch Carabobo vào năm 2013. Cô là sinh viên và là người mẫu.
Một người thân của Genesis Carmona (đề nghị giấu tên) nói với Reuters: "Cô ấy chỉ còn một học kỳ nữa là hoàn thành việc học của mình".
Theo Nydailynews, Genesis Carmona là nạn nhân thứ năm trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Venezuela trong suốt hai tuần qua.
Cô cũng là người đẹp thứ hai của Venezuela qua đời trong năm nay. Hồi tháng 1, Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2004 - Monica Spear và chồng bị một toán cướp có vũ trang bắn chết khi đang đi trên đường.
2 miền Triều Tiên cho thân nhân đoàn tụ
Hàng trăm gia đình ở Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên bị chia cách bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) gặp nhau lần đầu trong cuộc đoàn tụ diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở miền Bắc vào hôm nay 20/2.
Cụ thể, tổng cộng 82 cụ già người Hàn Quốc cùng 52 thành viên gia đình đã gặp 180 người thân ở Triều Tiên tại một khách sạn ở khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang, theo Yonhap.

Bà Kim Seok-ryeo, người Triều Tiên, 80 tuổi (trái) gặp lại người chị từ Hàn Quốc Kim Sung-yun, 96 tuổi, trong cuộc đoàn tụ gia đình diễn ra ở Triều Tiên ngày 20/2.

Ông Son Ki-ho, 90 tuổi, cho hay ông rất nóng lòng gặp đứa con gái mà ông đã bỏ lại miền Bắc trong chiến tranh, khi mới hai tuổi.
“Cảnh tượng đứa con gái vẫy tay chào khi chúng tôi bị chia cách vẫn còn in sâu trong mắt tôi”, ông Son chia sẻ với giới phóng viên trước khi đến khu nghỉ dưỡng Mount Kumgang.
Hàng triệu người trên bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cách do hai miền Triều Tiên còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải bằng hiệp ước hòa bình.
Đoàn tụ gia đình được xem là vấn đề nhân đạo trên bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, vì hầu hết những thành viên gia đình bị chia cách nằm trong độ tuổi 70-80 và mong muốn gặp lại người thân trước khi qua đời.
Cuộc đoàn tụ của nhóm gia đình trên sẽ kéo dài tới ngày 22/2, nhường chỗ lại cho một nhóm khác gồm 450 người của hai bên.
Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố bom giày trên máy bay
Các quan chức của DHS - Bộ an ninh nội địa Mỹ cho biết từ những thông tin tình báo gần đây cho thấy những kẻ khủng bố có thể tấn công các chuyến bay dân dụng bằng việc sử dụng chất nổ giấu trong đế giày.
Kênh truyền hình NBC dẫn lời một quan chức giấu tên của DHS cho biết hành khách có thể sẽ phải chịu kiểm tra kỹ càng hơn từ các máy quét an ninh ở sân bay và các hãng máy bay phải chú ý hơn vào đế giày của hành khách.
 Đôi giày Richard Reid mang chứa đầy chất nổ
Theo AFP, nhiều sân bay quốc tế ở các nước yêu cầu hành khách cởi giày để kiểm tra an ninh sau sự kiện Richard Reid, công dân Anh đã cố ý kích hoạt chất nổ giấu trong đế giày của mình trên chuyến bay từ Paris đến Minami chỉ ba tháng sau vụ khủng bố 11/9/2001.
Hãng tin CNN dẫn thông tin tình báo từ Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cho biết các nhóm khủng bố đang thiết kế loại bom giày mới. Các quan chức DHS khẳng định thông tin cảnh báo này không nhắm cụ thể vào bất kỳ quốc gia hay hãng hàng không nào, cảnh báo này được đưa ra do cảnh giác trước quá nhiều nguy cơ khủng bố tiềm ẩn.
Thủ tướng Nhật đau đầu vì hàng loạt cố vấn “lỡ miệng”
Những bình luận gần đây từ các cố vấn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về quan hệ Nhật-Mỹ và quá khứ thời chiến đang khiến nhà lãnh đạo Nhật đau đầu, trong bối cảnh ông muốn giảm bớt các căng thẳng với đồng minh Washington giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng.
Các nhà đầu tư đã bắt đầu tỏ ra lo lắng rằng ông Abe, người nhậm chức hồi tháng 12/2012 với cam kết vực dậy nề kinh tế, đang chuyển hướng nhiều hơn sang chương trình nghị sự mang tính bảo thủ để thúc đẩy quân đội Nhật và viết lại lịch sử với giọng điệu ít ăn năn hơn.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Quan hệ Mỹ-Nhật đã gặp “sóng gió” khi Thủ tướng Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni hồi tháng 12 năm ngoái, làm căng thẳng thêm mối quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc vốn xem ngôi đền là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật.
Chuyến thăm của ông Abe đã vấp phải tuyên bố “thất vọng” hiếm thấy từ phía Mỹ.
Các nhà ngoại giao hi vọng rằng một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 4 tới sẽ giúp giảm căng thẳng quan hệ song phương và thắt chặt liên minh, vốn là điểm mấu chốt trong chính sách an ninh của Tokyo.
Liên Hợp Quốc: “Ông Kim Jong-un chi tiêu xa xỉ hơn cả cha”
Một bản báo cáo của của Liên hợp quốc vừa công bố cho thấy, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chi cho hàng xa xỉ nhiều hơn cả cha mình. Năm 2012, tổng cộng có tới 645,8 triệu USD được chính quyền nước dùng mua sắm hàng xa xỉ, gấp đôi trước đây.
Đây là một phần nội dung trong bản báo cáo về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên do Ủy ban điều tra của Liên hợp quốc thực hiện. Theo đó, các khoản chi cho hàng xa xỉ của chính quyền Bình Nhưỡng năm 2012, một năm sau khi ông Kim Jong-un tiếp quản chức vụ từ cha, đã lên tới 645,8 triệu USD.
Ông Kim Jong-un tới thăm khu trượt tuyết xa xỉ của nước này.
Trước đó, khi còn sống, các dữ liệu cho thấy nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-il của Triều Tiên trung bình chi khoảng 300 triệu USD mỗi năm cho hàng xa xỉ.
Trong số những món hàng được Triều Tiên nhập khẩu có hàng chục chiếc ô tô hạng sang Mercedes-Benz cùng các nhạc cụ, trong đó có nhiều chiếc đàn piano chất lượng thượng hạng.
Dù vậy, bản báo cáo không chỉ ra bằng cách nào số hàng này được đưa vào Triều Tiên, bởi quốc gia này vốn bị Liên hợp quốc cấm vận nghiêm ngặt, nhằm ngăn tình trạng cung cấp “hàng xa xỉ” cho chính quyền.
Báo vồ chết bé 5 tuổi ở Ấn Độ
Vụ việc xảy ra vào tối 17/2 ở làng Mendrapara, bang Chhattisgarh, AFP dẫn lời Vijay Pandey, cảnh sát địa phương cho biết. Con báo tấn công khi cậu bé 5 tuổi đang đi vệ sinh ngoài sân.
Gia đình lập tức báo động khi nhìn thấy con báo lôi cậu bé đi mất. Dân làng sau đó chia ra tìm kiếm và phát hiện thi thể đứa trẻ.
Theo ông Pandey, con báo được cho là từng giết chết một cậu bé 10 tuổi hồi tháng 12 ở gần làng Ram Tekri trong cùng khu vực. Nó cũng tấn công vật nuôi. "Trạm kiểm lâm đã tiến hành một cuộc truy lùng lớn để bắt con báo", Pandey nói.
Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần với Khu bảo tồn hổ Achanakmar, nơi cư trú của 12 con hổ và báo.
Bình luận
vtcnews.vn