Nhóm nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, tát dép vào mặt: 'Con tôi bị đánh dã man quá'

Thời sựThứ Sáu, 07/10/2016 11:37:00 +07:00

“Mỗi khi xem lại đoạn clip con mình bị đánh, ruột gan tôi như thắt lại, chúng còn nhỏ tuổi mà đánh con tôi dã man quá”, mẹ của nữ sinh bị đánh ở Nghệ An chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc 3 nữ sinh trung học ở Nghệ An bị một nhóm nữ sinh khác đánh đập dã man, ngày 7/10 thông tin từ người nhà nhóm nữ sinh cho biết, sau khi bị đánh, gia đình phải đưa các em vào bệnh viện ở thành phố Vinh để khám, điều trị trong tình trạng hoảng loạn tinh thần.

“Ba nữ sinh nhập viện trong tình trạng vùng mặt bị sưng phù, thâm tím nhiều nơi, mắt bị tụ máu, tinh thần hoảng loạn. Sau quá trình điều trị các em đã có tiến triển tốt, ổn định hơn”, một bác sỹ cho biết.

999999

 Nhóm nữ sinh bị đánh ở Nghệ An đang phải điều trị ở bệnh viện.

Trong số các nữ sinh bị đánh, em Quỳnh là một trong ba nữ sinh bị chịu đòn nặng nhất, kết quả thăm khám nữ sinh này bị tụ máu ở mắt, khuôn mặt bị sưng tím nhiều nơi và hiện tâm lý vẫn còn hoảng sợ sau trận đòn dã man của nhóm bạn.

Anh Nguyễn Nam Sơn, cậu của nữ sinh Quỳnh cho biết, lúc đầu mới bị đánh về nhà thấy mặt sưng vù, gia đình có hỏi thì cháu bảo vừa bị ngã xe. Thế nhưng, sau khi thấy clip được lan truyền trên mạng, gia đình mới biết cháu Quỳnh bị các bạn đánh đập dã man rồi tung clip lên facebook.

“Tôi không thể hiểu các em được học hành như thế nào mà có những hành động xấu xí như vậy, nhìn clip mà tôi không dám xem lại lần thứ 2 vì không thể tin rằng đó là những hành động của học sinh trung học”, anh Sơn nói.

Đang chăm sóc con tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mẹ của nữ sinh Mai cho biết, lúc chị đang đi làm ở Hải Dương thì nghe tin con mình bị đánh phải nhập viện nên chị đã bỏ việc để về chăm con. Về nhìn thấy con mặt mũi sưng vù, thâm tím khiến chị H. không khỏi xót xa.

3333333333333

Nứ sinh trung học bị nhóm bạn đánh đập,  bắt quỳ gối giữa đường - Ảnh cắt từ clip.

“Mỗi khi xem lại đoạn clip con mình bị đánh, ruột gan tôi như thắt lại. Chúng còn nhỏ tuổi mà đánh con tôi dã man quá, cũng là con gái với nhau mà chúng nó hành xử còn hơn cả côn đồ ngoài chợ”, chị H. bức xúc nói.

Được biết, hôm bị đánh 3 nữ sinh trên đi mua sách về, khi gần đến nhà thì gặp nhóm nữ sinh xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), lúc này có khoảng 10 em chặn lại rồi ép ra một bãi đất trống cách đó 1 km đánh đập.

Nhóm nữ sinh đã đánh đập thậm tệ 3 nữ sinh trên, một số học sinh còn lấy dép tát vào mặt của 1 trong 3 nữ sinh, chỉ đến khi 1 trong số các nữ sinh bị chảy máu ở mắt thì nhóm nữ sinh trên mới chịu dừng tay.

“Trước đó bọn em có sử dụng facebook và các bạn nữ sinh trường THCS Quỳnh Long có nhắn tin cho bọn em nhưng bọn em không trả lời, vì cho rằng bọn em khinh thường nên các bạn đã chặn đường đánh bọn em. Chúng em đã từng bị đánh đập nhiều lần nhưng không dám nói vì sợ bị đánh tiếp”, một nữ sinh bị đánh cho hay.

Như VTC News đưa tin, sáng 5/10, trên các trang facebook cá nhân có đăng tải một đoạn clip dài hơn 1 phút quay lại cảnh nhóm nữ sinh bị nhóm khoảng 10 bạn gái khác đánh đập, hạ nhục ngay giữa đường.

Ba nạn nhân bị đánh được xác định là em Hồ Thị Tâm, Bùi Thị Mai và Lê Thị Quỳnh (cả 3 đều là học sinh lớp 9A, trường THCS Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Địa điểm các em bị hành hung là eo biển xã Quỳnh Thuận.

Sáng cùng ngày, đã có 4 nữ sinh trong nhóm 10 nữ sinh tham gia đánh ra công an xã Quỳnh Long để viết bản trường trình vụ việc. Bốn nữ sinh trên gồm: Trần Thị Hương, Bùi Thị Huyền, Phạm Thị Tú, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đều là học sinh cấp 2 trường THCS Quỳnh Long.

Trao đổi với báo chí, ông Tô Huy Bùi, Trưởng công an xã Quỳnh Thuận cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định chỉ là do hiểu nhầm, ghen tuông giữa các nữ sinh. Hiện tại mâu thuẫn đã được giải quyết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an huyện.

Video: Nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối, tát dép vào mặt ở Nghệ An

Bá Lương - Phan Huy
Bình luận
vtcnews.vn