Gặp thầy giáo gây sốt trên Facebook

Tổng hợpThứ Tư, 19/12/2012 02:18:00 +07:00

Thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu gây sốt trên Youtube và Facebook, bởi bài giảng hay, cách xử trí cực kỳ thông minh, và thêm nữa… thầy đẹp trai như hotboy.

Những ngày cuối năm này, các thầy cô giáo đều khá bận rộn với lịch thi cử, chấm bài… Nhưng hơn cả nỗi lo thi cử, có những thầy cô lại thêm nỗi lo lắng thay cha mẹ. Đó là học sinh đi chơi, giao lưu bên ngoài nhiều hơn, và cũng gặp nhiều nguy cơ, cạm bẫy nguy hiểm hơn. Đó là lý do có một thầy giáo trẻ chuyên ngành tâm lý giáo dục đã quyết định ghi hình các video clip bài giảng hướng dẫn kỹ năng mềm mang cái tên cực kỳ dễ thương: “Tháo gỡ chuyện khó đỡ”. Và thầy giáo ấy đã lập tức gây sốt trên Youtube và Facebook, bởi bài giảng hay, cách xử trí cực kỳ thông minh, và thêm nữa… thầy đẹp trai như hotboy.

Chân dung thầy giáo thời đại số

Đúng ngày 20/11, bản tin “Thời sự ICT” của VTC2 đưa phóng sự chân dung một thầy giáo điển hình của thời công nghệ số. Đó là Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ở Đại học Sư phạm TP.HCM. Sinh năm 1984 nhưng thầy Hiếu có vóc dáng và gương mặt như một hotboy 9x.

 
Đó có lẽ là lợi thế đầu tiên để các học trò yêu thích tiết học của thầy và trân trọng những lời giảng rất gần gũi của thầy giáo xì – tin này. Nhưng còn hơn thế, thầy luôn đau đáu về việc có những kỹ năng các em có thể học trong 5 phút nhưng đi theo học trò suốt cả cuộc đời.

Thầy không ngại đi đến bất cứ đâu để chia sẻ những kiến thức, kỹ năng mà tuổi mới lớn cần đến. Nhưng rồi thầy nghĩ, biết bao cố gắng của thầy và các đồng nghiệp cũng không thể phổ cập kiến thức cho các bạn trẻ được rộng rãi. Chi bằng dựng các đoạn phim ngắn, đưa ra tình huống giản dị, đời sống, lồng ghép ngôn ngữ tuổi teen và yếu tố hài hước và đưa lên không gian Youtube không biên giới, thì hiệu quả sẽ sâu rộng hơn nhiều.

Series bài giảng số “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” ra đời từ ý tưởng ấy. Và từ đây, chân dung thầy Hiếu được khắc họa rõ ràng: không chỉ là MC hoạt ngôn, chuyên gia tâm lý yêu nghề, một nam nhi giỏi võ thuật, mà còn là một người viết kịch bản, đạo diễn hình ảnh đầy tiềm năng.

 
Chúng tôi liên lạc với thầy Hiếu rất dễ dàng. Chỉ vài dòng message ngắn ngủi trên Facebook, thầy nhắn số điện thoại để liên lạc tức thì. Chúng tôi tưởng tượng ra một thầy giáo luôn cập nhật thông tin và hỗ trợ học trò nhanh chóng với chiếc smartphone trên mọi chặng đường.

Và trong chuyến công tác, chúng tôi gặp Hiếu khi thầy đang quay video clip thứ năm tại một trong những ngôi trường đẹp và cổ kính nhất tại thành phố mang tên Bác – Trường THPT Marie Curie. Thầy mặc vest trắng, đeo kính gọng trắng, mắt kính áp tròng đổi màu xanh biếc, đầu vuốt keo. Thầy ngồi giữa các em với sự gần gũi và ấm áp, thân tình. Sau 4 tập đầu gặt hái thành công không ngờ, một công ty truyền thông đã cảm động trước công việc ý nghĩa của thầy và ê - kíp, từ đó tài trợ máy móc ghi hình chuyên nghiệp cho clip thứ năm.

Được sự ủng hộ lớn của Đoàn trường, thầy cũng huy động được đội ngũ học trò của trường Marie Curie làm dàn diễn viên phụ cho clip. Giờ ra chơi, học trò xúm đông xúm đỏ xem hậu trường làm phim, và… ngắm thầy Hiếu. Trong clip mới nhất này, thầy đóng vai một anh thần tình yêu chia sẻ bộ luật tình yêu vốn được rút ra từ 1000 tình yêu bền vững và 1000 tình yêu tan vỡ.

Theo đó, thầy chỉ ra 5 điều cần làm và 5 điều cấm kị để có một tình yêu học trò đẹp. Với thực trạng học trò hiện nay tìm đến tình yêu quá sớm và để lại những hậu quả đáng tiếc, cách chia sẻ và định hướng của thầy Hiếu tỏ ra gần gũi và được các em đón nhận.

 
Sau lượng tìm kiếm rất lớn chuỗi clip “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” trên trang Youtube, Facebook cá nhân của thầy Hiếu cũng có số lượng người viếng thăm tăng đột biến. Mỗi status cập nhật trạng thái của thầy thu hút hàng nghìn lượt like – một con số không thua kém gì các ngôi sao thật sự. Có thể nói, thầy là một ngôi sao đúng nghĩa trên mạng xã hội ảo này.

Ảo nhưng cũng là thật – vì tình yêu mến, sự biết ơn của học trò và phụ huynh dành cho những việc làm ý nghĩa này của thầy là có thật. Gạt qua vẻ ngoài điển trai, Facebook của thầy thể hiện một con người có tâm hồn. Và những góc nhìn khác nhau qua lăng kính lạc quan, yêu đời của thầy có thể cứu vớt và giúp đỡ những học trò đang mất phương hướng.

“Tháo gỡ” những thắc mắc về thầy giáo “khó đỡ”

Xin chào Khắc Hiếu. Vì sao thầy quyết định theo đuổi ngành Tâm lý giáo dục - một ngành rất quan trọng ở nước ngoài nhưng ở Việt Nam lại chưa được coi trọng đúng mức?

Hồi nhỏ, xung quanh nơi mình ở, cảnh gia đình đổ vỡ diễn ra nhiều lắm. Chiều chiều ngồi nghe tiếng đập phá đồ đạc của những ông bố, tiếng kêu khóc tức tưởi của những bà mẹ, tiếng nghẹn ngào của những đứa con… thật tình mình xót lắm! Không thể bước sang để can ngăn vào chuyện gia đình của họ, mình chỉ có thể chọn một con đường là cố gắng khuyên can các bạn trẻ yêu đúng cách và đừng kết hôn vội vã. Mình mong ai cũng hiểu rằng: nhà không phải chỉ là một nơi trú ẩn, gia đình không phải chỉ là một cái tên.

 
Song song đó, mình rất thích làm việc với các bạn trẻ. Ngày xưa, bản thân cuộc sống của mình cũng có nhiều nút thắt mà chẳng được ai tháo gỡ. Là người anh nâng đỡ cho các em, giúp các em sống vững vàng hơn, vượt qua khủng hoảng tuổi mới lớn nhanh hơn - đó chính là ý nghĩa tôi đã tìm ra được cho cuộc đời mình.

Sự nổi tiếng nhanh chóng và bất ngờ trên Facebook có làm Hiếu ngạc nhiên? Điều đó khiến cho công việc và cuộc sống của Hiếu thay đổi như thế nào?

Mình quan niệm rằng người thầy hiện đại phải biết online, comment cùng các em và định hướng cho các em trong chính thế giới riêng của học trò. Fan-page của mình là một ví dụ. Đó là nơi thầy trò chia sẻ cùng nhau ngoài những giờ lên lớp. Đó như một góc nhỏ dừng chân, nơi đó thầy trò cùng nhau suy ngẫm về cuộc sống và chia sẻ cho nhau những điều bổ ích. Mà có lẽ cũng vì ít có thầy giáo nào lập fanpage nên các bạn mới chào đón thầy giống như “chủ nhà” chào khách lạ đấy thôi (cười).

Những tập đầu của chuỗi video clip “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” được thực hiện nghiệp dư bằng máy quay cầm tay/smartphone và tự các bạn trẻ thuộc ekip của thầy Hiếu dựng hình. Nghiệp dư nhưng nội dung vẫn rất cuốn hút. Hiếu có thể chia sẻ gì về ê- kíp của mình?

Mình yêu ê- kíp của mình! Đó là những người đồng đội. Bọn mình đến từ rất nhiều ngành khác nhau nhưng đều có một điểm chung: yêu mến giới trẻ. Sự lạ lẫm ban đầu đã nhanh chóng biến mất qua những cảnh quay giữa trời trưa nắng, qua những ổ bánh mì ăn vội, qua những bức ảnh chụp cùng nhau… Có hôm quay đến 9h đêm, đói meo nhưng mọi người đã no nê với tình bạn và kỷ niệm.

Khó khăn lớn nhất của mình là kinh phí. Thú thật, sau khi quay xong tập 4 – Bộ luật tình yêu, chi phí chỉ riêng cho tập này đã hơn 60 triệu đồng và mình gần như… nghèo sạch túi. Trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục ra nhiều tập nữa với nhiều hình thức khác nhau và đang tìm một vài đơn vị tài trợ để có thể tiếp tục việc làm này.

Học trò sau khi xem xong clip đã comment với thầy Hiếu ra sao? Các bạn trẻ mong đợi điều gì ở các clip tiếp theo, thưa thầy?

Tâm sự đau lòng nhất là lời kể của một cô bé qua hộp thư trên facebook. Đó là một cô bé đã từng bị cưỡng bức trong đau đớn và tuyệt vọng mà không biết phải làm thế nào để thoát thân. Vết thương ấy cứ ám ảnh và đeo đuổi em dai dẳng. Em kết thúc tin nhắn với một dòng chua chát: “Phải chi trước đây có ai đó dạy cho em cách thoát khỏi tên yêu râu xanh ấy thì hay biết mấy…”. Thế nên, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc theo cách của mình, biết đâu giúp được cho một cuộc đời ai đó…

Sau khi xem những tập đầu tiên, các em có vào fan-page và đề nghị mình làm thêm về cách đối phó với xin đểu, cướp dàn cảnh, các loại cướp giật và thậm chí cả về thoát hiểm trong… tình yêu. Bản thân mình nhận thấy, yêu cũng cần phải có kỹ năng. Số người bị thương vì tình yêu còn nhiều hơn cả số người bị thương vì gươm súng. Thế nên, tập 4 mình quyết định sẽ hướng dẫn cho tình yêu của lứa tuổi học trò. Hy vọng sẽ giúp cho tình yêu của tuổi học trò ít sai hơn...

Xin cảm ơn. Chúc thầy thành công!

Profile: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu

Thạc sỹ Tâm lý học

Khoa Tâm lý Giáo dục – Đại học Sư phạm TP.HCM.

133. 843 người like trang cá nhân trên Facebook

 Những chia sẻ có nhiều lượt like nhất trên Facebook của thầy Hiếu:

- 1/12/2012: Happy birthday to me!

Hãy nhớ: đừng cố sống lâu, hãy cố sống sâu, tôi nhé!

- 24/11/2012: Nhan sắc chỉ quyến rũ được những người háo sắc

Thế nên không đẹp cũng là một lợi thế trong tình yêu thật sự ♥

P/S: Nếu anh ta chê bạn xấu và chọn một cô gái khác đẹp hơn, hãy bật nắp ăn mừng cho mình và chia buồn cùng cô ấy! 

- 20/11/2012: Thật ra không phải chúng ta biết cười vì chúng ta hạnh phúc, mà là chúng ta hạnh phúc vì chúng ta biết cười ♥

Chúc bạn một ngày có mây trong nắng, gió mát trong lòng và hạnh phúc trong tim ♥

- 18/11/2012: Đừng chán nản khi cuộc đời ta đầy giông bão, hãy biến những cơn gió quật thành một cuộc tập luyện cho bản lĩnh đương đầu.

Những cây mạnh mẽ nhất mọc lên từ những mảnh đất khắc nghiệt nhất!

- 16/11/2012: Khi có mối quan hệ với một ai đó thật lòng hoặc rất sâu đậm, bạn sẽ có:

+ Một người bạn đời...

+ Hoặc một bài học để đời.

Khả năng luôn song hành với nguy cơ. Vì ta không thể kiểm soát 100% mọi thứ trong tay mình. Nên chuẩn bị tâm lý trước khi quyết định đặt trái tim mình vào tay ai đấy.


Diệu Ngân

Bình luận
vtcnews.vn