Làn sóng HLV, cựu ngôi sao đổ đến Nam Phi làm thêm

Tổng hợpThứ Năm, 22/07/2010 12:47:00 +07:00

HLV nổi tiếng của Arsenal đến với Nam Phi không phải để du lịch, cũng không đi “săn đầu người”. Ông đến để ngồi cabin, đeo tai nghe, xem bóng đá và bình luận...

Cả thế giới đã thấy Arsene Wenger lên sóng ở trận Pháp-Mexico. Vị HLV nổi tiếng của Arsenal đến với Nam Phi không phải để du lịch, cũng không đi “săn đầu người”. Ông đến để ngồi cabin, đeo tai nghe, xem bóng đá và bình luận cho Đài truyền hình Pháp. Wenger đến World Cup để “làm thêm” như một BLV chuyên nghiệp. Đặc biệt: Wenger không phải người duy nhất mà có cả một làn sóng như thế.

 

 Danh thủ một thời Giusppe Bergomi cũng làm thêm ở WC 2010

Bất ngờ đầu tiên

 

Nam Phi mang đến cho tôi không ít bất ngờ nhưng có lẽ bất ngờ nhất là ở đây tôi đã gặp, trực tiếp hoặc gián tiếp quá nhiều HLV và cựu cầu thủ cũng đến để tác nghiệp như mình. Họ cũng đeo thẻ như tôi (thậm chí thẻ còn “bé” hơn nếu họ đại diện cho radio hay báo điện tử), cũng vali, laptop... khá lỉnh kỉnh. Nói gọn, họ đến World Cup 2010 để làm việc như một phóng viên và BLV chuyên nghiệp.

Như đã kể, khi đến đại bản doanh của đội tuyển Italia, tôi đã gặp và nói chuyện với cựu tiền đạo sát thủ Ivan Zamorano (Chile) và nhà VĐTG khi mới 18 tuổi Giuseppe Bergomi (cùng Italia vô địch Espana ’82). Nói chuyện mới biết, Zamorano giờ là HLV đội U17 Chile nhưng nhân dịp World Cup, anh nhận lời “săn tin” cho báo 24 Horas (24 giờ) và kênh truyền hình TVN ở Chile. Bergomi giờ cũng rảnh, ngay sau khi được Sky Italia mời, tượng đài ở Inter Milan nhận lời ngay và xách vali bay đi Nam Phi. Bergomi kể: cùng làm việc ở đài dịp này còn có Gianluca Viali, Gianfranco Zola...

Vào lô media trong sân Soccer City hôm khai mạc, BLV Quang Huy kể lại đã gặp toàn “hổ báo” của làng cầu thế giới từ những HLV đương thời như Wenger, Houllier đến nhiều tên tuổi của quá khứ như Enzo Francescoli, Cesar Menotti, Sir Trevor Brooking... Tất cả họ đều đeo thẻ tác nghiệp. Xuống trung tâm báo chí ở trận Hà Lan-Đan Mạch, tôi chạm trán ngay David Moyes. Trao đổi nửa giờ, vị HLV của Everton kể đang bình luận cho kênh radio BBC 5 Live và mỗi tuần viết 1 bài bình luận cho Sunday Times. Về đến nhà, mở kênh Super Sports tiếp tục “choáng” khi toàn ngôi sao đình đám một thời ngồi bình luận World Cup, mỗi ngày một nhân vật khác nhau từ John Barnes (Liverpool), Dwight Yorke (Man United), Edgar Davids (Ajax, Juve) đến cả Osvaldo Ardiles (đã gần 60 tuổi, vô địch World Cup ’78 cùng Argentina, cựu HLV của Newcastle, Tottenham).

Đâu đâu cũng thấy các tên tuổi lớn của làng cầu thế giới đi làm bình luận. Người người bình luận, nhà nhà bình luận World Cup...

 

Dở khóc dở cười

 

Người nổi tiếng đi bình luận World Cup đã trở thành một làn sóng. Kể cũng đúng, đến như ở Việt Nam, những HLV như Lê Thụy Hải, Calisto hay các cầu thủ như Lee Nguyễn, Hồng Sơn còn đắt sô nói gì đến thế giới. Đài VTC thậm chí còn mời cả cựu tiền đạo Xuân Cơ (Hải Phòng) và chuyên gia Nguyễn Văn Vinh (cựu GĐĐH Hoàng Anh Gia Lai) sang tận Nam Phi làm cầu truyền hình trực tiếp World Cup.

Nhu cầu giải trí và thưởng thức cao đòi hỏi các báo, đài phải chạy đua khốc liệt. Tất nhiên, mời được các chuyên gia đích thực thì còn gì bằng. Ví dụ ở sân tập của ĐT Italia, không phóng viên nào tiếp cận được nhà Đương kim vô địch thế giới, trong khi vừa thấy Zamorano, HLV Marcello Lippi đã ôm chầm chào hỏi. Zamorano cứ thế tha hồ hỏi han, phỏng vấn trong sự thèm thuồng của cả ngàn con mắt xung quanh. Tất nhiên, tờ 24 Horas sau đó sẽ có bài độc của Zamorano.

Thế nhưng, việc mời các “ông sao” bóng đá làm việc mùa World Cup đôi khi cũng tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Mất rất nhiều công sức và cả tiền của, tờ Daily Mail (Anh) mới thuyết phục được Gary Lineker hợp tác trong chiến dịch ở Nam Phi. Nhưng bóng Jabulani chưa lăn thì đã có chuyện. Số là tờ báo kia lật tẩy vụ Lord Triesman vu khống Nga và Tây Ban Nha định móc ngoặc trong cuộc vận động đăng cai World Cup 2018. FIFA ra tay, nước Anh mất điểm và Lineker... rỗi vì cho rằng Daily Mail đã bất chấp lợi ích quốc gia để bán báo. Thế là cựu tiền đạo này bye-bye luôn Daily Mail khiến tờ này sau đó phải cầu cứu Glenn Hoddles (HLV Anh ở World Cup ’98) thế chỗ.

Ngoài ra, như lời Moyes kể chuyện với tôi thì ông cứ khen John Heitinga hết lời trong trận Hà Lan-Đan Mạch. Lí do cũng dễ  hiểu: Heitinga là học trò của Moyes ở Everton, chứ thực ra anh cũng chỉ là hậu vệ hạng xoàng so với thế giới. Hoặc Wenger khi bình luận trận Pháp-Mexico cũng rơi vào tình huống éo le. Giáo sư không giấu nổi thất vọng khi học trò Carlos Vela bị rách cơ rời sân. Vela coi như mất World Cup và có thể ảnh hưởng đến cả kế hoạch mùa bóng mới ở Arsenal. Tệ nữa, Pháp sau đó thua 0-2, không chỉ một loạt học trò của Wenger chơi tệ (Gallas, Diaby, Sagna) mà ông chùng xuống hẳn khi đội bóng quê hương thất bại thê thảm. Như thế là BLV Wenger đánh mất khách quan rồi!

 

 Ivan Zamorano trong vai trò là một phóng viên

Oách như Zamorano

 

Là cựu tiền đạo mà cả thế giới biết đến, Ivan Zamorano đi tác nghiệp World Cup cứ ngon ơ bởi sự nổi tiếng chính là đặc quyền. Tôi và khoảng 400 PV quốc tế cùng Zamorano đến trại tập của Tuyển Italia. Tất cả đều bị cách ly với Azzurri bởi 1 hàng rào và khoảng sân mênh mông. Thế nhưng, khi Lippi đi ngang, tất cả trố mắt nhìn Zamorano “phá” hàng rào. Anh chỉ giơ tay chào là đám an ninh đã rẽ sang một bên cho đi. Cựu tiền đạo của Inter cứ thế đi thẳng đến chào hỏi và nói chuyện với Lippi trong ánh mắt ghen tị của hàng trăm “đồng nghiệp”.

Ở trận Uruguay-Nam Phi tại Loftus Verfield, tôi một lần nữa gặp Zamorano chạy xe ngang qua. Trong khi tất cả phải đậu xe xa tít tắp rồi đi bộ thì chàng PV của 24 Horas và kênh TVN (Chile) ngang nhiên chạy xe đến tận sát cửa SVĐ. Oách như Zamorano thì còn gì bằng!

Bình luận
vtcnews.vn