Thánh đường Sheikh Zayed – tuyệt tác kiến trúc Hồi giáo

Thế giớiThứ Năm, 09/04/2015 06:41:00 +07:00

Nhiếp ảnh gia người Anh, Julian John say mê vẻ đẹp kỳ ảo của thánh đường Sheikh Zayed đã thực hiện bộ ảnh để ghi lại tuyệt tác nghệ thuật này.

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed là thánh đường lớn nhất Trung Đông, nằm tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất

Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed là thánh đường lớn nhất Trung Đông, nằm tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất

Diện tích tổng thể của thánh đường khoảng 22.000m2, với 4 cổng ra vào, phía bên ngoài là sân có sức chứa trên 20.000 người đến làm lễ, được lát bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ Ý, Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Quốc

Diện tích tổng thể của thánh đường khoảng 22.000m2, với 4 cổng ra vào, phía bên ngoài là sân có sức chứa trên 20.000 người đến làm lễ, được lát bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ Ý, Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Quốc

Ngoài đá cẩm thạch, thánh đường được xây chủ yếu từ vàng, các loại đá quý và gốm sứ, được bao quanh bởi hồ bơi tuyệt đẹp

Ngoài đá cẩm thạch, thánh đường được xây chủ yếu từ vàng, các loại đá quý và gốm sứ, được bao quanh bởi hồ bơi tuyệt đẹp

Thánh đường có 82 mái vòm, 1096 chiếc cột được mang hình ảnh cây chà là - một loại cây đặc trưng của Trung Đông và chúng là là biểu tượng của thánh đường

Thánh đường có 82 mái vòm, 1096 chiếc cột được mang hình ảnh cây chà là - một loại cây đặc trưng của Trung Đông và chúng là là biểu tượng của thánh đường

Chiêm ngưỡng lối kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, và đắm mình trong bầu không khí linh thiêng của thế giới đạo Hồi

Chiêm ngưỡng lối kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu, và đắm mình trong bầu không khí linh thiêng của thế giới đạo Hồi

Thánh đường Sheikh Zayed, với bề ngoài được sơn màu trắng lấp lánh, hình dáng y hệt như trong một câu chuyện cổ tích và được hoàn thành vào năm 2007

Thánh đường Sheikh Zayed, với bề ngoài được sơn màu trắng lấp lánh, hình dáng y hệt như trong một câu chuyện cổ tích và được hoàn thành vào năm 2007

Nhiếp ảnh gia người Anh, Julian John chụp ảnh thánh đường trong 4 năm và xem nó như viên ngọc quý

Nhiếp ảnh gia người Anh, Julian John chụp ảnh thánh đường trong 4 năm và xem nó như viên ngọc quý

Dù dưới ánh mặt trời chói chang hay khi màn đêm xuống, nơi đây đều mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người

Dù dưới ánh mặt trời chói chang hay khi màn đêm xuống, nơi đây đều mang một vẻ đẹp mê hoặc lòng người

John nói rằng: “Nhà thờ Hồi giáo có vẻ đẹp lộng lẫy từ nhiều góc nhìn, từ nội thất tuyệt đẹp cho đến những mái vòm, những ngọn tháp, đài phun nước và rất nhiều hoa văn được chạm trổ rất tinh tế trên cột trụ'

John nói rằng: “Nhà thờ Hồi giáo có vẻ đẹp lộng lẫy từ nhiều góc nhìn, từ nội thất tuyệt đẹp cho đến những mái vòm, những ngọn tháp, đài phun nước và rất nhiều hoa văn được chạm trổ rất tinh tế trên cột trụ'

Bình luận
vtcnews.vn