Phá cổng sắt xông vào cứu 2 vợ chồng bị lửa thiêu

Thời sựThứ Tư, 30/11/2016 13:55:00 +07:00

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến thì thấy căn nhà đang bốc cháy, liền đạp cổng sắt xông vào cứu hai vợ chồng đang bị lửa thiêu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 30/11 tại căn nhà của của anh Nguyễn Văn Sáng (41 tuổi) tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

P_20161130_091022

Căn nhà nơi 2 vợ chồng bị lửa thiêu. Ảnh: Đinh Văn

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình anh Sáng, đến trước nhà thì thấy mùi cồn nồng nặc, phía trong lửa đang bốc cháy.

Người dân liền đạp cổng sắt xông vào thì phát hiện chị Lê Thị Hương (41 tuổi) vợ của anh Sáng đang năm bất động dưới sàn nhà, trên người lửa vẫn đang bốc cháy. Anh Sáng nằm gần đó cũng bị lửa thiêu, cả căn nhà nồng nặc mùi cồn.

Hai vợ chồng anh Sáng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Do bị bỏng quá nặng, chị Hương đã tử vong.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết vợ chồng anh Sáng cùng quê ở Thanh Hóa, về sống tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An từ nhiều năm nay. Hai vợ chồng có một cô gái 2 tuổi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Một phụ nữ tử vong vì bỏ chạy khỏi đám cháy

 

Đinh Văn
Bình luận
vtcnews.vn