Ronaldo đá phản lưới nhà, Mourinho đổ lỗi cho ai?

Thể thaoChủ Nhật, 03/02/2013 06:53:00 +07:00

(VTC News)-Sau trận thua của Real trước Granada, Jose Mourinho lại có dịp ‘trổ tài’ bào chữa.

(VTC News)-Sau trận thua của Real trước Granada, Jose Mourinho lại có dịp ‘trổ tài’ bào chữa.

Thoát thua ở trận bán kết lượt đi cúp Nhà vua trước Barcelona, các CĐV kỳ vọng Real lại lấy lại hình ảnh ở trận đấu với Granada. Tuy nhiên, các học trò của Jose Mourinho chẳng thể làm được, thậm chí họ còn để lại một màn trình diễn đáng thất vọng.

 Mourinho vừa phải nhận một trận thua cay đắng trước Granada.

Bế tắc trong tấn công, phòng thủ có vấn đề, nhưng đau hơn cả với Real đó chính là Ronaldo đá phản lưới nhà giúp Granada thắng trận, nhưng Mourinho luôn có một cách lý giải hợp lý cho thất bại.

“Khi thắng, người ta ít nói đến vai trò của HLV, nhưng khi thua, HLV là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Tất nhiên, toàn đội cũng phải chịu trách nhiệm về trận thua này. Tôi không hiểu sao, một số cầu thủ lại tỏ ra mệt mỏi khi đã được dưỡng sức trên băng ghế dự bị hồi cuối tuần”, Mourinho nói.

Đây lại là một phát biểu động chạm nữa của ‘Người đặc biệt’, bởi hai cầu thủ không thi đấu ở trận gặp Barcelona hồi giữa tuần là Ramos và Di Maria, hai người vốn được cho là chống đối chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra mặt.

Đánh giá về trận đấu, Mourinho cho biết: “Hiệp một quả là tồi tệ, sang hiệp hai tình được cải thiện và chúng tôi có một vài cơ hội ghi bàn, nhưng tôi vẫn không hài lòng với những gì cầu thủ đã làm.”

Từ đó ông kết luận: “Granada đã phòng thủ rất tốt. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã có một đêm bóng đá tuyệt vời trước Real. Họ xứng đáng được ca tụng, từ cầu thủ cho tới HLV.”

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn