SLNA bứt phá, K.Khánh Hòa chết chìm

Thể thaoThứ Ba, 02/08/2011 08:25:00 +07:00

Khi HN T&T không thể vượt qua Becamex Bình Dương trong trận đấu sớm thì các cầu thủ SLNA hiểu rằng, thời cơ bứt phá để về đích không thể tốt hơn cho họ.

(VTC News) - Khi HN T&T không thể vượt qua Becamex Bình Dương trong trận đấu sớm thì các cầu thủ SLNA hiểu rằng, thời cơ bứt phá để về đích không thể tốt hơn cho họ. Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa tưởng như sẽ có điểm tại sân Pleiku trước HAGL thì rốt cuộc lại phải ra về tay trắng.

Công bằng mà nói, Khatoco Khánh Hòa dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có một trận đấu đầy cố gắng trước HAGL. Ngay cả khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 63, sau khi Thanh Hùng bị truất quyền thi đấu đội bóng phố Biển vẫn gồng mình lên chống đỡ trước các đợt tấn công của đội chủ nhà HAGL với mục tiêu không gì khác là ít nhất 1 điểm.

Vicem Hải Phòng (trái) thắng Hòa Phát HN trong trận đấu sinh tử. Ảnh: V.S.I

Chỉ có điều là đúng vào phút 90, công sức chơi phòng ngự trước đó của các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa đã bị đổ xuống sông, xuống biển. Tăng Tuấn với cú đánh đầu cận thành đã nhấn chìm hy vọng có điểm của đội khách đồng nghĩa với việc Khatoco Khánh Hòa tiếp tục dậm chân ở cuối bảng xếp hạng.

Cùng thất bại và chìm sâu nơi đáy bảng xếp hạng như Khatoco Khánh Hòa là trường hợp của ĐTLA. Trên sân Chi Lăng, ĐTLA gặp khó khăn ngay từ đầu và phút thứ 10, Gaston Merlo đã mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

4 phút trước khi trận đấu hết giờ, Ngọc Thanh 'kết liễu' đội khách ĐTLA với bàn thắng thứ hai cho SHB Đà Nẵng.

'Dính chùm' như Khatoco Khánh Hòa và ĐTLA nơi cuối bảng xếp hạng còn có hai đội bóng Thủ đô, Hòa Phát HN và HN.ACB. Nếu như Hòa Phát HN gục ngã tại Lạch Tray trước Vicem Hải Phòng với tỷ số 1-2 thì HN.ACB trên sân nhà Hàng Đẫy lại để cho XM the Vissai Ninh Bình qua mặt với tỷ số 2-3.

HN.ACB (áo xanh), không còn là chính mình trên sân nhà. Ảnh: Quang Minh

Điều đáng nói, đây là trận đấu mà các cầu thủ HN.ACB thua kém nhiều mặt, nhất là về thể lực. Ngôi sao sáng nhất đội, Thành Lương cũng có một trận đấu không thành công khi thi đấu khá mờ nhạt.

Cuộc chiến trụ hạng càng về đích càng kịch tính với quá nhiều ứng cử viên rớt hạng còn cuộc đua đến ngôi vô địch đang nguội đi sức nóng khi HN T&T bị cầm chân.

Một ngày sau khi HN T&T mất điểm, trên sân nhà, SLNA không mấy khó khăn thắng Navibank SG vốn đã hết mục tiêu, 3-1. Nguyễn Hoàng Helio (14'), Trọng Hoàng (54'), Fagan (64') là những người ghi bàn cho SLNA.

Bàn thắng duy nhất của đội khách Navibank SG cũng thuộc về công một cầu thủ SLNA, đó là tình huống đá phản lưới nhà của Huy Hoàng (90'+2).

Ở trận đấu giữa hai đội không còn động lực, TĐCS Đồng Tháp đã thắng Thanh Hóa 2-0 trên sân nhà.


XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 23 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sông Lam Nghệ An

23

14

3

6

45

43

15

23

20

51

8

2

Hà Nội T&T

22

11

6

5

39

45

14

27

18

38

1

3

SHB Đà Nẵng

23

11

6

6

39

42

20

27

15

51

2

4

Becamex Bình Dương

23

9

8

6

35

39

20

38

1

48

6

5

TĐCS Đồng Tháp

23

9

7

7

34

35

17

38

-3

50

4

6

Thanh Hóa

23

9

6

8

33

39

13

33

6

47

4

7

Hoàng Anh Gia Lai

23

8

7

8

31

44

18

39

5

41

2

8

Navibank Sài Gòn

23

8

6

9

30

30

8

30

0

57

0

9

XM The Vissai NB

23

8

6

9

30

29

13

32

-3

57

4

10

Vicem Hải Phòng

23

6

8

9

26

25

9

37

-12

51

5

11

Hòa Phát HN

23

7

5

11

26

29

9

33

-4

51

9

12

Hà Nội ACB

23

8

1

14

25

31

4

49

-18

57

2

13

Đồng Tâm Long An

23

6

6

11

24

23

9

39

-16

48

3

14

Khatoco Khánh Hòa

22

6

5

11

23

18

9

27

-9

61

7


Chí Tâm
Ảnh:Quang Minh


Bình luận
vtcnews.vn