Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp lung linh trong nến và hoa

Thời sựThứ Hai, 22/12/2014 07:10:00 +07:00

Tối 21/12 hoa và nến đã được mang đến trước sân nhà số 30 phố Hoàng Diệu để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tối 21/12, trước ngày kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, rất nhiều nến và hoa đã được thắp lên trong sân nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tối 21/12, trước ngày kỉ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, rất nhiều nến và hoa đã được thắp lên trong sân nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những ngọn nến này do chính tay cô Hoa Thị Trang, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) mang tới và thắp lên trong sân nhà của Đại tướng.

Những ngọn nến này do chính tay cô Hoa Thị Trang, phường Điện Biên (Ba Đình, Hà Nội) mang tới và thắp lên trong sân nhà của Đại tướng.

Ý tưởng thắp nến trong sân nhà Đại tướng vào những ngày quan trọng của cô đã nhận được sự đồng ý từ gia đình ông.

Ý tưởng thắp nến trong sân nhà Đại tướng vào những ngày quan trọng của cô đã nhận được sự đồng ý từ gia đình ông.

Với tấm lòng kính trọng Đại tướng, những sự kiện quan trọng như chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 ngày mất Đại tướng, ngày giỗ của ông, ngày kỉ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… chưa bao giờ vắng mặt cô.

Với tấm lòng kính trọng Đại tướng, những sự kiện quan trọng như chiến thắng Điện Biên Phủ, 100 ngày mất Đại tướng, ngày giỗ của ông, ngày kỉ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam… chưa bao giờ vắng mặt cô.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 ngọn nến đã được thắp lên, cũng là để tượng trưng cho 70 năm hình thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 ngọn nến đã được thắp lên, cũng là để tượng trưng cho 70 năm hình thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đường vào nhà của Đại tướng lung linh trong nến và hoa.

Đường vào nhà của Đại tướng lung linh trong nến và hoa.

Chị Đặng Lan Anh (Phố Hàng Cháo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chăm chút thắp lại từng ngọn nến bị gió thổi tắt.

Chị Đặng Lan Anh (Phố Hàng Cháo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chăm chút thắp lại từng ngọn nến bị gió thổi tắt.

Hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của Đại Tướng, chị nguyện cầu: 'Chúc cho Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, noi gương Đại tướng để bảo vệ và giữ vững chủ quyền của đất nước.'

Hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của Đại Tướng, chị nguyện cầu: 'Chúc cho Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, noi gương Đại tướng để bảo vệ và giữ vững chủ quyền của đất nước.'

Những ngọn nến lung linh trước cổng ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu (Ảnh: Việt Linh)

Những ngọn nến lung linh trước cổng ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn