'Ông hoàng đĩa nhựa’: Bệnh tật, cô đơn, cuối đời chỉ mong một lần gặp lại con

Sao ViệtThứ Hai, 25/12/2023 06:30:00 +07:00
(VTC News) -

Là nghệ sĩ cải lương tài danh một thời, giờ đây Vũ Linh Vương sống trong căn phòng trọ thuê với giá 2,5 triệu đồng, mọi sinh hoạt phải nhờ hàng xóm giúp.

Vũ Linh Vương là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng từ những năm 1975. Ông từng đứng chung sân khấu với hàng loạt tên tuổi lớn như: Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh… Vũ Linh Vương còn được nhiều người biết tới với danh xưng "ông hoàng đĩa nhựa" thập niên 70.

Tuy nhiên, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ có cuộc sống rất bi đát. Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Vũ Linh Vương cho hay ông đã trải qua 4 lần tai biến: "Tôi bị tai biến 4 lần rồi. Cách đây 3 năm tôi còn đi hát được, nhưng một lần mượn xe đạp đi, tôi bị người ta quẹt phải, đầu khâu mười mấy mũi, xương chậu bị vỡ. Người quẹt phải thì bỏ chạy luôn, công an thấy vậy liền chở tôi đi cấp cứu.

Tai nạn xong tôi nằm 1 tháng, có cô Lan hàng xóm với nghệ sĩ Tài Bửu Long chăm lo, tới đưa cơm, đưa đi thay băng. Một số vết thương đến nay vẫn chưa lành".

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương thời còn hoạt động sân khấu.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương thời còn hoạt động sân khấu.

Đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ di chuyển khó khăn, nói cũng không rõ tiếng nên không thể đi hát, bản thân cũng không có thu nhập. Nam nghệ sĩ cho hay, căn phòng trọ của ông có giá thuê là 2,5 triệu đồng, ông ở cùng một người nữa: "Tôi không có tiền nên nhiều khi người ta cũng trả giúp tôi luôn".

Chia sẻ về cuộc sống của mình, nghệ sĩ Vũ Linh Vương cho hay: "Tôi có 1 đời vợ và một đứa con gái năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Tôi và vợ chia tay từ lúc con gái ngoài 20 tuổi, đến nay cha con vẫn chưa gặp lại, cũng không biết con ở đâu.

Lỡ 1 lần mình trao hết tâm tư nhưng không được nên tôi cũng kệ, không muốn bước tiếp. Tôi quen thì quen nhiều nhưng không thấy ai phù hợp, cũng muốn có gia đình nhưng cũng sợ. Lúc đó tôi còn đi hát nhiều nên cũng không buồn.

Tôi còn 5 đứa em, đứa út năm nay cũng ngoài 50. Nhưng nói trắng ra thì đứa nào cũng nghèo rồi còn nuôi vợ con. Ngày xưa mình là anh hai, mình nuôi nó ăn học nhưng giờ ai cũng khổ, vướng mắc tới mình nó còn khổ hơn nên mình ráng chịu một mình vậy. Nghĩ cũng buồn mà an ủi cho mình là còn bà con chòm xóm lo giúp".

Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ cô độc gần 30 năm, hiện tại cuộc sống đều nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ cô độc gần 30 năm, hiện tại cuộc sống đều nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương cho hay, thời đỉnh cao của sự nghiệp, ông cũng có tài sản nhưng do làm ăn thất bại nên tiêu tán hết: "Trước đây tôi cũng có nhà, biệt thự tôi cũng có. Tôi tốt nghiệp hóa chất, từ kỹ sư học lên thạc sĩ, đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ nhưng bị bệnh nên bỏ ngang.

Tôi đầu tư vào công ty riêng nhưng thất bại trong mùa COVID. Chuyến hàng tôi nhập của Australia tới mười mấy tỷ đồng nhưng bên đó không cho nhập, hàng là nấm tươi mà đậu ngoài biển mấy tháng trời hư hết.

Rồi tôi bị bệnh, công ty cũng dẹp luôn. Tôi đam mê công việc chứ không muốn nghỉ, không ngờ tuổi này thì bị tai nạn".

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào mong gặp lại vợ con một lần.

Nam nghệ sĩ nghẹn ngào mong gặp lại vợ con một lần.

Gần 30 năm sống đơn độc, không người thân, nam nghệ sĩ nghẹn ngào nhắn nhủ người con gái độc nhất: "Cha lúc nào cũng nhớ thương con và mẹ con. Nếu con biết được chương trình này, nếu con nghĩ tới cha, con nên đến gặp cha dù 1 lần trước khi cha qua đời.

Cha biết mình không còn sống bao lâu, cha chỉ mong gặp con và mẹ con một lần rồi cha ra đi cũng được. Cha mong mỏi dữ lắm, con cố gắng gặp cha một lần nha".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn