Những ‘gã điên’ đất Cảng nhóm ‘lò bát quái’

Thể thaoThứ Ba, 21/05/2013 09:58:00 +07:00

(VTC News) – Bình thường Lạch Tray đã là "chảo lửa" nhưng vào hôm nắng nóng, nó chẳng khác nào cái lò bát quái.

Sân vận động Lạch Tray chiều 19/05. Sân đấu này mới thay lại hệ thống ghế từ đầu mùa.

Sân vận động Lạch Tray chiều 19/05. Sân đấu này mới thay lại hệ thống ghế từ đầu mùa.

Bất chấp cái nắng oi ả của miền Bắc những ngày qua, những thành viên của Hội CĐV Hải Phòng đã đến sân từ rất sớm để chuẩn bị cho công tác cổ vũ.

Bất chấp cái nắng oi ả của miền Bắc những ngày qua, những thành viên của Hội CĐV Hải Phòng đã đến sân từ rất sớm để chuẩn bị cho công tác cổ vũ.

Một chiếc nón có gắn logo Hội CĐV bóng đá Hải Phòng.

Một chiếc nón có gắn logo Hội CĐV bóng đá Hải Phòng.

Một 'đặc sản' cổ vũ chỉ có ở những CĐV thành phố hoa phượng đỏ được mang vào sân.

Một 'đặc sản' cổ vũ chỉ có ở những CĐV thành phố hoa phượng đỏ được mang vào sân.

Đó chính là bóng bay.

Đó chính là bóng bay.

Khu vực khán đài D, nắng còn đang dọi thẳng.

Khu vực khán đài D, nắng còn đang dọi thẳng.

Sự xuất hiện của Tuấn 'phi thuyền'.

Sự xuất hiện của Tuấn 'phi thuyền'.

Kế đến là Định 'đầu rồng'. Đây đều là 'những gã điên' đội sắt ở đất Cảng. Họ cũng là những người khơi lửa cho Lạch Tray.

Kế đến là Định 'đầu rồng'. Đây đều là 'những gã điên' đội sắt ở đất Cảng. Họ cũng là những người khơi lửa cho Lạch Tray.

Nếu lửa theo nghĩa đen xuất hiện, thì cần những người này. Ở sân khác có thể cả mùa không phải dùng tới bình chữa cháy. Riêng Lạch Tray, mọi trận đấu đều thường trực.

Nếu lửa theo nghĩa đen xuất hiện, thì cần những người này. Ở sân khác có thể cả mùa không phải dùng tới bình chữa cháy. Riêng Lạch Tray, mọi trận đấu đều thường trực.

Toàn bộ khâu chuẩn bị trước trận của thành viên Hội CĐV Hải Phòng giống như những người nhóm lò để khi vào trận đấu, lửa sẽ bùng lên.

Toàn bộ khâu chuẩn bị trước trận của thành viên Hội CĐV Hải Phòng giống như những người nhóm lò để khi vào trận đấu, lửa sẽ bùng lên.

Ngày thường ở Lạc Tray đã được ví là một chảo lửa cuồng nhiệt nhất bóng đá Việt Nam, nay trong nền nhiệt gần 40 độ C. Lạch Tray chẳng khác nào cái lò bát quái.

Ngày thường ở Lạc Tray đã được ví là một chảo lửa cuồng nhiệt nhất bóng đá Việt Nam, nay trong nền nhiệt gần 40 độ C. Lạch Tray chẳng khác nào cái lò bát quái.

Bóng bay được mang đi giao lưu

Bóng bay được mang đi giao lưu

Màn giao lưu giữa Hội CĐV Hải Phòng và Hội CĐV Hà Nội T&T.

Màn giao lưu giữa Hội CĐV Hải Phòng và Hội CĐV Hà Nội T&T.

Một góc khán đài dành cho các vị khách.

Một góc khán đài dành cho các vị khách.

17h, nắng vẫn quái.

17h, nắng vẫn quái.

'Lò bát quái' Lạch Tray ngùn ngụt bốc lửa.

'Lò bát quái' Lạch Tray ngùn ngụt bốc lửa.

Chỉ có những người không chịu được nhiệt mới tìm đến khu khán đài 'VIP' này.

Chỉ có những người không chịu được nhiệt mới tìm đến khu khán đài 'VIP' này.

Lạc Tray có lửa, nếu để chạm tới lửa sẽ bỏng, ngay cả khi đó là đội nhà. V.Hải Phòng thất thủ 2-3 trước Hà Nội T&T sau khi đã dẫn trước 2-0. Kết quả này khiến khán giả đất Cảng nổi cơn 'lôi đình'.

Lạc Tray có lửa, nếu để chạm tới lửa sẽ bỏng, ngay cả khi đó là đội nhà. V.Hải Phòng thất thủ 2-3 trước Hà Nội T&T sau khi đã dẫn trước 2-0. Kết quả này khiến khán giả đất Cảng nổi cơn 'lôi đình'.

Bình luận
vtcnews.vn