Người thân khóc nghẹn ngóng đợi 80 ngư dân về đất liền

Tin nóngThứ Sáu, 20/10/2023 13:26:00 +07:00
(VTC News) -

Người thân của các ngư dân hành nghề trên 2 tàu cá bị chìm khóc nghẹn trong giây phút chờ tàu cứu hộ đưa ngư dân về đất liền.

Video: Người thân đang ngóng chờ từng phút từng giây các ngư dân trở về

Chiều 20/10, rất đông người thân của ngư dân hành nghề trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS (2 tàu bị chìm ở Trường Sa vào tối 16/10 và rạng sáng 17/10) có mặt tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để đón 80 ngư dân gặp nạn trở về, trong đó có 2 thi thể thuyền viên.

Chiều 20/10, rất đông người thân của ngư dân hành nghề trên 2 tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS (2 tàu bị chìm ở Trường Sa vào tối 16/10 và rạng sáng 17/10) có mặt tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để đón 80 ngư dân gặp nạn trở về, trong đó có 2 thi thể thuyền viên.

Có mặt ở hội trường từ sớm, chị Trần Thị Hằng - vợ ngư dân Phạm Văn Lâm (hành nghề trên tàu QNa 90129 TS) bật khóc nức nở. "Sáng 17/10, tôi nhận tin tàu anh Lâm gặp nạn và ngất lịm. Khi bình tĩnh, hay tin anh là một trong số những ngư dân còn sống, tôi như vỡ òa. Mấy ngày qua tôi không thể chợp mắt được, cứ đứng ngồi không yên lo cho chồng. Chiều nay, nghe thông báo anh sẽ được đưa về tới đất liền, tôi nhờ người thân chở đến Chi đội Kiểm ngư số 3 để đón anh trở về" - chị Hằng xúc động nói.

Có mặt ở hội trường từ sớm, chị Trần Thị Hằng - vợ ngư dân Phạm Văn Lâm (hành nghề trên tàu QNa 90129 TS) bật khóc nức nở. "Sáng 17/10, tôi nhận tin tàu anh Lâm gặp nạn và ngất lịm. Khi bình tĩnh, hay tin anh là một trong số những ngư dân còn sống, tôi như vỡ òa. Mấy ngày qua tôi không thể chợp mắt được, cứ đứng ngồi không yên lo cho chồng. Chiều nay, nghe thông báo anh sẽ được đưa về tới đất liền, tôi nhờ người thân chở đến Chi đội Kiểm ngư số 3 để đón anh trở về" - chị Hằng xúc động nói.

Cũng có chồng hành nghề trên tàu QNa 90129 TS, 3 ngày qua, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (vợ ngư dân Phạm Quốc Tuấn) bần thần khi nghĩ đến chồng đang vật lộn với sóng dữ ngoài khơi. Dù đã biết chắc chắn anh Tuấn là một trong số 78 ngư dân còn sống trong 2 vụ tàu chìm ở Trường Sa, song chị cứ liên tục khóc nghẹn.

Cũng có chồng hành nghề trên tàu QNa 90129 TS, 3 ngày qua, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (vợ ngư dân Phạm Quốc Tuấn) bần thần khi nghĩ đến chồng đang vật lộn với sóng dữ ngoài khơi. Dù đã biết chắc chắn anh Tuấn là một trong số 78 ngư dân còn sống trong 2 vụ tàu chìm ở Trường Sa, song chị cứ liên tục khóc nghẹn.

Bà Đinh Thị Lệ - mẹ của ngư dân Lê Xuân Phong - thuyền viên hành nghề trên tàu QNa 90927 TS, cho hay, kể từ thời điểm đón nhận hung tin tàu bị chìm, bà thấp thỏm không yên. "Phong đi biển từ năm 18 tuổi. Ở nhà còn có vợ và 2 con nhỏ. Đứa nhỏ nhất nay mới được 10 ngày tuổi. Vì vậy, khi nghe tin tàu bị chìm, tôi rất sợ các cháu mình sẽ mồ côi, đặc biệt đứa nhỏ còn chưa được gặp mặt cha" - bà Lệ giãi bày.

Bà Đinh Thị Lệ - mẹ của ngư dân Lê Xuân Phong - thuyền viên hành nghề trên tàu QNa 90927 TS, cho hay, kể từ thời điểm đón nhận hung tin tàu bị chìm, bà thấp thỏm không yên. "Phong đi biển từ năm 18 tuổi. Ở nhà còn có vợ và 2 con nhỏ. Đứa nhỏ nhất nay mới được 10 ngày tuổi. Vì vậy, khi nghe tin tàu bị chìm, tôi rất sợ các cháu mình sẽ mồ côi, đặc biệt đứa nhỏ còn chưa được gặp mặt cha" - bà Lệ giãi bày.

Người thân đang ngóng chờ từng phút từng giây các ngư dân trở về.

Người thân đang ngóng chờ từng phút từng giây các ngư dân trở về.

Dự kiến trong chiều nay, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân sẽ bàn giao 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên bị nạn trên biển cho Biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Dự kiến trong chiều nay, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân sẽ bàn giao 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên bị nạn trên biển cho Biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn