THƯƠNG LẮM MÙA TRUNG THU XÓM NGHÈO…

Tổng hợpThứ Năm, 23/09/2010 11:04:00 +07:00

Trung thu năm nay, chúng tôi đã thật sự có một mùa Trung thu ý nghĩa với trẻ em các xã nghèo ở Thái Nguyên.

Trung thu là những ngày được trẻ em mong mỏi nhất trong năm, để được phá cỗ, đón chị Hằng và nhận quà từ những người thân yêu trong gia đình. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng may mắn nhận được đèn lồng, bánh trung thu, hay đùa vui trong tiếng trống rộn ràng. Chính vì thế mà mỗi mùa trung thu, Đoàn Thanh niên công ty VTC lại tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tham gia đêm hội trăng rằm ở những xã vùng sâu, vùng xa. Và năm nay, chúng tôi đã thật sự có một mùa Trung thu ý nghĩa với trẻ em các xã nghèo ở Thái Nguyên.

 

Hai ngày ở Thái Nguyên, thời gian quá ngắn để có thể đi đến hết các vùng quê nghèo, đi đến từng nhà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để động viên, an ủi và sẻ chia. Nhưng bấy nhiêu thời gian cũng đủ cho chúng tôi được trải nghiệm và ngẫm cho mình nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Ai cũng có tuổi thơ, có những mùa trăng trông ngóng chị Hằng, chú Cuội, nhưng thử một lần về nông thôn, cùng các em thiếu nhi miền núi nghèo nàn đón Tết Trung thu, mới hiểu rằng, còn quá nhiều điều cần phải làm cho các mầm non tương lai của đất nước.

Được sự phối hợp của Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang và Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, cùng với sự tham gia của các game thủ Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc…, Đoàn Thanh niên VTC đã tổ chức thành công chuyến đi từ thiện, trao tặng 250 suất quà cho trẻ em Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, 200 suất quà cho trẻ em xã Yên Đổ (Phú Lương), 100 suất quà cho trẻ em xã Phú Đình (Định Hoá), 250 suất quà cho trẻ em Thị trấn Chợ Chu (Định Hóa) và 200 suất quà cho trẻ em xã Xuân Phương (Phú Bình).

 

 

TP. Thái Nguyên

Khi chúng tôi đến Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi của TP.Thái Nguyên, chương trình văn nghệ chào mừng của các em học sinh đã diễn ra khá rộn ràng. Tuy vẫn còn thấm mệt vì phải len lỏi trên một hành trình dài những giao lộ và kẹt xe, nhưng được nhìn thấy những ánh mắt ngơ ngác, nụ cười ngây thơ của các em, niềm vui và tình yêu thương và cả hạnh phúc bỗng trào dâng trong lòng chúng tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh em Hoàng Thị Điền bị khiếm thị, hai tay ôm chặt túi quà, với sự sung sướng pha lẫn bất ngờ, cảm động khiến khuôn mặt của em bỗng trở nên tội nghiệp. “Em không nhìn thấy rõ, em chưa bao giờ được đón tết Trung Thu với nhiều quà như thế. Nhưng em được nghe kể về chị Hằng đẹp lắm, cả chú Cuội nữa... Em mong có một ngày sẽ được cùng các bạn vui Tết Trung thu, được nhìn thấy ông Trăng thật tròn và hát vang bài ca Rước đèn ông sao”. Tôi cầm tay em, tặng em cái bánh có hình giấc mơ mà em đang khao khát cùng chiếc lồng đèn nho nhỏ, thầm mong những ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực. Bởi được nhìn thấy ông trăng là niềm vui giản dị nhất mà bất cứ đứa trẻ bình thường nào cũng có thể có được trong ngày Tết Trung thu này. Còn em thì…

Thật xúc động khi thấy những bàn tay nhỏ bé giơ ra đón lấy món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị suốt cả một đợt quyên góp. Chị Đoàn Thị Mơ, phụ huynh của hai em nhỏ bị ảnh hưởng chất độc màu da cam hiện đang học tại trường tâm sự: “Bình thường các cháu nhát và mặc cảm lắm. Hôm nay thấy các cô đến đây đông vui nên cứ đòi ra gặp. Nhà không có điều kiện, chỉ lo ăn thôi đã khổ nên được nhận quà và đón trung thu thế này các cháu vui lắm”.

Yên Đổ (Phú Lương)

 

Khi nghe tin có đoàn của VTC về trao quà, cách đấy một tuần, trẻ con trong xã Yên Đổ đã háo hức chờ đón Trung thu. Ông Nguyễn Hữu Trào, Phó Chủ tịch xã Yên Đổ cho biết: “Chưa bao giờ các em lại vui đến thế. Trẻ em hân hoan chờ đón, đoàn thanh niên khấp khởi đợi chờ, lãnh đạo chúng tôi cũng rất mong”.

Mặc dù trời nắng chang chang như đổ lửa nhưng các em nhỏ ở đây cho biết: “Bọn em đã đợi đoàn từ buổi sáng đến tận trưa đoàn mới tới nhưng bây giờ thì vui rồi, cuối cùng thì quà cũng đến nơi”. Thương lắm mùa Trung thu nơi hẻo lánh, nghèo nàn nên chúng tôi thật sự xúc động khi thấy những đôi chân trần trên lối nhỏ bụi đất mà vẫn cứ tung tăng. Có những chiếc áo chẳng lành xen vào đám đông bạn bè quần áo tươm tất, rồi những câu trả lời hồn nhiên: “em được quà vì nhà em nghèo”…

Đáp lại sự trông đợi của các em, mọi người đều xắn tay cùng nhau đi trao quà tận tay cho các em. Nhiệt tình nhất vẫn phải kể đến các game thủ. Nhiều bạn trẻ nhà ở tận Vĩnh Phúc nhưng vẫn đi xe máy xuống Hà Nội tham dự lễ phát động cách đây một tuần và hôm nay lại tiếp tục có mặt để chung vui với các em nhỏ nông thôn. Đinh Văn Kiên (Trưởng Clan Uni của game Audition) tâm sự: “Khi nghe tin VTC phát động đợt quyên góp cho trẻ em nghèo đón Tết Trung Thu, chúng tôi đã tập trung các game thủ lại và tổ chức vận động, viết blog, kêu gọi tình nguyện… trong cộng đồng game online. Có thể món quà không lớn nhưng mỗi người giúp một chút, người giúp của, người giúp sức, người bỏ thời gian, chúng tôi hy vọng các em sẽ có một Trung thu ý nghĩa”. Có lẽ, chính sự nhiệt tình đó mà các bạn game thủ đã không ngần ngại xa xôi, nắng nóng đi theo đoàn và hì hục ngồi lắp 1000 chiếc đèn ông sao để tặng các em.

Phú Đình- Chợ Chu (Định Hóa)

 

Xe chúng tôi lại tiếp tục chuyển bánh về nơi có khu di tích lịch sử quốc gia ATK - Định Hóa. Đường từ Phú Lương đi Định Hóa đang trong quá trình làm lại nên rất xấu và khó đi, đoàn xe phải ì ạch mãi mới tới nơi

Hơn 6 giờ, trẻ em ở các xóm đã kéo đến chật cả hai sân trường cấp 1, cấp 2 thị trấn Chợ Chu. Con đường làng hôm nay sánghơn nhờ ánh trăng và rộn tiếng bước chân các em nhỏ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nói cười rộn ràng. Nhiều em không kịp ăn cơm, chỉ sợ bị đến muộn. Chị Lục Thị Tâm, phụ huynh học sinh, hồ hởi nói: “Từ chiều, khi nghe có loa thông báo, cháu nhất định không chịu ăn cơm. Tôi phải dọa nếu không ăn, mẹ không cho đi. Chưa tối cháu đã đòi đi bằng được, làm mình ăn bát cơm cũng vội vàng. Nhưng mà ra đây, không khí vui thật cô ạ”.

Đúng 7h30 buổi lễ được mở đầu bằng màn múa lân, múa sư tử. Trống hội rộn ràng, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò reo vang vọng khắp sân trường, những ánh mắt háo hức dõi theo. Một số em học mẫu giáo tinh nghịch bám đuôi sư tử múa hát cùng đoàn quanh sân trường. Một số em khác chạy đôn chạy đáo để xin lửa, rồi khoe nhau xem đèn ai đẹp hơn, có em òa khóc nức nở vì đèn… bị cháy, tự nhiên tôi cũng bật cười, thấy vui như thể được trở lại tuổi thơ của chính mình.

Sau tiết mục múa lân là văn nghệ, hoạt cảnh trung thu, phát quà và phá cỗ. Tất cả các em đều náo nức ùa lên sân khấu, hò reo với phần quà của mình. Những mùa Trung thu đã qua và ngay hôm nay tất cả các em học sinh từ mẫu giáo cho đến lớp 9 của thị trấn Chợ Chu lại có những giây phút đầy ý nghĩa với tuổi măng non của mình.

Trân trọng những điều quý giá đó, em Hứa Văn Tiến, học sinh lớp 8A quyết tâm: “Chúng em sinh ra trong gia đình nghèo nhưng chúng em không bị thiệt thòi vì được quan tâm, chăm sóc, được đến trường và được thầy cô, các cô chú, anh chị tặng nhiều sách vở. Mùa Trung thu năm nay, chúng em rất hạnh phúc khi nhận được những món quà Trung thu đầy ý nghĩa, em hứa sẽ học tập, vui chơi và thực hiện những ước mơ thật đẹp trong tương lai”.

Tham dự buổi lễ, bà Ma Thị Nguyệt- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên xúc động chia sẻ với chúng tôi: “Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, cũng từng đón những Tết Trung Thu thiếu thốn quà bánh, nên tôi hiểu sự thiệt thòi cũng như mong muốn của các em nhỏ vùng nông thôn. Hôm nay, đoàn đã không ngại xa xôi về đây chung vui với chúng tôi, lại có những món quà ý nghĩa cho các em nhỏ, tôi thật sự xúc động và thay mặt lãnh đạo Tỉnh trân trọng biết ơn sâu sắc tình cảm chân thành của anh em VTC và công ty Bảo vệ Thực vật An Giang”.

Xuân Phương (Phú Bình)

 

Sáng sớm hôm sau, xe chúng tôi lại khởi hành về xã Xuân Phương - Phú Bình. Cũng như ở bao miền quê nghèo khác, trẻ em Xuân Phương háo hức chuẩn bị chờ đón đoàn trước cả mấy hôm. Ai cũng cố gắng đến trường thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, hăng hái cổ động, càng vui mừng, hồi hộp khi náo nức trông chờ đến phần phá cỗ, trao quà. Nhiều bạn vừa nhận được quà đã “phá hàng”, tất tả chạy ra cổng khoe ngay với mẹ đang đứng đợi. Không ai nỡ ngăn cản vì hôm nay là ngày vui của riêng các em mà!

Để đáp lại tấm lòng của các cô chú, anh chị, các bạn nhỏ đã biểu diễn rất nhiều tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu khiến cho không khí của ngày hội càng trở nên rộn ràng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trong vùng. Đại diện cho Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC - ông Nguyễn Khắc Lập - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã gửi tới lãnh đạo địa phương, lãnh đạo trường cùng các em học sinh những lời chúc tốt đẹp nhất, hy vọng các em sẽ có được một Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa và chào đón một năm học mới hiệu quả.

Vậy là trước giờ trăng tròn, chúng tôi không còn lo các em bé nơi đây không có cỗ trông trăng. Ánh sáng của đêm trăng cũng là ánh sáng của tình người. Mãi mãi vằng vặc giữa cuộc đời này. Trung thu làm người lớn thấy mình bé lại, những niềm vui cứ vỡ òa cùng hồn nhiên… Còn trung thu làm trẻ con lớn lên, bởi qua những mùa trăng lễ hội, những mùa yêu thương sẽ làm hành trang thơ ấu của chúng dày thêm cùng những lung linh đong đầy trong ký ức…

Thanh Hương

Ảnh: Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn