Tây Ban Nha thảm bại: Người đi săn thiếu súng

Thể thaoThứ Bảy, 14/06/2014 01:50:00 +07:00

(VTC News) - ĐT Tây Ban Nha đã phải nhận một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này tại đấu trường quốc tế vào đêm qua

(VTC News) - ĐT Tây Ban Nha đã phải nhận một trong những thất bại đau đớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này tại đấu trường quốc tế vào đêm qua.


Cách đây 2 tháng, Jose Mourinho từng phát cáu trong phòng họp báo sau trận thua PSG 1-3 ở lượt đi tứ kết Champions League. Người đặc biệt thẳng thắn chỉ mặt đặt tên sự yếu kém nơi hàng tiền đạo. Thậm chí ông còn chua chát: "Với Schurrle (1 tiền đạo ảo), tôi còn có thêm một cầu thủ biết chuyền bóng ở trên sân".
Diego Costa vẫn chưa hòa nhập được với tiki-taka 

Đó không phải là lần đầu tiên chiến lược gia nổi tiếng cá tính này than phiền về sự thiếu thốn hỏa lực, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Khác với xu hướng xây dựng một đội hình đồng đều có khả năng sát thương ở mọi vị trí như Bayern Munich của Pep Guardiola hay Tây Ban Nha của Vicente del Bosque, Mourinho luôn muốn có một trung phong cắm đúng nghĩa. Lý thuyết của ông rất đơn giản: Người thợ khi đi săn thì không thể thiếu súng.
Tây Ban Nha trước Hà Lan đêm qua là một hình ảnh như vậy. "Người thợ săn" danh hiệu lão luyện đến từ Nam Âu đã không kịp "sắm" một khẩu súng thích hợp, kết quả là họ bị đối thủ - vốn là một kẻ yếu hơn (như nhận xét của Nigel de Jong) bắn hạ.
Tất nhiên ở đây, chẳng có hiện tượng Nishimura nào lặp lại cả. Tây Ban Nha thua đơn giản là bởi vũ khí của họ không bằng đối thủ. Cơn cuồng phong màu đỏ giỏi hơn, kinh nghiệm hơn nhưng không biết tung ra những phát súng quyết định để hạ gục đối thủ. Ngược lại Cơn lốc màu da cam, dù yếm thế hơn và gặp bất lợi sau khi bị dẫn bàn, vẫn đủ sức khiến đối phương hồn xiêu phách lạc vì những lần "cướp cò" của khẩu đại bác Van Persie.
Thực tế trên sân đã nói quá rõ điều ấy. Trong khi Robin van Persie tự nhiên hòa mình vào lối chơi chung của ĐT Hà Lan thì Diego Costa - niềm hy vọng vào số 1 của xứ bò tót - lại tỏ ra lạc lõng. Một cú sút từ góc quá hẹp như để giải tỏa tâm lý ở phút 18 (góc sút mà có lẽ chỉ Batistuta mới ghi được bàn), một màn "lẩn tránh" trốn nhiệm vụ đá penalty do chính mình tạo ra ở phút 29, chân sút gốc Brazil đã chứng tỏ dường như anh chưa hiểu tiki-taka là gì.
Costa thua rất xa người Hà Lan bay Van Persie 

Diego Costa, như đã được chứng minh ở trong mùa giải không tưởng của Atletico, là một tiền đạo cực kỳ toàn diện: cao lớn, sút tốt 2 chân, chơi đầu khá, và đặc biệt là vô cùng máu lửa mỗi khi thi đấu. Nhưng đó không phải là người mà Tây Ban Nha cần ở vị trí cao nhất. Họ cần một người biết bật nhả, biết làm tường, biết tạo khoảng trống cho đồng đội kiểu David Villa hơn.
Nếu đổi vai diễn của Diego Costa cho Robin van Persie, một người từng "dạy bảo" đàn anh William Gallas hồi khoác áo Arsenal, đăng đàn chê trách đồng đội Man Utd giẫm chân anh, chắc chắn tiền đạo này sẽ giành lấy quyền sút 11m để giải tỏa tâm lý. Nói như vậy, không có nghĩa là Diego Costa không cá tính, không bản lĩnh, nhưng vấn đề của cầu thủ này, đó chính là việc anh chưa thấy thân thuộc với tiki-taka, chưa dám chịu trách nhiệm trước tập thể Tây Ban Nha như anh vẫn thường làm ở CLB.
Thật tội nghiệp cho Diego Costa. Anh có tài nhưng hình như đã chọn nhầm "minh chủ". Khẩu súng xịn trong tay Diego Simeone bỗng trở nên rỉ sét trong tay Vicente del Bosque. Nó rõ ràng chẳng thể sánh được với khẩu đại bác Van Persie, ăn cơm gần chục năm trên tuyển, chỉ cần một lần khai hỏa là sẽ thành công.
Highlight trận đấu Hà Lan 5-1 Tây Ban Nha


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn