Tài tử Võ Hoài Nam: 'Vợ chồng mà sợ nhau thì giải tán cho xong'

Sao ViệtThứ Tư, 19/07/2023 10:45:00 +07:00
(VTC News) -

“Vợ chồng tôi không có khái niệm sợ nhau mà là nể nhau, trân trọng nhau”, Võ Hoài Nam chia sẻ.

Tài tử Võ Hoài Nam là cái tên được nhiều khán giả yêu mến phim truyền hình Việt biết tới. Không chỉ gây ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất Võ Hoài Nam còn khiến nhiều người hâm mộ vì có cuộc sống viên mãn bên bà xã.

Chia sẻ với VTC News, nam tài tử cho biết, anh và bà xã từ khi yêu nhau đã rất hiểu và luôn biết cảm thông với nhau. Họ đồng điệu trong suy nghĩ, cách ứng xử trong cuộc sống.

Chính vì thế, thời trẻ dù biết Võ Hoài Nam có hoàn cảnh chẳng mấy dư giả, thậm chí không hề nghĩ đến chuyện cưới xin trong khi đã mang bầu nhưng bà xã vẫn gắn bó với nam tài tử:

“Thời đó việc sống cùng nhau mà chưa kết hôn là rất “lạ” trong xã hội. Tôi biết là cô ấy gặp áp lực, vì gia đình chẳng ai ủng hộ cả, nhất là bố cô ấy. Thế nhưng chúng tôi cùng nhau dẹp những áp lực ấy sang một bên để ở bên nhau, để cân bằng cuộc sống của chính mình”.

Võ Hoài Nam và bà xã.

Võ Hoài Nam và bà xã.

Thừa nhận bố vợ từng không hài lòng với quan điểm “sống thử” của mình nhưng Võ Hoài Nam cho biết, chính gia đình vợ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong cuộc sống.

Thậm chí, nam tài tử từng bán nhà cho bố mẹ vợ để lấy tiền làm kinh phí cho đám cưới: “Khi bà xã tôi mang thai được 3 tháng, bố vợ có bảo tôi rằng: “Thôi cưới đi, con gái bố mẹ bầu 3 tháng rồi”. Thế là tôi quyết định làm đám cưới.

Lúc đó tôi có 1 căn nhà tập thể ở tầng 2, giá khoảng hơn 100 triệu đồng. Đang không có tiền tổ chức đám cưới, lại thấy bố mẹ vợ tôi cầm xuống Hà Nội hơn 100 triệu đồng. Tôi mới bảo: "Thôi con đang chẳng có tiền, con bán lại nhà cho ông bà".

Bố mẹ vợ hỏi lại: "Bán nhà đi thì ở đâu”, tôi đáp: "Con đi thuê!". Vậy là, tôi bán nhà cho bố mẹ vợ với giá 80 triệu đồng. Thế rồi tôi quyết định tổ chức đám cưới và chủ nhật tuần sau.

Bố mẹ vợ thấy tôi quyết nhanh quá liền nhắc: “Cưới thì phải xem ngày chứ”, nhưng tôi nói chẳng phải xem ngày gì cả, cưới là cưới thôi. Vậy là đám cưới diễn ra một cách đơn giản như thế”.

Đám cưới của nam tài tử và vợ.

Đám cưới của nam tài tử và vợ.

Sau đám cưới, bố mẹ vợ từ e dè “ông con rể” ngang tàng giờ đây lại rất tôn trọng, hết lòng hỗ trợ anh:

“Bán nhà xong vợ chồng tôi dọn ra ngoài thuê 1 căn nhà để làm quán bán café. Bố mẹ vợ xắn tay vào giúp đỡ. Sau này khi chúng tôi chuyển sang kinh doanh quán nhậu, bố vợ cũng là người đứng ra nấu nướng giúp.

Nói thực tôi rất biết ơn bố mẹ vợ. Nhưng bố vợ đã mất rồi, giờ chỉ còn mẹ vợ, bà vẫn ở cùng chúng tôi”.

"Vợ chồng tôi không có khái niệm sợ nhau, mà là nể nhau".

"Vợ chồng tôi không có khái niệm sợ nhau, mà là nể nhau".

Vì có quan điểm sống tương đồng, lại cùng nhau vượt qua nhiều năm tháng khó khăn vất vả nên vợ chồng Võ Hoài Nam rất trân trọng, yêu thương nhau. Hỏi về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, nam tài tử khẳng định đó chính là sự tôn trọng:

“Ở ngoài đời, vợ chồng tôi không có khái niệm sợ nhau, mà là nể nhau. Tôi nghĩ rằng một khi đã gắn kết với nhau thành vợ chồng, cùng vun đắp nên một mái nhà thì phải trân trọng, yêu thương một nửa của mình. Còn nếu sợ nhau thì "giải tán" cho xong.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình thì khó lắm! Nhưng tôi quan niệm đơn giản rằng để 2 bàn tay đan được vào nhau cần có sự hài hòa, chỗ nào trống thì phải lấy ngón tay kia đắp vào.

Cuộc sống vợ chồng cũng như 2 bàn tay đan vào nhau, nếu anh lấy chỗ thừa của anh đắp vào chỗ thiếu của người ta thì sẽ hạnh phúc. Nếu không biết chia sẻ, không biết chan hòa, cái tôi quá lớn thì rất khó để giữ gìn hạnh phúc”.

“Tôi sẵn sàng chấp nhận việc con mình sống thử".

“Tôi sẵn sàng chấp nhận việc con mình sống thử".

Với tư tưởng phóng khoáng, Võ Hoài Nam khẳng định anh không quá quan trọng việc kết hôn hay cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Điều anh muốn là thấy được sự hạnh phúc trong một mối quan hệ chứ không phải những ràng buộc:

“Tôi sẵn sàng chấp nhận việc con mình 'sống thử', thậm chí có con với nhau mà chưa muốn cưới cũng không sao cả! Vì khi sống chung với dưới mái nhà, đụng chạm kinh tế… mới thấy được hết mặt tốt mặt xấu, thấy những thói hư tật xấu của nhau.

Khi đã hiểu hết về đối phương mà vẫn muốn gắn bó thì mới có thể thành gia đình được. Chứ đừng vì bất cứ điều gì như “bác sĩ bảo cưới”, tiền bạc, quyền lực… mà chấp nhận ràng buộc trở thành vợ chồng. Hãy sống với nhau vì sự yêu thương, đùm bọc.

Quan điểm của tôi là miễn làm sao cho con mình hạnh phúc. Đừng trói buộc nhau bằng đám cưới, hay bằng tờ giấy đăng ký kết hôn mà hãy gắn kết với nhau bằng tình nghĩa”.

Diễn xuất của Võ Hoài Nam trong phim "Món quà của cha".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn