Người Hà Nội nườm nượp cất vó bắt cá trên sông Tô Lịch

Thời sựChủ Nhật, 21/08/2016 07:30:00 +07:00

Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3, người dân Hà Nội lại mang vó, chài, cần câu... đổ xô ra bờ sông Tô Lịch bắt cá.

Chiều 20/8, người dân hai bên sông Tô Lịch đoạn từ đập Thanh Liệt đến cầu Dậu (Linh Đàm, Hà Nội) kéo ra sông để bắt cá sau cơn bão Dianmu (bão số 3). 

Hàng chục tay câu thả mồi kéo theo hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng xem, gây ra ùn tắc đoạn đường Kim Giang qua thôn Miếu. 

Một chiếc vó diện tích khoảng 5m2 được chằng buộc cẩn thận để bắt cá. Anh Bình ở thôn Trà (Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết: "Thấy mọi người ra sông bắt được nhiều cá quá, nên mượn vó ra thử xem có "sát" cá không". 

Người công nhân làm công trình xây dựng gần cầu Sơn chế hai chiếc ti sắt mài nhọn đầu, buộc vào que sào dài làm phi tiêu đâm cá. 

Người dân tập trung rất đông hai bên theo dõi từng mẻ lưới. 

Đoạn sông gần cửa đập Thanh Liệt (Thanh Trì) nước quẩn và chảy siết, những người đàn ông khoẻ mạnh chọn vị trí này thả vó, cá được thu hoạch chủ yếu là mè, trôi, trắm, trê, chép, nheo... 

"Vừa đi làm về, thấy người dân tập trung ở cầu Quang đông quá mới biết là đang bắt cá. Sau hơn 30 phút cũng được gần chục cân rồi", Linh vui vẻ khoe con cá mè nặng gần 2 kg bắt được. 

Theo người dân bên sông Tô Lịch trước cửa chùa Bằng, sau những trận mưa lớn vì bão, cá từ các ao hồ tràn ra sông. Khoảng 13h chiều 20/8, nước sông trở nên đục và thiếu oxy khiến cá nổi lên mặt nước rất dễ bắt. 

"Hai anh em dùng cần câu chùm hơn 2 tiếng bắt được gần 30 kg cá, nhiều con cá nặng tới 4-5 kg", Vũ ở thôn Văn, Thanh Liệt, Thanh Trì cho biết. 

Cá đổ ra đường bán tại chỗ, bán từ cá mè chỉ 20.000-30.000/kg tuỳ loại. 

Video: Đàn cá cả trăm con nối đuôi nhau bơi ngay trên mặt đường 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn