Những triệu phú xổ số đen đủi nhất lịch sử

Kinh tếThứ Năm, 30/07/2015 06:42:00 +07:00

Cái kết 'đắng' của những vị triệu phú 'xổ số' đen đủi nhất lịch sử

(VTC News) - Trúng số độc đắc với giải thưởng hàng triệu USD, cuộc sống bất ngờ trở nên sung sướng, tiền tiêu không phải lo nghĩ nhưng cuối cùng các vị "đại gia xổ số" vẫn phải nhận cái kết đắng.

1. Calli Rogers
Calli Rogers từng được mệnh danh là cô gái may mắn nhất trong lịch sử nước Anh khi năm 16 tuổi cô bất ngờ trúng số với trị giá giải thưởng lên tới 1,9 triệu bảng Anh, tương đương 3 triệu USD. 
Tuy nhiên Calli đã vung tiền không tiếc tay để tận hưởng cuộc sống đúng như của một "triệu phú" thực thụ như du lịch, mua sắm, nhà cửa, tiệc tùng, và cả… thẩm mỹ, nâng ngực.
Calli Rogers
Trải qua 10 năm đầy biến động do sự giàu có của mình cùng với 3 lần tự tử hụt, đến năm 2013 Callie không còn là triệu phú nữa mà chỉ còn là một bà mẹ đơn thân với 2 đứa con. 
Giờ đây người phụ nữ 28 tuổi này phải đi làm phục vụ bàn để có tiền nuôi sống gia đình và trả nợ cho những đợt mua sắm quá đà trước kia để lại.
2. Evelyn Adams 
Trường hợp của Calli Rogers chưa thể may mắn bằng trường hợp của bà Eveleyn Adams khi người phụ nữ này đã trúng độc đắc những 2 lần trong 2 năm liên tiếp là năm 1985 và 1986, với tổng giải thưởng là 5,4 triệu USD.
Tuy nhiên do vốn đam mê trò đỏ đen nên bà Adams nên chỉ trong vòng 20 năm mà bà đã tiêu hết sạch 5,4 triệu USD đó, để giờ đây khi đến cuối đời, bà phải sống trong một nhà xe cũ kỹ nằm trong góc của một công viên.

Căn nhà của "triệu phú" Adams bây giờ
3. Andrew Jackson Whittaker Jr.
Andrew là ông chủ của một công ty xây dựng ở West Virginia và trước khi trở thành đại gia "xổ số" thì ông đã có tài sản ước tính cũng đã khoảng 1 triệu USD. 
Ngày 25/12/2002, ông bất ngờ trúng xổ số Powerball và giành được giải thưởng 315 triệu USD và là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số.
Sau khi trúng số, ông này tuyên bố sẽ dùng 10% số tiền để quyên góp cho các tổ chức từ thiện Công giáo và thành lập Quỹ Jack Whittaker với số tiền 14 triệu USD. 
Andrew Jackson Whittaker Jr 
Tuy nhiên chuyện xui xẻo lại liên tục giáng xuống. Đầu tiên là ông đã bị trộm mất 500 nghìn USD khi để tiền trong xe, 2 lần bị bắt vì tội lái xe khi say rượu và đe dọa hành hung một nhân viên quầy bar. 
Sau đó ông còn hai lần phải ra tòa, một lần vì sàm sỡ phụ nữ, một lần thì thanh toán tiền khách sạn bằng séc khống không có tiền. 
Trở thành một kẻ nghiện rượu, hôn nhân tan vỡ, cháu gái chết vì sốc thuốc, tài sản cũng không còn một đồng. Andrew cuối cùng trở thành đại gia "xổ số" thảm hại nhất trên thế giới.
4. Suzanne Mullins
Bà Mullins từng trúng 4,2 triệu USD vào năm 1993 và bà chọn cách nhận giải là chia đều hàng năm, mỗi năm nhận khoảng 47,8 nghìn USD. 
Tuy nhiên chỉ sau 5 năm thì bà này đã mang nợ đầy mình, đành phải lấy khoản tiền thưởng sẽ lãnh trong tương lai để làm thế chấp vay thêm 200 nghìn USD. 
Sau đó bà Suzanne đã phải chuyển sang lãnh thưởng một cục còn lại chứ không lãnh hàng năm như trước, thế nhưng vẫn không có đủ tiền trả nợ. 
Công ty cho vay kiện ra tòa đòi bồi thường, được xử thắng 154 nghìn USD nhưng cũng không thu được gì vì toàn bộ tài sản của bà Suzanne lúc này không còn 1 xu. 
5. Jeffrey Dampier
Jeffrey Dampier trúng được 20 triệu USD vào năm 1986 và sau đó ông đã đầu tư mở một quán bỏng ngô có tên gọi là Kassie's Gormet Popcorn.
 Jeffrey Dampier và cửa hàng bắp rang bơ của mình
Ông đã thực sự là một nhà triệu phú hào phóng, tốt bụng khi không hề tiếc tiền mua tặng cho gia đình, bạn bè những món quà hết sức giá trị. 
Tuy nhiên chính sự hào phóng này lại là nguyên nhân sâu xa khiến Jeffrey thiệt mạng.
7 năm sau khi trúng số, em dâu của Jeffrey đã cùng bạn trai ra tay bắt cóc và bắn chết ông để cướp tiền. Hai kẻ sát nhân này sau đó đã bị kết án tù chung thân.
6. Billy Bob Harrell Jr.
Billy từng là một người bốc dỡ hàng ở siêu thị Home Depot và bất ngờ trúng xổ số được 31 triệu USD của Texas vào năm 1997. Cũng như mọi người trúng xổ số khác, Billy ban đầu cũng mua sắm vài căn nhà, vài cái xe hơi, và nhất là không thể từ chối khi có ai đó hỏi vay, xin tiền
Billy Bob Harrell Jr 
Kết quả là cả gia tài chục triệu USD cũng cứ theo những lời xin xỏ, vay mượn mà tiêu tan. Cuối cùng, ông li dị vợ và tự sát vì quá stress chỉ sau chưa đầy 2 năm trúng giải.
7. Vợ chồng Alex và Rhoda Toth
Alex Toth đã từng trúng số 13 triệu USD từ xổ số Florida vào năm 1990. Hai người đã quyết định nhận phần thưởng này trong vòng 20 năm, mỗi năm là khoảng 667 nghìn USD.
Điều đáng nói là trước đó cặp vợ chồng này đã bị phá sản và thậm chí không còn đủ tiền để đóng tiền điện sinh hoạt. Khi trúng số, họ lại đi từ đi từ cái nghèo đến cái giàu một cách bất ngờ, và người ta hy vọng họ sẽ biết quý trọng sự may mắn này. 
Vợ chồng Alex và Rhoda Toth 
Tuy nhiên sau đó, số tiền này đã được hai người tiêu một cách "chóng mặt". Tất cả bắt đầu từ việc họ đã cóchuyến đi ba tháng "vui vẻ" ở Las Vegas, ngủ ở một căn phòng xa xỉ trị giá 1000 USD/đêm tại khách sạn The Mirage Hotel and Casino, chưa kể số tiền họ "đốt" vào cờ bạc và những trò vui chơi giải trí khác tại đây.
Năm 2007, Alex đã chia tay với vợ sau khi kiểm tra thần kinh tại một cơ sở y tế tâm thần và đến năm 2008, ông đã trở thành kẻ không còn 1 xu dính túi.
Trong năm 2008, Alex Toth còn bị khởi kiện vì một khoản phí nộp giả thuế lợi nhuận. Tuy nhiên ông đã chết trước ngày phải ra tòa.
8. Michael Carroll 
Năm 2002, anh chàng thất nghiệp Michael Carroll 26 tuổi đã bất ngờ trúng số với 9,7 triệu bảng Anh, tương đương 15 triệu USD. 
Ban đầu anh cũng vung tiền mua quà cho gia đình, bạn bè, nhưng sau đó thì "đốt tiền" vào những thứ phù phiếm hơn như xe hơi, thuốc, và gái. 
Michael Carroll 
Trong vòng 6 năm trời, mỗi ngày Michael "hẹn hò" với 4 cô, với tổng thiệt hại có thể lên đến 2.000 bảng Anh/ngày. 
Chưa kể anh còn đổ 1 triệu USD vào cá cược đua ngựa với đua chó, thêm 1 triệu USD nữa để làm "mạnh thường quân" cho đội bóng yêu thích của mình là Rangers. Cuối cùng giờ đây vị đại gia này phải sống với tiền trợ cấp thất nghiệp khoảng 42 bảng/tuần.
9. Vivian Nicholson
Bà Vivian đã từng trúng 152,3 nghìn bảng Anh vào năm 1961 và với thời giá hiện nay thì nó vào khoảng 3 – 4 triệu bảng.
Bà Vivian này còn nổi tiếng bởi câu trả lời sau khi được hỏi là sẽ làm gì sau khi nhận tiền, đó là: “Tiêu, tiêu và tiêu” (Spend! Spend! Spend!). Và quả đúng là như vậy, bà Vivian đã tiêu hết sạch tiền chỉ trong vòng 5 năm.
Chưa hết, chồng chết, tái hôn 5 lần, nghiện rượu, bị tai biến, cố tự tử không thành, bị đưa vào bệnh viện tâm thần là những đã xảy ra với nữ đại gia "xổ số" này. Đến nay, bà Vivian Nicholson phải sống nhờ vào tiền trợ cấp khoảng 87 bảng Anh/ tuần.

Huyền Trân
Bình luận
vtcnews.vn