NSƯT cải lương: Bị tai nạn, phải phẫu thuật não và suýt phải sống thực vật

Sao ViệtChủ Nhật, 31/12/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

"Bác sĩ khi ấy nói với người nhà tôi rằng, nếu ca mổ não thành công thì tôi cũng vẫn phải sống thực vật", NSƯT cải lương Tâm Tâm chia sẻ.

NSƯT Tâm Tâm tên thật là Phạm Tạ Thanh Tâm, 5 tuổi đã được cha là nghệ sĩ cải lương Hoàng Ngọc Ẩn cho tập hát. Nhờ sự rèn giũa tận tâm của cha cộng thêm năng khiếu bẩm sinh, Tâm Tâm thành công bén duyên với sân khấu cải lương.

Trong lòng khán giả, NSƯT Tâm Tâm không chỉ gây ấn tượng mạnh về tài năng mà còn nhờ giọng nói ngọt ngào, hiền hậu. Chất giọng dịu dàng, truyền cảm của chị khiến nhiều người công nhận Tâm Tâm chính là nữ nghệ sĩ có giọng nói ngọt ngào, hiền hậu nhất làng cải lương.

NSƯT Tâm Tâm trên sân khấu.

NSƯT Tâm Tâm trên sân khấu.

Chia sẻ trong chương trình Người kể chuyện đời, nữ nghệ sĩ cho hay: "Năm tôi 5 tuổi, ba tập cho tôi hát. Nhưng chưa học được gì nhiều mà mới chỉ ngồi trong cánh gà nghe các cô chú anh chị hát thôi mà ba cho tôi ra sân khấu hát. Thấy tôi hát trên sân khấu, mọi người vỗ tay quá trời, còn quăng quạt giấy có kẹp tiền bên trong lên sân khấu.

Tôi thấy nhiều quạt giấy có tiền quá nên tôi nhặt mà quên luôn không hát nữa. Thấy tôi hát được, từ đó ba cho tôi hát những tuồng có vai con nít luôn".

Dù được khán giả yêu mến nhưng nữ nghệ sĩ vẫn khiêm tốn chia sẻ: "Tôi đi hát thì được khán giả biết đến vậy thôi chứ tôi chưa thấy mình nổi tiếng như các anh chị khác. Nhưng tôi bằng lòng với những gì mình có được".

Tâm Tâm được đánh giá cao nhờ nhan sắc thu hút, giọng nói ngọt ngào và hiền hậu.

Tâm Tâm được đánh giá cao nhờ nhan sắc thu hút, giọng nói ngọt ngào và hiền hậu.

Nữ nghệ sĩ cho biết, cuộc đời cô khá êm đềm, từ nhỏ đã mưu sinh bằng nghề hát cải lương. Biến cố lớn nhất đối với Tâm Tâm chính là lần gặp tai nạn nặng tới mức chết não, suýt phải sống thực vật: "Năm 2013, tôi bị tai nạn, mọi người cứ nghĩ tôi sẽ không qua khỏi mà chỉ giữ được cái mạng.

Vì tôi bị ảnh hưởng khá nhiều nên bác sĩ yêu cầu phẫu thuật não. Nhưng bác sĩ bảo nếu ca mổ thành công thì tôi vẫn phải sống thực vật vì chết não. Tôi đã nghĩ mình không còn quay lại sân khấu, không thể đi hát được nữa".

Tâm Tâm đã hồi phục thần kỳ nhưng nhan sắc không còn được như trước.

Tâm Tâm đã hồi phục thần kỳ nhưng nhan sắc không còn được như trước.

Thế nhưng nữ nghệ sĩ đã hồi phục một cách thần kỳ nhờ tình yêu với cải lương: "Thế nhưng chỉ 1 năm sau, tôi đã bắt đầu tập đi hát trở lại rồi, lúc đó tôi là diễn viên của đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. 

Sau tai nạn tôi vẫn còn bị co giật chân tay, mặt lại bị liệt dây thần kinh số 7, tôi vẫn năn nỉ với cô Thoại Miêu cho tôi đi hát lại. Cô thấy tội quá mới nói với trưởng đoàn cho tôi đi phục vụ lại. Suất diễn đầu tiên, tôi vừa bước ra khán giả đã ồ lên: Tâm Tâm kìa, đi hát trở lại rồi kìa.

Có lẽ mọi người không nghĩ tôi còn có thể đi hát được mà nghĩ tôi chỉ có thể nằm một chỗ, còn đồng nghiệp đứng 2 bên cánh gà quan sát tôi. Hôm đó tôi hát với chú Khánh Tuấn, nhưng vì chưa bình phục, tay lại co giật nên không nắm được chiếc micro.

Chú Khánh Tuấn đã phải giúp tôi giữ chặt chiếc micro lại thì mới có thể hát được. Đến nay tôi đã hoàn toàn bình phục".

Nữ nghệ sĩ cho hay, dù sức khỏe đã ổn nhưng nhan sắc của chị không thể hồi phục như trước khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Tâm Tâm vẫn cảm thấy hạnh phúc vì: "Tôi thực sự hạnh phúc khi chưa hết duyên nghiệp với nghề mà vẫn còn có thể đứng trên sân khấu phục vụ khán giả".

Chia sẻ của NSƯT Tâm Tâm để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Đông đảo người xem bày tỏ sự đồng cảm, ngưỡng mộ với nữ nghệ sĩ khi có thể vượt qua biến cố để tiếp tục theo đuổi đam mê với nghệ thuật cải lương.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn