Thảm sát ở Nghệ An: Hành trình 17 ngày truy tìm nghi can

Thời sựThứ Hai, 20/07/2015 07:21:00 +07:00

Sau 17 ngày lẩn trốn nghi can vụ thảm sát kinh hoàng tại huyện Tương Dương, Nghệ An đã lộ diện.

(VTC News) -

Sau 17 ngày lẩn trốn nghi can vụ thảm sát kinh hoàng tại huyện Tương Dương, Nghệ An đã lộ diện. 

Cụ thể, khoảng 18h30 phút (19/7), Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ trọng án tại bản Phồng.

Nghi can là Vi Văn Mằn (20 tuổi, tên thường gọi là Hai) trú tại bản Phồng (cùng xã Tam Hợp).

Thảm án ở rừng sâu

Khoảng 15h ngày 2/7, trong lúc đi đánh cá ở khu vực khe Cạn Tả, thuộc bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) hai người đàn ông Vi Văn Hoài và Vi Văn Thuyên đã phát hiện nhiều thi thể người chết nằm tại nhiều khu vực.

Cụ thể, một người phụ nữ mặc váy, ở trần nằm chết sát mép bờ suối, trên lưng có một trẻ em đang nằm trong địu cũng đã tử vong. Cách đó khoảng 10 m là thi thể một phụ nữ khác.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Thọ (Ảnh: Zing) 

Danh tính các nạn nhân sau đó được xác định là anh Lo Văn Thọ (28 tuổi), bà Viêng Thị Chương (60 tuổi - mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) và con trai anh Thọ (mới 8 tháng tuổi). Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết chém.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, truy tìm hung thủ.

Vụ thảm sát kinh hoàng gây rúng động dư luận, đặc biệt làm hoang mang, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của những người dân trong khu vực.

Để vào được bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, phải mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển từ thị trấn Hòa Bình vào xã Tam Hợp, huyện Tương Dương và thêm 1 giờ đi bộ từ trung tâm xã vào bản.

Đặc biệt, để tiếp cận hiện trường vụ án, bởi từ bản Phồng để vào được khu vực khe Cạn Tạ - nơi gia đình anh Thọ phải vượt qua nhiều quãng đường đi bộ rất khó khăn, hiểm trở.

Hiện trường vụ án nằm sâu trong rừng, đường đi hiểm trở là một trong những nguyên nhân khiến công tác điều tra của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.

Công an trèo núi, lội suối phá án

Ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng công an huyện Tương Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tích cực điều tra, làm rõ, sớm truy tìm hung thủ. 

 Lực lượng điều tra băng rừng lội suối vào hiện trường phá án (Ảnh: TPO)

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất. 

Ngày 18/7, Đại tướng Trần Đại Quang có buổi làm việc với Công an Nghệ An về vụ án mạng. 

Với quyết tâm cao độ phá án trong thời gian sớm nhất, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng, Đại tá Phạm Văn Tám, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự đã cùng tổ công tác dày dặn kinh nghiệm vào tận hiện trường vụ án để trực tiếp kiểm tra, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Video: Những câu hỏi xoay quanh vụ thảm sát ở Bình Phước


Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Phạm Hữu Cầu cũng trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo lực lượng điều tra. Các cán bộ điều tra luồn rừng, lội suốt ráo riết truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát tại khu vực rừng sâu này. Đường vào hiện trường vụ án hết sức khó khăn, đoàn công tác phải vượt qua nhiều con suối mới tiếp cận được hiện trường.

Sau thời gia băng rừng lội suối đánh án, tối 19/7, nghi can vụ thảm sát đã lộ diện. Theo đó, đối tượng Vi Văn Mằn khai nhận gây ra vụ thảm sát do mâu thuẫn cá nhân. 

Kết quả điều tra bước đầu, Vi Văn Mằn khai nhận, sáng 2/7, người này vào lán của anh Lô Văn Thọ hái trộm chanh thì bị anh Thọ phát hiện nên hai bên đã xảy ra cãi cọ.

Anh Thọ còn nghi rằng trước đây Mẳn và vợ mình có quan hệ tình cảm, nên mâu thuẫn càng lên cao. Bực tức, Mằn lấy con dao đi rừng của anh Thọ chém nạn nhân chết tại chỗ.

Chứng kiến sự viêc, chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) bế con bỏ chạy. Mẳn đuổi theo truy sát. Khi đến khu vực bờ suối, Mẳn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ, nên ra tay sát hại luôn.

Sau đó, Mẳn đuổi kịp chị Yến ở bờ suối cách nhà chừng 50 m, chém chị Yến cùng đứa con nhỏ mới 1 tuổi chết tại chỗ.

Hoàng Dương
Bình luận
vtcnews.vn