Nước lũ xói lở lòi ra bánh xe cổ ở Quảng Ngãi

Thời sựThứ Ba, 19/11/2013 02:21:00 +07:00

Đi thăm đồng, một người dân ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã vớt được chiếc bánh xe cổ nằm cạnh bờ suối Lớn bị xói lở do mưa lũ.

Đi thăm đồng, một người dân ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã vớt được chiếc bánh xe cổnằm cạnh bờ suối Lớn bị xói lở do mưa lũ.

Sáng 19/11, ông Võ Cương - phó Chủ tịch UBND xã Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) - cho biết người dân vừa phát hiện bánh xe cổ bằng gỗ do nước lũ xói lở.


Khi đi thăm đồng, ông Võ Đước ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường phát hiện "thớt gỗ" vòng tròn với đường kính 1,3m, dày 7-10cm nằm cạnh bờ suối Lớn bị xói lở do mưa lũ. Ở giữa thớt gỗ có đục thủng lỗ hình vuông với chu vi 40cm.
Ông Trần Đàn bên "thớt gỗ" được xem là bánh xe của người Chămpa - Ảnh: Minh Kỳ
Ông Trần Đàn bên "thớt gỗ" được xem là bánh xe của người Chămpa - Ảnh: Minh Kỳ 
Ông Trần Nguyên Sở - trưởng Thôn Nga Mân và là một thợ mộc lâu năm - nói do bị chôn sâu dưới lòng đất nên rất khó nhận biết loại gỗ, nhưng có lẽ là gỗ thiết lim vì rất cứng, rựa chặt không mẻ.

Theo nhiều bậc cao niên, đây là bánh xe cổ của người Chămpa dùng cho voi kéo, bởi địa bàn xã Phổ Cường là nơi cư ngụ của người Chămpa thuở trước, còn lưu lại phế tích Tháp Chăm tại xứ đồng Gò Tháp.

Hiện thớt gỗ đang được bảo quản tại nhà văn hóa thôn Nga Mân.





Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn