Nút giao ở Hà Nội như mớ bòng bong khi vắng bóng cảnh sát

Tin nóngThứ Ba, 12/09/2023 09:21:52 +07:00

Tại nhiều ngã tư, nút giao của Hà Nội, khi vắng bóng cảnh sát giao thông, các tài xế nháo nhào tìm chỗ trống, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều khiến cả khu vực rối loạn.

Ở một số ngã tư có lưu lượng phương tiện dày đặc, vào giờ cao điểm mỗi khi chỉ cần có chút mưa nhỏ đường phố lại lâm vào cảnh rối loạn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ý thức chưa tốt của người tham gia giao thông. Hình ảnh tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm), rất nhiều xe tranh thủ vượt đèn đỏ.

Ở một số ngã tư có lưu lượng phương tiện dày đặc, vào giờ cao điểm mỗi khi chỉ cần có chút mưa nhỏ đường phố lại lâm vào cảnh rối loạn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ý thức chưa tốt của người tham gia giao thông. Hình ảnh tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm), rất nhiều xe tranh thủ vượt đèn đỏ.

Việc phải dừng chờ đèn tín hiệu vào giờ đi làm buổi sáng phía sau hàng trăm phương tiện khác khiến nhiều người đi xe máy sốt ruột. Họ thường không chịu đợi mà phải chen lên cho nhanh. Trong ảnh, khi hướng đường Lê Đức Thọ đèn chưa kịp chuyển màu đỏ, những người từ phố Hàm Nghi đã vội băng lên lao qua, cùng lúc đó hai hướng còn lại cũng phóng và rẽ vào các chỗ trống, dẫn đến tình cảnh xe nọ chắn xe kia, đi không nổi. Rơi vào tình cảnh này, những người muốn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông cũng không dễ.

Việc phải dừng chờ đèn tín hiệu vào giờ đi làm buổi sáng phía sau hàng trăm phương tiện khác khiến nhiều người đi xe máy sốt ruột. Họ thường không chịu đợi mà phải chen lên cho nhanh. Trong ảnh, khi hướng đường Lê Đức Thọ đèn chưa kịp chuyển màu đỏ, những người từ phố Hàm Nghi đã vội băng lên lao qua, cùng lúc đó hai hướng còn lại cũng phóng và rẽ vào các chỗ trống, dẫn đến tình cảnh xe nọ chắn xe kia, đi không nổi. Rơi vào tình cảnh này, những người muốn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông cũng không dễ.

Khi còn cách ngã tư gần trăm mét, nhiều tài xế xe hơi không chịu dừng phía sau các ô tô khác mà lưu thông sang các làn đường bên phải chiếm hết lối đi của xe máy.

Khi còn cách ngã tư gần trăm mét, nhiều tài xế xe hơi không chịu dừng phía sau các ô tô khác mà lưu thông sang các làn đường bên phải chiếm hết lối đi của xe máy.

Phần lớn người điều khiển xe máy thường thấy trống chỗ nào phóng vào chỗ đó. Nhiều tài xế bực mình chửi thề vì vừa nhấn thêm ga để rẽ sang đường bỗng dưng bị một vài người đi xe máy cắt ngang đầu chặn lại khiến những chiếc ô tô tự dưng buộc phải nằm im giữa ngã tư.

Phần lớn người điều khiển xe máy thường thấy trống chỗ nào phóng vào chỗ đó. Nhiều tài xế bực mình chửi thề vì vừa nhấn thêm ga để rẽ sang đường bỗng dưng bị một vài người đi xe máy cắt ngang đầu chặn lại khiến những chiếc ô tô tự dưng buộc phải nằm im giữa ngã tư.

Trong ảnh, người đi xe máy len vào bất cứ khe hở nào để tìm lối thoát qua ngã tư đang rối loạn.

Trong ảnh, người đi xe máy len vào bất cứ khe hở nào để tìm lối thoát qua ngã tư đang rối loạn.

Người đi bộ qua đường gặp cảnh này cũng buộc phải "đánh võng" khắp các khe hở.

Người đi bộ qua đường gặp cảnh này cũng buộc phải "đánh võng" khắp các khe hở.

Biết là phía trước không có lối đi, nhiều người sử dụng xe máy vẫn lao vào rồi phải dừng lại chống chân xuống chờ đợi.

Biết là phía trước không có lối đi, nhiều người sử dụng xe máy vẫn lao vào rồi phải dừng lại chống chân xuống chờ đợi.

Vỉa hè như thể đương nhiên để "dành cho người đi xe máy". Và rất nhiều gạch đá lát vỉa hè ở nhiều tuyến phố bị bung vỡ do liên tục bị xe máy "tấn công".

Vỉa hè như thể đương nhiên để "dành cho người đi xe máy". Và rất nhiều gạch đá lát vỉa hè ở nhiều tuyến phố bị bung vỡ do liên tục bị xe máy "tấn công".

Người đi xe máy lao lên chỗ này, ngoặt vào chỗ kia, lưu thông kiểu "trèo đèo lội suối".

Người đi xe máy lao lên chỗ này, ngoặt vào chỗ kia, lưu thông kiểu "trèo đèo lội suối".

Một thanh niên không đội mũ bảo hiểm định lách vào khe hở để vượt lên khỏi chiếc ô tô trước mặt nhưng lối đi quá nhỏ, anh lại ngoái đầu tìm hướng khác.

Một thanh niên không đội mũ bảo hiểm định lách vào khe hở để vượt lên khỏi chiếc ô tô trước mặt nhưng lối đi quá nhỏ, anh lại ngoái đầu tìm hướng khác.

Đèn xanh hay đỏ không còn tác dụng. Nếu có lực lượng phân luồng, sự rối loạn và vô tổ chức này sẽ hạn chế được phần nào.

Đèn xanh hay đỏ không còn tác dụng. Nếu có lực lượng phân luồng, sự rối loạn và vô tổ chức này sẽ hạn chế được phần nào.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn