SEA Games 27 không nóng bằng hot boy Kim Tan

Thể thaoThứ Tư, 04/12/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Kim Tan, nhân vật đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam quên mất SEA Games 27 đang ở rất gần.

(VTC News) – Kim Tan, nhân vật đang khiến cộng đồng mạng Việt Nam quên mất SEA Games 27 đang ở rất gần.

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, SEA Games 27 sẽ chính thức khởi tranh tại Myanmar. Và môn thể thao được quan tâm nhiều nhất - bóng đá, sẽ bắt đầu nóng dần lên với trận ra quân của U23 Việt Nam từ ngày 8/12 tới. Song, những mốc sự kiện này lại không được đông đảo người dân Việt Nam đón đợi nhiệt tình như cách đây tròn mười năm. 
HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò không còn nhận được nhiều sự tin tưởng 
Ngay lúc này, câu hỏi về SEA Games 27 chẳng mảy may làm các cư dân mạng để tâm chú ý. Nếu chuyển chủ đề về tình hình chấn thương đang khiến đội tuyển U23 Việt Nam mất đi tiền vệ đa năng Hoàng Thịnh thì đáp lại phần đông là những ánh mắt vô cảm xúc, "đánh trống lảng" cho qua chuyện.
Song, tình hình sẽ đảo lộn hoàn toàn khi hỏi về anh chàng Kim Tan – nhân vật trong một bộ phim Hàn Quốc. Tiểu sử, thông tin, những câu chuyện về thân thế, gia đình… của diễn viên Lee Min Ho – người đóng vai Kim Tan sẽ được cung cấp một cách đầy đủ và chân thực nhất. 
Trái ngược lại, ai ai trên facebook cũng biết đến nhân vật Kim Tan 
Lấy ví dụ, một nickname khá có tiếng trong cộng đồng fan Arsenal tại Việt Nam – Aries Arsenal cho đăng tải câu hỏi: “Thực sự có bao nhiêu người quan tâm đến SEA Games 27 sắp diễn ra? Bạn quan tâm? Có hay không?”. Dòng trạng thái này đã đón nhận được sự quan tâm khá lớn nhưng tuyệt nhiên, đa số lại trả lời một cách thờ ơ: “Mình thề là giờ mới biết sắp có SEA Games”, “SEA Games có Brazil, Đức, Ý tham gia đúng không nhỉ?”… 
Giải thích cho điều này, nhiều bạn đổ lỗi cho thành tích bết bát của đội tuyển U23 Việt Nam: “Hồi xưa có quan tâm nhưng không được mặn mà cho lắm kể từ khi U23 Việt Nam đá càng ngày càng tệ”, “Không hiểu sao thấy SEA games lần này nhạt quá, chắc do bóng đá Nam VN ngày càng chán”, “Dẹp U23 Việt Nam đi, toàn gây thất vọng, đầu tư cho U19 và bóng đá nữ tham dư World Cup có ích hơn nhiều”… 
Tuy nhiên, cũng có một vài phản hồi khá chân thực, thẳng thắn: “Dù không quan tâm nhưng đến lúc Việt Nam xung trận, bất kể môn nào, nếu được xem trực tiếp qua truyền hình sẽ ủng hộ hết mình”, “SEA Games chỉ là sân chơi “ao làng” với đầy rẫy tiêu cực, nhưng dù gì, với một người Việt Nam, khi đội tuyển thi đấu, tất cả sẽ đồng lòng và luôn mong một chiến thắng ở những người con của đất nước”…
Wushu Việt Nam đang thiếu trầm trọng lực lượng kế thừa 
Sự mong chờ của người dân Việt Nam dành cho SEA Games đã không còn được như cách đây 10 năm. SEA Games 22 – 2003 với hình ảnh con trâu vàng đã len lỏi đến khắp ngõ ngách mọi miền cả nước và nó cũng đã thúc đẩy phong trào, ý thức tập luyện thể thao của toàn dân được nâng cao, rộng khắp. 
Đó quả là thực tế đáng buồn. Bởi, Việt Nam đang rất thiếu những lớp trẻ kế cận xứng đáng trong những môn thể thao vốn từng là thế mạnh như Wushu, Taekwondo, Cầu mây...
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn