Su 22 rơi ở Bình Thuận: Nghẹn ngào lễ truy điệu hai phi công tử nạn

Thời sựChủ Nhật, 03/05/2015 11:00:00 +07:00

Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu, viếng hai phi công hy sinh trong vụ Su 22 rơi ở Bình Thuận.

(VTC News) - Sáng 3/5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu, viếng hai phi công hy sinh trong vụ máy bay Su 22 rơi ở Bình Thuận.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Nhà nước,... đã gửi lẵng hoa, cử đại diện đến viếng, chia buồn cùng gia đình hai phi công hy sinh: Thượng tá Lê Văn Nghĩa (SN 1974, quê TP.Hà Nội; thường trú, quận 7, TPHCM) phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân Chủng Phòng không – Không quân.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (SN 1981, quê TP.Hải Phòng; thường trú tỉnh Ninh Thuận) phi công cấp 3, Phó Phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không – Không quân. Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì, Ba.
Quân chủng Phòng không - Không quân đến viếng đồng đội lần cuối. 
Trong sổ tang thương tiếc hai đồng chí phi công hy sinh, đại diện Bộ Công an Trung ương, thiếu tướng Nguyễn Đắc Thế – Phó Cục trưởng, ghi “Toàn thể Tướng lĩnh, Sỹ quan, Hạ sỹ quan lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc hai liệt sỹ Thượng tá Lê Văn Nghĩa, Thiếu tá Nguyễn Anh Tú. Xin trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của hai đồng chí”.
Đại diện Bộ Công an đến viếng, chia buồn cùng gia quyến hai phi công. 
Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, viết “Cán bộ chiến sỹ Quân đoàn 4 vô cùng thương tiếc hai đồng chí liệt sỹ. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí trong huấn luyện là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sỹ chúng tôi.

Chúng tôi nguyện học tập và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự hy sinh của hai đồng chí góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Thành kính phân ưu cùng gia quyến hai đồng chí”.


“Hai đồng chí mất đi là sự tổn thất lớn của gia đình và của Quân chủng Phòng không – Không quân. Noi gương các đồng chí chúng tôi nguyện phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” – Đại tá Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy Chỉ huy Cục 12, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng).
Bút ký sổ tang. 
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể xúc động: “Vô cùng thương tiếc Thượng tá Lê Văn Nghĩa và Thiếu tá Nguyễn Anh Tú đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Học sinh đến viếng hai phi công hy sinh. Ảnh: Phan Cường 
Đáp lại, gia đình hai phi công hy sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Quân khu 7, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát, Bộ Tư lệnh TP.HCM, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận…Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn 370, Trung đoàn 937 và gia đình tổ chức, lễ viếng lúc 7h-10h30 ngày 3/5/2015 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM)

Lễ truy điệu lúc 10h30 – 11h30; Lễ đưa tang lúc 11h30cùng ngày; Lễ hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM).

Trước đó, lúc 11h35 ngày 16/4/2015 tại vùng biển Bình Thuận, máy bay Su-22 M4 mang số hiệu 5857 và 5863 của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu biên đội cơ động phức tạp ngắm bắn mục tiêu mặt biển, không may gặp sự cố bất ngờ trên không và xảy ra tai nạn khiến hai phi công tử vong.

Video Su 22 rơi xuống biển


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn