Tại sao Man City quá đuối so với M.U?

Thể thaoThứ Bảy, 06/04/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News)- Man City không phải đội đầu tiên vô địch Premier League nhưng rồi sau đó lại phải nhường lại quyền thống trị nước Anh cho ông Vua thực sự của nó- MU

(VTC News)- Man City không phải đội đầu tiên vô địch Premier League nhưng rồi sau đó lại phải nhường lại quyền thống trị nước Anh cho ông Vua thực sự của nó - Man Utd.

Cùng thời điểm này mùa trước (sau 30 vòng), Man City đang kém Man Utd 3 điểm (70 so với 73). Đối chiếu với thành tích của mùa này, Man City kém 8 điểm còn Man Utd lại nhiều hơn 4 điểm.

Rõ ràng là đã có những sự thay đổi lớn trong sức mạnh và khả năng giành điểm của 2 đội. Man Utd mạnh mẽ và lạnh lùng hơn trong khi Man City thường xuyên để mất những điểm không đáng mất.

Thực tế, không cần phải có một khối óc thông minh như Albert Einstein để nhìn ra những vấn đề của Man City trong chiến dịch 2012/13.

Man City ngủ quên trên chiến thắng
Đầu tiên phải kể đến kì chuyển nhượng Hè 2012, khi Man City đã không có những sự bổ sung thực sự chất lượng. Cho đến nay, những bản hợp đồng mới của họ như Jack Rodwell, Richard Wright, Scott Sinclair, Maicon, Javi Garcia đều gây thất vọng theo những mức độ khác nhau. Chỉ Matija Nastasic khiến người hâm m tạm thời hài lòng.

Tình cảnh của Man City trong mùa 2012/13 cũng giống như Valencia năm 2004. Sau khi đăng quang tại La Liga trong mùa 2003/04, Los Che không được ban lãnh đạo chú trọng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng.

Chính sự thờ ơ của những sếp lớn tại sân Mestalla khiến HLV Rafael Benitez quyết định chuyển tới Liverpool. Ông từng nói một câu nổi tiếng trước ngày ra đi rằng: “Tôi chờ đợi họ mua cho tôi một bộ ghế sô pha hoành tráng, nhưng họ lại chỉ mang về một cái… đèn ngủ”.

Roberto Mancini trong mùa Hè 2012 hẳn cũng có những suy nghĩ như Benitez cách đây 8 năm. Chẳng đâu xa, Mancini muốn có Robin van Persie. Song cuối cùng, Man City đành chấp nhận thất bại trong thương vụ này và nhìn mục tiêu của mình tới đầu quân cho kình địch Man Utd.

Van Persie là điểm khác biệt lớn nhất giữa MU và Man City

Để rồi sau đó, Van Persie trở thành một trong những nhân tố chủ lực của M.U trong mùa này. Những ngôi sao sáng giá khác mà Mancini muốn có nhưng không được đáp ứng có thể kể tới Daniel Agger (Liverpool) hay Javi Martinez (thời điểm đó là người của Bilbao nhưng giờ đang đá tại Bayern).

Không có một lực lượng tốt bằng đối thủ, chẳng trách Mancini gặp khó khăn trong việc dẫn dắt Man City cạnh tranh với Man Utd của Sir Alex Ferguson. Cả 2 đội đều không có một khởi đầu tốt. Song nếu theo thời gian, đội hình Man Utd với nhiều nhân tố mới dần tìm được sự gắn kết thì Man City càng đá càng đuối.

Thiếu những luồng gió mới là một chuyện, những nhân tố cũ từng giúp Man City vô địch Premier League 2011/12 cũng chẳng thể hiện hết khả năng của mình.

Những Joe Hart, Yaya Toure, Sergio Aguero, Vincent Kompany, Carlos Tevez, David Silva hay Samir Nasri đều đánh mất phong độ cùng sự tập trung vì nhiều lí do khác nhau. Cộng thêm việc các CLB đều quyết tâm giành điểm trước Man City vì họ là đội ĐKVĐ, The Citizens đã khó càng thêm khó.

Man City thề sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng...
Có lẽ trước khi mùa 2012/13 diễn ra, rất ít người tin rằng Man City lại đuối thế tới như vậy so với Man Utd. Thậm chí, khá nhiều người còn tin rằng thầy trò Mancini sẽ bảo vệ thành công ngôi số 1, giống như Chelsea ở mùa 2005/06 sau khi The Blues vô địch lần đầu tiên trong kỷ nguyên Roman Abramovich ở mùa 2004/05.

Thế nhưng vấn đề là Man City đã không chịu chơi như Chelsea trong quá khứ. Và một điều nữa quan trọng hơn hết thảy, Man Utd vẫn xứng đáng được coi là ông Vua thực sự của bóng đá Anh.

Dưới thời Sir Alex Ferguson, họ giống như một đế chế đúng nghĩa. Có thể không phải mùa nào M.U cũng đăng quang, có những mùa họ đã phải nhường ngôi cho Blackburn, Arsenal, Chelsea rồi Man City, song điểm khác biệt của Red Devils so với các đối thủ chính là sự ổn định và lì lợm.

M.U giống như một chiếc xe máy của Honda, luôn bền bỉ theo năm tháng trên con đường thành công….

Lệ Anh
Bình luận
vtcnews.vn