Quyết định đẫm lệ của cậu bé ung thư

Sức khỏeThứ Bảy, 22/02/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau nhiều lần suy nghĩ, Puddington chia sẻ với mẹ rằng, "mọi người hãy để con ra đi".

Một cậu bé 11 tuổi đã quyết định từ chối điều trị ung thư và nằm chờ cái chết.
Reece Puddington, sống với bố mẹ tại Anh, đã vật lộn với căn bệnh ung thư suốt nhiều năm trời.
Gần đây, chia sẻ trên trang nhật ký cá nhân, cậu bé và gia đình cho biết rằng họ không có ý định chữa trị căn bệnh để kéo dài thời gian sống.
Reece Puddington đang đợi chờ cái chết đến gần
Puddington được chẩn đoán mắc ung thư u nguyên bào thần kinh vào tháng 4/2008.
Một sự việc hy hữu xảy ra khi vào năm 2010, cậu bé bất ngờ chiến thắng căn bệnh quái ác này.
Tuy nhiên, đến năm 2012, các bác sỹ lại phát hiện một khối u trong gan của Puddington, và lần này căn bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Trong một tin nhắn với tựa đề: "Bắt đầu từ kết thúc", cậu bé có viết:" Như mọi người đã biết, sau nhiều kết quả xét nghiệm y tế, cháu được xuất viện về nhà và nghĩ về hai sự chọn lựa.
Cháu có thể chọn tiếp tục điều trị, điều này có nghĩa cháu sẽ phải đi đến bệnh viện nhiều lần nữa, nó có thể kéo dài cuộc đời của cháu. Mặt khác, cháu có thể chọn cách ở nhà và chờ đợi cái chết đến gần".

Sau nhiều lần suy nghĩ, Puddington có chia sẻ với mẹ rằng, "mọi người hãy để con ra đi".

Bình luận
vtcnews.vn