NSƯT Minh Châu bị dọa đánh ghen, nhờ công an can thiệp

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 18/12/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Sở hữu nhan sắc đằm thắm và đôi mắt "biết nói", NSƯT Minh Châu từng bị một phụ nữ dọa đánh ghen đến mức phải nhờ công an can thiệp.

(VTC News) - Sở hữu nhan sắc đằm thắm và đôi mắt "biết nói", NSƯT Minh Châu từng bị một phụ nữ dọa đánh ghen đến mức phải nhờ công an can thiệp.

NSƯT Minh Châu từng rung cảm trước người đàn ông khác

- Người ta nói rằng những người làm nghệ thuật thường rất nhạy cảm, không lẽ sau từng ấy năm ly thân rồi ông xã qua đời, ch lại không rung cảm trước một người đàn ông nào khác?

Có chứ, có rung cảm, nhưng để dẫn đến hôn nhân thì không có.

Tôi nghĩ rằng bây giờ người ta hiện đại lắm, làm sao tạo cho bản thân một cuộc sống vui vẻ, không ảnh hưởng tiêu cực tới ai là được.

Với lại, tôi không dám gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông nào, vì công việc của tôi vốn bị nhiều người hiểu là phức tạp, thời gian không có nhiều, không chăm chút được cho gia đình mặc dù tôi nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng thích rủ mọi người đến nhà nấu ăn, rồi mở quán café cùng bạn bè cho vui, tụ tập.

Nhưng tôi vẫn luôn mặc định suy nghĩ với người phụ nữ ưa hoạt động như mình chắc chẳng người đàn ông nào thích.

- Chắc hẳn phải có người đàn ông nào tự nguyện chấp nhận điều ấy chứ?

Cũng có, nhưng tôi sợ khi chơi với nhau, khi mọi thứ mới chỉ ở mức độ tình bạn thì người ta có thể dễ chấp nhận những điều mà tôi muốn, nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân nó rất khó để hai bên thỏa hiệp được với nhau, tôi đã từng trải qua rồi nên rất hiểu điều này.

Cá tính của tôi khó có người đàn ông nào thích được. Họ có thể đi chơi, ngồi gặp gỡ chuyện trò, còn để lấy biết đâu họ không thích.

Tôi cứ nghĩ mình không mang được hạnh phúc đến cho ai thì mình không nên gắn kết cuộc đời mình với người khác.
Ảnh thuở ấu thơ của NSƯT Minh Châu 
- Tính cách đó có phải một phần nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chị tan vỡ?

Cuộc hôn nhân của tôi với chồnglà một tình yêu rất đẹp và ông xã là một kiến trúc sư mà nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ, làm thơ tình rất hay, lại thông minh tài giỏi.

Cho đến bây giờ tôi vẫn nói với bạn bè là sống với ông xã tôi học được rất nhiều điều, thứ nhất là cách nắm bắt cuộc sống, thứ hai là học sự thông minh.

Nhưng hai người nghệ sĩ ở với nhau đôi khi lại cản trở nhau trong công việc nên cuối cùng dẫn đến đổ vỡ.

- Chứng tỏ chị rất lý trí khi rung động trước nhiều người đàn ông mà lại tỉnh táo để biết không nên gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông nào ?

Đúng, tôi là người lý trí, trải qua đời sống gia đình mới biết, có những điều rất nhỏ nhặt nhưng nó vô tình đẩy con người ta tới chân tường. Bây giờ tôi vẫn khuyên con ra rằng, con cứ yêu hết mình, nhưng cứ để khoảng trống để cho mình lùi, đừng bao giờ để mình bị sốc với những gì đột ngột.

- Ở cái tuổi này, đã khi nào chị nghĩ đến một bờ vai để dựa vào?

Hiện tại thì tôi dựa vào chính bờ vai của mình, nhưng biết đâu một vài năm nữa quan niệm sẽ thay đổi.

- Nghe nói chị từng bị một người phụ nữ dọa đánh ghen vì chồng người phụ nữ đó hâm mộ tài năng, nhan sắc và đôi mắt “biết nói” của chị?


Nghề của tôi có đặc thù là may mắn được nhiều người biết tới và hâm mộ, nhưng đó là quyền của họ, tôi không can thiệp được. Ngay hôm nay, chị Thanh Qúy có gọi điện bảo một cô bé mang hoa đến tặng thì có đến nhận không, tôi nghĩ rằng mình không cấm được ai ghét mình hay thích mình.

Chuyện dọa đánh ghen đó là có một thời gian tôi đi chơi thể thao, ở sân tennis có người đàn ông trẻ hơn tôi đến gần chục tuổi, mỗi khi nói chuyện đều rất lịch sự, gọi là chị Châu xưng tôi, không thể hiện tình cảm hay bất cứ điều gì khác.

Nhưng một ngày tôi nhận được tin nhắn từ số của người đàn ông đó, nội dung đại ý là tôi không thích chồng tôi giao du với nghệ sĩ là chị, rồi thế nọ thế kia. Tôi không nhắn tin trả lời vì tôi không có trách nhiệm làm việc đó. Sau đó người phụ nữ đó còn nhắn cho tôi bằng nhiều số sim rác khác, nhắn rất xúc phạm, lôi cả phim tôi từng đóng ra để nói nọ nói kia.

 

Nghề của tôi dễ gây ra những hiểu lầm cho phụ nữ khác, nhưng tôi là người sống đàng hoàng nên không bao giờ để những chuyện đó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình.

 
Tôi gọi những người bạn gái hay chơi cùng ở sân tennis lại và kể câu chuyện, mọi người khuyên tôi gặp người đàn ông ấy nói chuyện, mấy người bạn đó sẽ đi cùng. Tôi cũng hỏi rõ ràng thì người đàn ông kia có nói “Chị Châu thông cảm, tôi vốn hâm mộ chị nên hay đi sưu tầm ở các báo những bài viết, bức ảnh về chị rồi lưu vào một file. Vô tình vợ tôi mở ra nghĩ là có vấn đề gì đó nên nhắn như vậy”.


Lẽ ra nếu là người tỉnh táo thì người phụ nữ kia nên hỏi cho ngọn ngành.

Cá nhân tôi quan niệm nếu chồng tôi đi cặp bồ thì chồng tôi là người có lỗi với tôi chứ không phải người phụ nữ kia.

Đến khi người phụ nữ kia dọa dẫm tôi, tôi phải gọi công an đến nhờ can thiệp.

Nghề của tôi dễ gây ra những hiểu lầm cho phụ nữ khác, nhưng tôi là người sống đàng hoàng nên không bao giờ để những chuyện đó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình.

- Gia đình có một mẹ, một con mà chị lại để con gái lập nghiệp xa xôi cách nửa vòng trái đất?

Mọi người cứ hay lo cho tôi là mẹ một nơi con một nơi, cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng tôi thì tôi nghĩ khác, thế giới này nó gần nhau lắm, thậm chỉ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nói chuyện bằng yahoo là nhìn thấy mặt con gái luôn.

Khi nhớ con gái quá tôi làm một chuyến đi chơi, nếu tôi không sang được con gái lại bố trí thời gian về thăm mẹ nửa tháng. Tôi cũng vừa đi Mỹ hơn một tháng về.
NSƯT Minh Châu và con gái 
Tôi không phải mẫu người phụ nữ ngồi trong nhà. Tôi ưa hoạt động và tôi không chịu nổi việc ngồi một chỗ, không làm cái này phải nghĩ ra cái khác.

Khi không đóng phim tôi đi chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè hoặc nghĩ ra việc gì đó để làm. Trong đầu luôn phải nghĩ một cái gì đấy để cho mình đừng bao giờ ngồi im một chỗ cả.

- Cả cuộc đời gắn với nghệ thuật mà con gái lại không theo con đường của mẹ?

Tôi nghĩ từ bé con gái đã cảm nhận được công việc của mẹ quá vất vả. Con gái từng theo mẹ đi làm phim từ khi mới 3, 4 tháng tuổi. Rồi khi học ở nước ngoài về nghỉ hè, con gái cũng tham gia một phim nhựa và một phim truyền hình nhưng vì không đam mê nên con gái không thích.

Con gái là niềm tự hào của tôi, ngày xưa con là thủ khoa ĐH Ngoại thương, học Ngoại thương một năm xong con xin được học bổng sang Mỹ học đại học, rồi thạc sĩ.

Tôi nghĩ rằng tôi tôn trọng quyết định của con, cả công việc, tình yêu, miễn sao con gái tôi hài lòng với quyết định đó.

Mọi người hay nói cho con sang nước ngoài là mất con nhưng tôi nghĩ, kể cả ở đây mà con cái không dậy đến nơi đến chốn thì cũng sẽ mất con. Cái quan trọng là người con ấy có nghĩ đến công lao của bố mẹ và sự dậy dỗ, yêu thương của bố mẹ hay không.

Tôi còn nhớ ngay từ khi con gái đi học phổ thông, tôi đã không quen việc đi biếu xén. Tôi nói với con nếu cô giáo ghét con vì mẹ không đến nhà cô giáo, mà lẽ ra con được điểm 10 mà cô giáo cho điểm 8 thì cũng ok, trừ khi đáng được 10 mà cô cho 5 thì mẹ sẽ lên tiếng, một khi nó vô lý đến vậy, quan niệm của tôi là thế.

Tôi muốn con gái phải tự lớn bằng đôi chân của mình.

Xin cảm ơn NSƯT Minh Châu!

An Yên (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn