Nghệ sỹ Trang Thanh Xuân bật khóc khi nhận tiền hỗ trợ từ khán giả

Sao ViệtThứ Bảy, 06/04/2024 10:28:00 +07:00
(VTC News) -

Ở tuổi 71, nghệ sỹ Trang Thanh Xuân, cô đào cải lương nổi tiếng một thời, sống trong phòng trọ, ngày ngày bán vé số; bà bật khóc khi nhận tiền hỗ trợ của khán giả.

Mới đây, các nghệ sỹ Phi Phụng và Phương Dung đại diện nhóm Ngũ Long du ký tới thăm cô đào Trang Thanh Xuân. Trước đó, nhóm chia sẻ về hoàn cảnh của nữ nghệ sỹ 71 tuổi lên mạng xã hội, và một số khán giả nhờ chuyển tiền hỗ trợ cho bà.

“Cô Hằng Việt kiều gửi cô 50USD, con chuyển thành 1,3 triệu đồng và một bạn khán giả gửi biếu cô 1 triệu đồng", nghệ sỹ Phương Dung nói, cho biết cô đào cải lương nổi tiếng một thời nay sống một mình và vẫn đi bán vé số. "Mỗi lần hết tiền hay đi bệnh viện, cô không bao giờ gọi điện 'cầu cứu', chỉ khi nào nhóm chúng tôi gọi tới hỏi, biết tình hình của cô thì mới tới thôi”.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung trao tiền khán giả hỗ trợ cho "cô đào" Trang Thanh Xuân.

Nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung trao tiền khán giả hỗ trợ cho "cô đào" Trang Thanh Xuân.

Nhận tiền hỗ trợ từ khán giả, nghệ sỹ Trang Thanh Xuân bật khóc, gửi lời cảm ơn: “Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân và các cô”.

Nghệ sỹ Trang Thanh Xuân sinh năm 1953, tên thật là Lê Thị Thanh Xuân. Bà theo nghề cải lương từ khi mới 14 tuổi, từng hát cho các đoàn Thái Dương I, Thái Dương III rồi Hương Dạ Thảo, từng hát cặp những kép chánh nổi tiếng như Minh Vương, Vũ Linh, Thanh Tuấn…

Khi nghề cải lương sa sút, nữ nghệ sỹ cũng mắc bệnh tim. Năm 1986, bà giải nghệ và chật vật mưu sinh.

Nữ nghệ sỹ bật khóc trước tình cảm của khán giả.

Nữ nghệ sỹ bật khóc trước tình cảm của khán giả.

Ở tuổi 71, cô đào nức tiếng một thời phải ở nhà trọ, ngày ngày bán vé số để có tiền trang trải nợ nần và lo thuốc thang: “Mỗi lượt tôi lấy 20 tấm vé số, nếu bán hết lại lấy thêm 20 tấm vé nữa, chứ lấy 100 vé mà bán không hết thì đại lý không cho trả lại, tôi cũng không đi bán quá lâu được”.

Bệnh tim thường xuyên tái phát nên mỗi tháng, bà phải duy trì bằng thuốc. “Sức khỏe tôi thì có bữa đỡ, có bữa mệt lắm. Tôi bị bệnh tim hơn 40 năm rồi, hôm bữa đi khám bác sĩ nói tôi nhập viện nhưng tôi có một mình, tiền không có nên không nhập viện. Tôi cũng không có bảo hiểm nên đành khám rồi mua thuốc bên ngoài uống cho đỡ thôi”, nữ nghệ sỹ tâm sự.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân là cô đào cải lương nức tiếng của thập niên 70.

Nghệ sĩ Trang Thanh Xuân là cô đào cải lương nức tiếng của thập niên 70.

Trước đây, Trang Thanh Xuân sống cùng em gái. Nay em gái đã qua đời khiến cuộc sống của bà cơ cực hơn. Bà chia sẻ: “Hồi đầu, mỗi tháng tôi uống thuốc hết hơn 1 triệu đồng, bây giờ đỡ rồi thì mỗi tháng mua khoảng 800, 900 nghìn đồng thôi. Tiền thuê nhà hiện tại là 2 triệu đồng, thêm điện nước khoảng 2,3 triệu đồng.

Hồi đó còn có cô Đào để hùn đóng tiền nhà, chị em có gì ăn nấy nhưng giờ cô ấy mất rồi. Nếu tôi thiếu tiền nhà, người quen cho mượn để đóng và mua thuốc mà không lấy lời”.

“Cô đào” nức tiếng một thời hiện còn nợ bà con khu chợ một số tiền vì trước đó bà mượn để lo chữa bệnh cho em gái.

Trang Thanh Xuân thời trẻ.

Trang Thanh Xuân thời trẻ.

Bà tâm sự từng muốn xin vào nhà dưỡng lão dành cho nghệ sỹ để ở nhưng đã quen sống ở ngoài, lại muốn được đi bán vé số để có tiền trang trải nợ nần nên không vào đó “Tôi chỉ đi bán tới khoảng 6 giờ tối thôi, rồi đi về vì trời tối tôi không dám bán, sợ người ta ăn gian vé. Tôi bị giãn tĩnh mạch và thoái hóa khớp hơn 10 năm rồi nhưng vẫn cố đi bán vé số”.

Từng là cô đào nức tiếng một thời, được nhiều người ái mộ, giờ đây bà chỉ ước mỗi ngày bán được 50 tấm vé số, không còn nợ nần ai và không phải lo miếng ăn từng bữa.

Bình luận
vtcnews.vn