Rơi nước mắt thương 2 mẹ con chết trong vụ nổ lớn ở quán lẩu dê

Thời sựChủ Nhật, 18/10/2015 05:36:00 +07:00

Đó là thông tin được cơ quan chức năng quận Tân Phú cho biết vào cuối giờ chiều cùng ngày.

(VTC News) - Những người hàng xóm vô cùng bàng hoàng và thương tiếc khi biết hai mẹ con chị Kiều đã tử vong trong vụ nổ quán lẩu dê tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Cuối buổi chiều 18/10, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân trong vụ nổ khí ga tại quán lẩu dê ở quận Tân Phú, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thuyền Kiều sinh năm 1972 và con gái Quan Tiếu Mỹ sinh năm 2002 (học sinh lớp 8).
“Nguyên nhân của vụ việc là do bình gas ở dưới bếp phát nổ. Trong khi nhiều người làm tháo chạy ra ngoài thì lúc này mẹ con chị Kiều đang ngủ ở trên gác lửng không kịp thoát thân nên đã bị tử vong”, một cán bộ điều tra cho biết.
Những người hàng xóm vô cùng bàng hoàng và thương xót khi biết hai mẹ con chị Kiều đã tử vong trong đám cháy
Những người hàng xóm vô cùng bàng hoàng và thương xót khi biết hai mẹ con chị Kiều đã tử vong trong đám cháy 
Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến gác lửng của căn nhà sập xuống. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con chị Kiều trong trạng thái ôm nhau và bị vùi trong đống đổ nát.

Được biết, 2 nạn nhân là vợ con của ông Quan Mãn Phước (sinh năm 1974) chủ của quán lẩu dê. Trong lúc các nhân viên làm việc trong quán, hai mẹ con chị Kiều vẫn còn đang ngủ trên gác lửng. Vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến cho hai mẹ con chị Kiều không kịp phản ứng.

Sau khi sự việc xảy ra, những người hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy vô cùng bàng hoàng và thương xót cho hai mẹ con chị Kiều.
"Sáng còn qua bên ấy ăn sáng, trưa nghỉ trưa ngồi đọc báo mới biết tin. Tôi thật là không thể tin nổi sự việc này lại xảy ra", một phụ nữ hàng xóm vừa đi làm về cho hay.

Những người hàng xóm ở khu vực này cho biết gia đình chị Kiều hiền lành, sống rất tốt với mọi người nên được mọi người yêu mến.
Thi thể 2 mẹ con được tìm thấy trong đống đổ nát. 
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng quận Tân Phú điều tra, làm rõ.
Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 18/10, nhiều người đang làm việc tại quán lẩu dê Phúc Ký (514 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), bất ngờ bình gas trong bếp phát nổ.

Những nhân viên làm việc trong quán nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, có 2 mẹ con chủ quán được xác định mất tích. Đến chiều cùng ngày, thi thể của 2 mẹ con chủ quán được cơ quan chức năng quận Tân Phú tìm thấy trong đống đổ nát.

Cháy ở Xa La khói đen nghi ngút

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn