NSƯT Ngọc Khang kể chuyện 2 lần hát tặng Tổng thống Nga

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 26/11/2013 10:40:00 +07:00

(VTC News) - ‘Bàn tay Tổng thống Nga ấm áp nắm chặt bàn tay tôi, như truyền lửa của người Nga thân thiết từ phương xa trở về...' NSƯT Ngọc Khang xúc động.

(VTC News) - ‘Bàn tay Tổng thống Nga ấm áp nắm chặt bàn tay tôi, như truyền lửa của người Nga thân thiết từ phương xa trở về...' NSƯT Ngọc Khang xúc động.

NSƯT Ngọc Khang, người có vinh dự hát tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Việt Nam ngày 12/11 vừa qua không giấu được xúc động.

‘Tôi đã hai lần hát tặng Dmitry Medvedev, lần đầu tiên vào năm 2010, khi ông sang thăm Việt Nam với tư cách Tổng thống Liên bang Nga, lần thứ 2 vào năm 2012, khi ông ấy trở lại Việt Nam trong tư cách là Thủ tướng. Và lần nào, cũng bồi hồi những cảm xúc khó tả.

Đến lần này, khi biết mình là người được chọn sẽ hát cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến sang thăm Việt Nam của ông, tôi gần như hét lên sung sướng, bởi với tôi, ông không chỉ là một con người vĩ đại, của một dân tộc vĩ đại, mà còn là người mà tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng và nhân cách.

Nghe tin được hát cho Tổng thống Nga mà tôi có cảm giác như sắp được đón một người thân yêu đi xa trở về, bao nhiêu yêu thương nhung nhớ đất nước Nga vĩ đại lại ùa về, như thuở là cậu sinh viên năm nhất đi giữa giảng đường thênh thang của Nhạc viện Tchaikovsky năm nào.

Đất nước Nga vĩ đại đã cho tôi cơ hội được học tập, đào tạo tôi trở thành một nghệ sỹ như ngày hôm nay, đó không đơn thuần là lòng biết ơn, mà là sự gắn bó sâu đậm, máu thịt hai quê hương, hai dân tộc trong tôi.

Ngọc khang
Sau khi rời đất nước Nga sau 7 năm sống và học tập tại Nhạc viện Tchaikovsky, tôi có cơ hội được đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng không nơi nào khiến tôi có cảm giác thân thuộc như nước Nga thân yêu. Và có lẽ, cũng không có một tình cảm nào so sánh được với tình cảm dành cho nước Nga và Tổng thống Nga.

Tôi vẫn thường nói, nước Nga là quê hương thứ hai của mình, dù có đi đâu, làm gì, dòng nhựa bạch dương vẫn chảy trong huyết quản tôi. 7 năm ấy không chỉ là quãng thời gian tính tháng, tính ngày, mà là cả một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, say mê, đắm say và tận hiến.

Quãng đời ấy tôi đã gửi lại giữa mênh mông tuyết trắng, giữa mùa thu vàng xào xạc lá đổ, giữa những chân tình quá đỗi của nhân dân Nga đôn hậu. Quãng đời ấy, tôi vẫn nhớ như những phần ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Tôi đã chọn hai bài Nước Nga Tổ quốc tôiThời thanh niên sôi nổi để hát tặng Tổng thống. Khi lời ca cất lên, nhìn Tổng thống đung đưa theo điệu nhạc, tôi gần như bật khóc, chỉ thấy trong mình một nỗi hạnh phúc trào dâng.

Đến khi hát bài thứ hai, đích thân Tổng thống Putin và Chủ tịch nước lên bắt tay, cảm ơn các nghệ sỹ biểu diễn trong chương trình, tôi xúc động vô cùng. Được đứng cạnh con người mà mình thầm ngưỡng mộ từ lâu, cảm giác như không có ngôn từ nào diễn tả nổi cảm xúc của mình khi đó.
ngọc khang
Đến đoạn dạo nhạc, tôi đã quay sang nói với Tổng thống bằng tiếng Nga: Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ ngài, tôi xin được chúc ngài mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công thật lớn trong chuyến công tác này.

Bàn tay ông ấm áp nắm chặt bàn tay tôi, như truyền lửa của người Nga thân thiết từ phương xa trở về, sao mà chân tình quá đỗi.

Tổng thống Nga mỉm cười đôn hậu, ông nói cảm ơn tôi, cảm ơn về những bài hát rất hay. Tôi lặng đi, sự bình dị của một vị nguyên thủ quốc gia khiến tôi cảm phục. Rồi ông đứng đó, say sưa nghe tôi hát trọn vẹn Thời thanh niên sôi nổi.

Khoảnh khắc được đứng cạnh Tổng thống, là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Lúc đó lòng tôi háo hức như trẻ thơ. Với nước Nga tình cảm của tôi lúc nào cũng nồng nàn như thế.

Đã đi qua bao nhiêu năm tháng dài rộng của cuộc đời, bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng nước Nga vẫn hiện diện trong tôi, tươi mới và tha thiết như cái thuở ban đầu nhiều mộng ước và lắm mê say ấy…'

An Yên(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn