'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên

Thư giãnThứ Hai, 18/04/2022 14:30:00 +07:00

Món dồi tuy ngon nhưng dường như không phải dễ làm.

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 1

Thành quả một ngày mò mẫm, nhìn mà muốn khóc. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 2

Khi chồng bảo muốn ăn dồi chiên...

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 3

Nhưng mà chiên xong nhìn nó cứ lạ lắm cơ. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 4

Không biết vị ngon thế nào chứ cảm bằng thị giác là khá là khó nuốt rồi. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 5

Thua keo này ta bày keo khác. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 6

Thôi thì tấm lòng của mẹ, ăn cho mẹ vui. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 7

Ảnh minh họa cho việc trước và sau khi chụp bằng app ư?

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 8

Đừng bao giờ đánh giá quyển sách qua cái bìa, nhìn vậy thôi chứ chắc ăn cũng được lắm. 

'Ngượng miệng' với những món ăn trên cả mức thảm họa, không dám gọi tên - 9

Không phải món dồi nhưng sao nhìn cứ như "anh chị em" của sản phẩm bên trên thế?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn