Phút ân hận của vị cán bộ tư pháp dâm ô trẻ em

Pháp luậtChủ Nhật, 01/01/2012 06:28:00 +07:00

Quá trình ngồi chơi, thấy cháu L nhìn gợi cảm nên y đã nảy sinh ham muốn dục vọng. Chiến bế cháu L vào giường ngủ của gia đình thực hiện hành vi dâm ô.

(VTC News) - Tại phiên tòa, Chiến đã thực sự hối hận, vì sự lầm lạc khiến mình mất tất cả, gia đình, vợ con và danh vọng.

Đối tượng Chiến trong quá trình
 điều tra.
 
Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa đưa ra xét xử Phan Đình Chiến (SN 1987,  trú tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch), là cán bộ tư pháp xã Quảng Tiến về tội “Dâm ô đối với trẻ em”.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 04/10/2011, Phan Đình Chiến nhờ Nguyễn Hải Phương lấy xe máy chở đến nhà anh N ở thôn Hải Lưu, xã Quảng Tiến chơi.

Lúc đến vợ chồng anh N đi vắng, chỉ có cháu L. (12 tuổi) ở nhà một mình, Phương ngồi ngồi chơi một lúc cũng ra về, còn Chiến ngồi ở lại cùng xem tivi cùng cháu L.

Quá trình ngồi chơi, thấy cháu L nhìn gợi cảm nên y đã nảy sinh ham muốn dục vọng. Chiến bế cháu L vào giường ngủ của gia đình thì bị cháu L chống cự vùng bỏ chạy. Chiến cầm tay lại và đè cháu L xuống sờ soạng.

Được một lúc thì Chiến bị cháu L vùng dậy cắn vào bả vai trái rồi vừa khóc vừa bỏ chạy ra trước hiên nhà la hét. Lúc này anh N bố cháu L về đến nhà, thấy vậy Chiến bỏ chạy.

Được biết, Chiến từng tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, hiện là cán bộ hợp đồng tư pháp xã Quảng Tiến.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, Chiến tỏ ra ăn năn hối cải, cộng với việc gia đình bị hại làm đơn bãi nại và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên Chiến chỉ bị tuyên phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn