Thảm sát ở Mỹ: Các nạn nhân chết chỉ sau 1 phát đạn

Thế giớiChủ Nhật, 16/12/2012 09:47:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh sát tiểu bang Connecticut nói hung thủ bắn súng rất điêu luyện, tất cả nạn nhân đều chết chỉ vì 1 phát đạn.

(VTC News) – Cảnh sát tiểu bang Connecticut nói hung thủ bắn súng rất điêu luyện, tất cả nạn nhân đều chết chỉ vì 1 phát đạn.

“Hầu như các nạn nhân đều chết ngay sau khi bị trúng 1 viên đạn. Chỉ có 1 người bị thương sau đó chết ở bệnh viện là không bị bắn chết ngay”, Trung úy Paul Vince, cảnh sát địa phương nói.

Sự chính xác đến tàn nhẫn của hung thủ khiến 20 trẻ em trong lớp học và 6 người lớn – đều là phụ nữ, đã không thể có cơ hội sống sót, kênh truyền hình CBS của Mỹ bình luận.

Nét mặt đau khổ, kinh hoàng của một phụ huynh khi biết tin vụ thảm sát - Ảnh: RT 

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hung thủ Adam Lanza đã xông vào hai lớp học, và chỉ trong ít phút, hắn hạ sát toàn bộ giáo viên và các em nhỏ trong lớp. Trong số 20 học sinh thiệt mạng, có 8 em trai và 12 em gái. “Nhiều em trong số đó vẫn còn chưa thay hết răng sữa, hung thủ thật tàn nhẫn”, tờ Telegraph dẫn lời cảnh sát.

Cơ quan điều tra của tiểu bang Connecticut nói Adam Lanza không có tiền án tiền sự, và có vẻ là kẻ vô công rồi nghề trước khi gây án. Lanza bị cho là bị chứng rối loạn nhân cách.

Một nguồn tin cảnh sát, cũng nói điều kiện giấu tên, cho biết Lanza đã được chẩn đoán với Asperger, một dạng nhẹ của chứng tự kỷ. Những người mắc chứng này thường rất thông minh.

Tuy nhiên, không có bằng chứng về sự liên quan giữa Asperger và hành vi bạo lực, các chuyên gia y tế nói.


Sát thủ Adam Lanza, ảnh chụp năm 2005 

Tờ New York Times nói Adam Lanza từng là học sinh kiểu mẫu ở lớp khi còn đi học với danh hiệu “Học sinh ưu tú” do trường công nhận.

Thêm chi tiết gây chấn động mới là mẹ của hung thủ, bà Nancy Lanza là người… yêu thích sưu tập súng. Những khẩu súng gây nên hàng chục cái chết oan nghiệt được đăng ký với chính tên bà Nancy Lanza.

 
Hầu như các nạn nhân đều chết ngay sau khi bị trúng 1 viên đạn. Chỉ có 1 người bị thương sau đó chết ở bệnh viện là không bị bắn chết ngay.
 
Hôm qua, người chồng đã ly dị của bà Nancy đã viết trong thư gửi những gia đình có con cái bị sát hại, nói rằng ông ta “vô cùng đau khổ vì những gì con trai mình đã gây ra” và giờ đây đang phải sống “dưới sự nghi ngờ, căm ghét của mọi người xung quanh”. Bố của hung thủ cũng nói ông “thực sự mong muốn có thể tìm câu trả lời cho việc vì sao thảm kịch xảy ra”.


Trong khi đó, tại trường tiểu học Sandy Hook, Chủ tịch hội đồng quản trị Trường –bà Debbie Leidlein nói bà “không biết trả lời ra sao với những câu hỏi dồn dập của phụ huynh học sinh”.

Bà Debbie cũng nói trường tiểu học Sandy Hook sẽ bị đóng cửa trong tuần tới, trong khi giới chức địa phương đang bàn luận về số phận các trường khác trong khu vực.

Vụ thảm sát tại trường Sandy Hook hôm 15/12 vừa qua là vụ xả súng trường học tồi tệ thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Trước đó, 32 người đã chết trong vụ thảm sát ở đại học Virginia Tech hồi năm 2007. Vụ xả súng ở trường phổ thông Columbine năm 1999 làm 15 người chết cũng từng làm dấy lên tranh luận về luật kiểm soát súng ở Mỹ.

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn