Nụ cười của nàng Mona Lisa

Tổng hợpThứ Hai, 13/06/2011 11:23:00 +07:00

Phim: Mỹ, TL: Tâm lý - Phát sóng vào 11h00 ngày 5/6/11 trên kênh VTC7 (TodayTV)

 

Bang Massachusetts, Mỹ năm 1953. Sự bình đẳng giới dường như vẫn là một khái niệm xa lạ, đặc biệt ngay cả trong tư tưởng của một trường toàn nữ như Đại học Wellesley. Mọi sự xáo trộn khi giáo viên bộ môn Lịch sử Nghệ thuật tên là Katherine Watson (Julia Roberts) từ California chuyển đến làm việc tại trường. Khởi đầu công việc của Katherine khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Cuộc sống mới của cô tại trường Wellesley cũng không mấy suôn sẻ mặc dù Wellesley là một trong những trường cao đẳng hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ. Wellesley đặt ra những quy tắc cứng nhắc đối với những phụ nữ chưa chồng. Những điều này Katherine học được từ những người bạn cùng phòng là Nancy Abbey (Marcia Gay Harden) - đồng nghiệp và Armanda Armstrong (Juliet Stevenson) - y tá trưởng của trường.

Cách giảng dạy của Katherine làm Ban giám hiệu trường Wellesley khó chịu. Họ gọi cô lên nhắc nhở về những tư tưởng “ngoài luồng” và đầy tính chủ quan của cô. Một trong những người cực kỳ khó chịu với Katherine là Betty Warren (Kirsten Dunst) - một sinh viên đại diện cho lối sống và suy nghĩ thủ cựu của trường Wellesley.


Bình luận
vtcnews.vn