'Sóng ngầm' ở những điểm xe buýt xứ Nghệ

Pháp luậtThứ Năm, 05/02/2015 01:35:00 +07:00

Nhóm bảo kê hoành hành ở các bến xe buýt, luôn sẵn sàng đe doạ bất cứ bác tài nào có ý định dừng xe để đón khách

(VTC News) - Nhóm bảo kê hoành hành ở các bến xe buýt, luôn sẵn sàng đe doạ bất cứ bác tài nào có ý định dừng xe để đón khách.

Một thực trạng đáng lo ngại xảy ra trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), những nhóm "bảo kê" đang có dấu hiệu hoạt động trở lại để tranh giành khách đi xe.

Chặn đầu xe, trợn mắt doạ tài xế


Hỉnh ảnh một chiếc xe dù bị nhóm bảo kê 'áp tải' ra khỏi khu vực bắt khách 

Trong vai hành khách đón xe đi ra Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), phóng viên có mặt tại điểm dừng xe buýt Cầu Thông nằm trên đường Trần Phú (TP Vinh). Tại đây, một nhóm thanh niên đánh bài và cười nói vui vẻ ở quán nước di động thu mình phía sau trạm xe buýt.

Nam thanh niên cắt tóc ngắn đứng xem, người này liên tục "đi tuần" từ phía sau ra phía trước để thăm dò tình hình. Mỗi lần nghe tiếng còi xe khách lập tức nam thanh niên xuất hiện "kiểm tra", nếu xe bắt khách tuyến khác không sao, hễ "đụng" vào tuyến Hoàng Mai là hắn trợn mắt, bặm môi, chỉ tay ra hiệu cho tài xế bỏ đi.

Hình ảnh nam thanh niên cắt tóc ngắn trực ở trạm xe buýt Cầu Thông - Ảnh cắt từ clip

Thấy tôi cầm cặp ngồi chờ, hắn áp sát hỏi dò "anh về đâu?" Tôi trả lời "bắt xe về Hoàng Mai", người này tỏ ra bất ngờ vì xe buýt Đông Bắc vừa đi qua nhưng tôi không lên. Hắn vểnh mặt nói "không đi xe Đông Bắc thì đi xe nào, ở đây chỉ bắt được mỗi xe Đông Bắc thôi".

"Đi xe buýt Đông Bắc đông khách, đứng từ Vinh ra ngoài kia mỏi chân lắm" - tôi đáp lời.

Đúng lúc đó, chiếc xe đề tuyến Vinh - Diễn Châu - Hoàng Mai đi tới, áp vào. Lập tức người thanh niên lao đến trước đầu xe khách, trợn mắt quát "lượn nhanh". Bác tài xế vội vàng đóng cửa xe và chạy thẳng.


Tụ tập đánh bài ngay sau trạm xe buýtCầu Thông- Ảnh cắt từ clip

Như đắc chí, hắn quay lại cười và nói với tôi chờ một lát nữa bắt xe Đông Bắc mà đi, sau đó vòng ra phía sau xem đánh bài tiếp.

Rời điểm dừng Cầu Thông, phóng viên tiếp tục đến điểm dừng Big C Vinh, Tam Giác Qủy, chợ Cửa Bắc, ngã tư Ga Vinh và chứng kiến những hình ảnh tương tự.

Thấp thỏm sợ bảo kê


Trưa 29/1, phóng viên VTC News trong vai hành khách liên hệ vào số di động của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hoàng Mai, trao đổi đầu giờ chiều xuống điểm Đại học Vinh đón đi ra Hoàng Mai. Người nhà xe nói "xuống đó công an bắt, anh chịu khó lên trên này".

Tôi tiếp tục hẹn ở điểm xe buýt Cầu Thông nhưng vẫn bị từ chối chỉ vì lý do sợ bảo kê "thịt". Cuối cùng hai bên thống nhất với nhau ở điểm trước cổng chợ Vinh, cách vị trí ban đầu hơn 2 Km.

Đúng 14 giờ 30, xe đón trước cổng chợ Vinh khi xe chỉ mới có duy nhất một khách. Tìm đến vị trí thuận lợi, tôi bắt chuyện với tài xế "dạo này bắt xe khổ quá, đi xe buýt thì đứng mà vẫy xe khách thì không dừng, nhà xe kiêu quá".

Bác tài đánh ánh mắt sang nhìn tôi rồi trả lời: "Kiêu sa gì, xe khách không bắt khách thì bắt ai. Đó là có bảo kê gác ở trạm xe buýt, xe bọn anh không được tấp vào. Được một khách không khéo lại bị đánh nhừ tử, còn bị phá hỏng xe".

Người phụ xe ở phía sau tiếp lời: "Chúng tôi từng bị cảnh báo, chúng hoạt động công khai và từng nhóm, có cả hung khí, lại là dân xã hội thì ai mà không ngán. Các điểm xe buýt chỉ mỗi xe công ty Đông Bắc được đón thôi, hôm sau muốn đi xe ngoài thì tránh điểm dừng xe buýt ra."

Hình ảnh 'đeo bám' tại trạm xe buýt chợ Cửa Bắc 

Chiếc xe tiếp tục di chuyển theo tuyến đường Quang Trung sang đường Lê Lợi, đi qua điểm dừng xe buýt Big C Vinh, Tam Giác Qủy, chợ Cửa Bắc mà không hề đón được hành khách nào về Hoàng Mai. Tại mỗi điểm này đều có người đứng, thế nhưng người nhà xe nói rằng khách thì ít mà bảo kê đứng thì nhiều, họ đã quen mặt vì ngày nào cũng gặp chúng.

Khi xe đi đến ngã tư ga Vinh, nơi có chốt CSGT làm nhiệm vụ và cũng gần điểm dừng xe buýt. Tài xế chủ động cho xe chạy chậm, lúc này nhiều hành khách đứng ở bến chờ muốn lên xe.

Một người đàn ông mặc áo phông xanh thẫm, đi theo và nói gì đó với phụ xe. Phụ xe cố nài nỉ kiếm thêm khách "cho mấy đứa trẻ con lên anh ơi". Lập tức từ phía trong lao ra kẻ thứ 3 gằn giọng quát "Ai cho lên? đi đi".


Người đàn ông (vòng tròn đỏ) hùng hổ lao từ trong ra gằn giọng 'Ai cho lên, đi đi'.- Ảnh cắt từ clip 

Không từ bỏ, phụ xe tiếp tục nài nỉ với 3 đối tượng: "Cho mấy đứa nhỏ nhỏ lên, bé còn nhỏ anh thông cảm". Cuối cùng chúng cũng đồng ý để cho mẹ con cháu nhỏ lên, còn những hành khách khác khỏe mạnh không được đi.

Video: 'Sóng ngầm' ở những điểm xe buýt xứ Nghệ


Theo quan sát của chúng tôi, các nhóm trên tụ tập từ 3 đến 5 người. Buổi sáng hoạt động từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. Các cơ quan chức năng TP Vinh cần sớm vào cuộc điều tra xử lý, dẹp bỏ những địa điểm "bảo kê" dễ gây mất an ninh trật tự này.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn