Nổ xe khách 8 người chết: 'Nhiều thi thể nằm la liệt, mắc kẹt trong xe'

Thời sựThứ Năm, 02/06/2016 19:52:00 +07:00

Một người đàn ông người may mắn sống sót đã kể về vụ tai nạn kinh hoàng làm 8 người chết

Chiều 2/6, 2 nạn nhân trong vụ nổ xe khách ở Lào là Võ Đình Hiệp (SN 1995 - Trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Phạm Đình Tú (SN 1988 - Trú tại xã Đô Thành, Nghệ An) đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Nạn nhân Hiệp bị chấn thương chưa hồi phục sức khỏe nên không nói chuyện được nhiều. Nằm gần đó, anh Tú tỉnh táo hơn, bàng hoàng kể về chuyến xe định mệnh.

Theo đó, tối 1/6, xe lăn bánh từ Thà Khẹc (Lào) về huyện Diễn Châu (Nghệ An). Khi đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15km, chiếc xe khách bất ngờ nổ tung.

13336307_2052872318270716_736790562_n

Nạn nhân may mắn sống sót đang điều trị tại bệnh viện  

"Tôi cùng nhiều hành khách đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, xe đảo lắc. Thanh gỗ lớn rơi xuống khiến chân tôi bị gãy nhưng tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn sống sót" - anh Tú kể.

Anh Tú cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn vắng vẻ, rất lâu sau mới có xe đến ứng cứu.

Video: Tai nạn xảy ra cùng lúc trên 1 tuyến đường, 3 người chết thảm

Chưa hết lo sợ, anh Tú kể: "Sau tiếng nổ lớn tôi ngất đi, một lúc sau tỉnh lại nhìn thấy nhiều thi thể nằm la liệt, mắc kẹt trong xe và rơi ra ngoài. Hình ảnh hành khách tử vong cứ ám ảnh tôi mãi"

Anh Tú cho biết thêm khi xe đi từ Lào về chở rất nhiều gỗ. Thời điểm xe lăn bánh đã có mùi khét, một số hành khách nói với nhà xe nhưng nhà xe phớt lờ, không kiểm tra.

Hiện số người chết được xác định là 8, trong đó 6 nạn nhân quê Nghệ An, 1 người Nam Định, 1 người chưa xác định được danh tính. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lái xe và phụ xe đã đến cơ quan chức năng Lào trình báo.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn